1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại mới thấy nhím xuất post bài dài dài một tí
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dài nhất là cái đoạn tư vấn 80 - 83...chẹp, thấy đúng đúng ý mình định nói. Chả biết con gái 83 với con trai 80 có hợp không nhưng hình như con gái 80 và con trai 83 thấy có vẻ ko nhiều vấn đề lắm hay sao ấy. Minh chứng là bạn của Nhím có 2 cái happy ending của đôi kiểu này rùi...chẹp
    Ờ,mà bạn nhặt trăng ơi, khỉ là hay hoạt động, không nạp năng lượng lấy đâu ra sức mà hoạt động cống hiến cho đời, cho xã hội, ấy ai mà hô tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến lên...Canh Thân để cậu có cơ hội hỉu cái tuổi của mình hơn đâu
    Ôiiiiiiiiii, hôm nay có người tự rưng nhận đc nhiều lời mời, làm một số người tự dưng được ăn, được uống....đã thế nhỉ. Cảm ơn cái người sung sướng đấy nhé
    Tình hình vụ "Cớm đen" tối nay thế nào, bàn bạc cái đi nhỉ rồi còn đón em tớ đi dạo phố mùa đông chớ, hihihi
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cô ra chỗ khác chơi mau, nhí nhố ghê, không viết thì kêu lâu lem ko thấy viết bài, viết thì lại kêu viết dài dài - mà nè "dài dài" của cô là ý gì đấy
    Hiii "Cớm đen" đê, chiều nay tớ tình nguyện nghỉ học đi xem phim, tối mời "anh chồng tương lai" uống nước
    Hôm qua đi nghe nhạc thích nhỉ, nhưng tớ thích ngồi Trà hoa hơn, hôm nào ra trà hoa nhé
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vừa mí vào cái pừ rô pai của hình con mèo chụm tay xoè chân xem thấy ngộ phết nhá : 999 bào viết và 99 người vào ngó, chẹp, hihihihi
    Loa loa loa, tớ thấy dạo này ngoài Nhím có người cũng hay xí xọn sang Du lịch nhìn ngó lắm ý nhá. Đừng cậy avata xấu không ai để ý là nhượn nhờ lung tung, hihihihi (mách xong rồi, đi chơi đây)
    Tớ bùnnnnnnnn ngủ quá đi mất
    Tớ hỏi lại ý kiến trợ lý tớ lần cuối " Có nên lắp mạng ở nhà không em" hihihi
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    sm??ơi nối mạng đi tớ với cậu chat
  6. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trời
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vậy 3 đứa mình cùng chat, tối nay trà đá đê
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trà quán đó, uống 1ngụm xong chép chép miệng mới thấy ngọt ngọt . Nhưng ko bít tối nay có bị mất ngủ ko
    Hôm nay thích thật, tự nhiên đc đi ké ăn trưa, ké xem fim, ké ăn tối, rồi ké uống trà, rùi tự nhiên lại có xiền rơi trúng đầu, hê hê . Lucky today
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mong em có thêm một ngày may mắn, để còn dẫn chị đi ăn kem bù hôm trước bị hụt.
    @Bive. Hôm qua có cô khỉ nào đi đón cậu ko?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua có 1...2...3...4...người ngồi nhâm nhi trà hàng tiếng đồng hồ ví củ đậu, buôn các loại chuyện cho qua thời gian, có người chuẩn bị rậm rịch từ chiều, lúc gọi điện thoại cho tớ làm tớ suýt ngất từ trên xe rơi xuống...đợi bive nhưng cuối cùng em ý xuống muộn quá nên đành...lỗi hẹn. Chẹp, khổ thân ai ai đấy ngắm nghía soi gương kĩ càng, đợi đến hôm nay nước hoa nó nhạt bớt đi, phí thế ko bít. Hôm qua ăn mà cứ nghĩ đến em mình, thế là cứ chỉ muốn...ăn hộ thui, chẹp, khổ thế đấy. Suýt nữa hôm qua Nhím bỏ cả học để đón bive, may mà nhận được thông tin kịp thời nên lại tất tả đến lớp và phải...đứng ngoài cửa lớp hết tiết 1, khổ thân thía....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này