1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có nhiều điều thú vị. Nên chăng ghi vào kỷ lục TTVNOL nhể. Trước tớ cũng biết một thằng mỗi hôm tạo 1 acc TTVNOL rồi vote cho em đấy 1 sao khiến điểm bình quân của em đấy xuống nghiêm trọng. Bây giờ lại có vụ trên nữa, hay thật. Mà thôi, tớ cũng chả đi "đong hàng" ở box khác đâu. Chẳng may lại gặp một em gái nào như em kia thì tiêu đời tớ mất.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Công nhận trời này ngủ một mình rét thật....
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này của em tay mà thừa là chỉ muốn nhón đồ ăn. Đố khi nào thấy tay các khỉ rảnh rang khi mà đồ ăn vẫn còn.
    Sửa theo yêu cầu của mathuyen
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 01/12/2006
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 01/12/2006 là ngày kỷ niệm Mactoc tròn 26 tuổi. Cả nhà chúc MACTOC mãi trẻ, đẹp, chúc gia đình nhỏ MACTOC mãi hạnh phúc tràn đầy niềm vui tiếng cười, chúc bé Tina em khoẻ mạnh ....
    Muốn chúc nhiều lắm nhưng ko biết viết gì thêm, thôi tạm thế đã nhé. Phần cả nhà phần còn lại, bổ sung cho tớ nào [:P
    ]
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Ui hôm nay rét wá, sang ra đường mặc mỗi 2 cái áo mỏng nên giờ cứ run cầm cập, tay không gõ nổi bàn phím nữa nhưng chợt nhớ đến mẹ con nhà bé Bông nên tay mới cử động được chút xíu xìu xiu
    HAPPY BIRTHDAY MACTOC
    CÔ KHỈ GIỎI GIANG NHẤT CỦA NHÀ CANH THÂN​


    (mà nhất thật , đã cô khỉ nào có bé Bông như Mactoc chưa ---> Mactoc giỏi nhất nhể )
    Chúc Mactoc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc cùng với anh squall và bé Bông nhé (hix có lẽ Nhím chưa đến ngày được đến chơi, chờ qua đầy tháng bé Bông rùi các cô chú đến chơi với bé Bông tiện thể chúc mừng sinh nhật muộn mẹ cháu
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT MACTOC NÀO
    Chúc Mactoc tràn trề hạnh phúc này, chúc 2 mẹ con thật mạnh khoẻ, ngày càng xinh tươi, hihihi (thế nào cũng nguýt một cái "tất lẽ dĩ ngẫu rồi") và thành đạt nữa nhé
    Có nhiều cái mới khi Tina em ra đời nhỉ, một hạnh phúc trọn vẹn với cuộc sống nhé. Mọi việc không vui lớn sẽ hoá nhỏ, nhỏ hoá...không có rì, hihihi
    Chúc cậu có một gia đình kiểu mẫu cho bọn tớ học tập nhá. Ui, trộm vía xem ảnh Tina em iu...iu là

    Mà tháng này nhà mình nhìu sinh nhật ghê cơ, chẹp, sao cứ rủ rê nhau vào lúc giá rét này để ngó nghiêng thế nhỉ, vậy mà có cái tên khỉ nào sinh vào mùa này chịu được rét đâu nhỉ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, rét nhờ, rét thật, tối hôm qua đóng hết cửa kín mít nên tớ vẫn chưa phải nằm chăn bông, hì hì, đắp vỏ chăn không ý. Chẹp, mấy hôm nay mấy em chỗ tớ toàn mở Đàm Vĩnh Hưng thui Nhím ạ, không khéo bị bọn chúng đầu độc mất thui. Hay lần tới nhà mình cứ làm cáilive show ĐVH cho chất lượng nhỉ. Nhưng yêu cầu là chia đều nhá, không phân biệt giọng nam giọng nữ đâu đấy, cái tên Hbb vớ vỉn cực kì, giọng nữ thì cứ bon chen nhưng giọng nam thì lại hét lên, hừm hừm.
    Tối hôm qua mà được đi lang thang cùng trợ lí thì sướng thật. Trời lạnh lạnh,mình mặc hơi phong phanh tí, ngồi ôm (cái này không chắc), thôi được ôm cũng được (hic) xong ngô nướng hay trà nóng trứng chim cút...chậc...hic...tiếc. Mới rét nhờ, vẫn còn nhiều dịp, hihihihi
    @SD: hì hì, xả khói, xả khói
    Đợi mãi rồi cũng lạnh nhỉ, thực ra mùa đông thích phết nhỉ, nhiều khi dễ chịu hơn mùa hè nhiều
    Một ít ảnh mùa đông nhé, mùa đông đẹp đấy chứ, tớ thích mùa đông hơn, hihihi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có bị lạnh quá không. Lần này Nhím leo Phan hi vọng thấy tuyết. Tớ chuyển gam rực rỡ tí cho ấm này. Hoa tặng Mactoc và cả nhà luôn, cả cánh đồng cơ nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 01/12/2006
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 01/12/2006
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Mactoc
    Nhân tiện chúc mừng anh Squall và chị Mactoc đã có bé Bông, chúc bé mau ăn chóng lớn xinh đẹp thông minh giỏi giang hơn cả ... bố mẹ
    Chúc gia đình nhỏ của anh chị mãi hạnh phúc
    (xin lỗi anh chị em lâu ko vào nên giờ mới biết tin vui này )
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật tất cả những người sinh vào tháng 12. Phải chúc gộp như vậy ko sợ vài bữa nữa mình lại quên mất, Chủ nhật có thể tớ phải đi làm nên ko biết có đi được ko? Vì thứ 2 công ty tớ mất điện.
    @ Anh xung + hbb : dù có mất điện thứ 2 nhưng em vẫn cố gắng đến dự bữa tiệc thân mật để kô phụ lòng mề của 2 anh
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Mactoc! để tôi tính xem nào 26+26 = 52, như vậy là khi cô 52 tuổi thì bé Bông nhà cô mới bằng tuổi chúng mình bây giờ. Thử tính tiếp xem nào. Lúc đó lão Sờ qua nhà cô là 54 tuổi. ôi, không hiểu lúc đó nhà Canh Thân đã lên tầng thứ mấy chục triệu rồi nhỉ? Đến năm đó, váo sinh nhật cô tôi sẽ chúc cô trẻ mãi không già, xinh như mới ngoài 20 tuổi. Nghĩa là giờ đây, ngay tại lúc này đang là tuổi đẹp cô ạ, cô enjoy cuộc sống cùng bé yêu đi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này