1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chị comay dạo này bận rộn chuẩn bị cho wedding, anh chưa biết à?
    Chẳng quan tâm bạn bè j cả
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Giải thích cho cậu Cyber đơn giản thế này, chàng Từ Thức đó khi ở cõi tiên rồi thì chàng ta vui vẻ với cuộc sống tiên cảnh, một ngày ở cõi tiên dài tựa vạn thu ở trần tục, sau đó khi chàng ta quay về với cõi trần nhưng thực sự mọi thứ đã không như xưa giả dụ khi chàng ta ra đi là từ cái thời tiền sử và bây giờ quay lại đã là năm 2007 nhưng chàng ta ko biết mà vẫn lôi lại những cái câu chuyện, những cảnh vật và những thông tin từ cái thời tiền sử đó rồi. Những đứa trẻ ngày xưa nó chỉ được nghe kể về Từ Thức khi chàng ta mất tích đến giờ Từ Thức gặp thì đã trở thành những ông cụ đầu tóc bạc phơ. Giả dụ cái vụ Bive mời ăn đã xong và kết thúc từ lâu rồi khéo giờ bive đã có vợ
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Từ Thức giống giống chuyện bạn thân của thằng em tớ. Nhưng thằng này "lên tiên" trong quán Games. Cái đợt Võ Lâm Truyền Kỳ mới ra, nó suốt ngày ăn ngủ ở một quán net quen, một tuần chỉ về nhà 1,2 lần để tắm và lấy tiền. Tắt di động để tránh "bà già" gọi, người iu cũng gặp rất hạn chế. ( chú này iu nó khoảng 2,3 năm rồi, nó đòi cưới nhưng chú ấy làm ngơ).Sau khoảng 3 tháng như thế, chú về nhà thì nhìn thấy cái thiếp cưới của em í, ngày cưới là ngày hôm trước
    Giờ thằng này bỏ Games rồi, nhưng cũng bỏ chuyện gái gú - đi làm, bi-a - hết, đời chán như con gián
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này vui như thật ý nhỉ, cho tớ cái địa chỉ và tên tuổi tớ làm cái tờ card to bằng cái chiếu đến xin chữ ký chú người rừng
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ bác ấy đêm vê trằn trọc gác chân lên trán mà suy nghĩ hôm sau ko đi làm đc thì ái ngại quá nhì.
    @sm :cái thể loại 20 ấy dễ hỏng lắm,mà vác về nhà lại ol đêm =>tàn phai nhan sắc lại càng không nên.
    chốt hạ là tốt nhất ngồi máy tính càng ít càng tốt.
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tớ đã "lên tiên" rồi há. Quay đi quay lại có Cỏ May sắp cưới anh chàng hoạ sỹ. Quay đi quay lại lần nữa thì Mất Thuyền cưới anh Biển Cả hay Đại Dương gì đó. À mà nhầm, mất thuyền thì sao ra biển.
    Nói chung là có nhiều điều cần úp đết quá.
    @Ô Mí: Yêu nhau 3 năm không cưới là đúng. Bây giờ chỉ yêu tầm 1 năm là cưới. Năm sau em BB không đồng ý thì tớ cũng chả cưới
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    thế này thi có dài quá không ạ
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ông yêu em BB sắp đc 1 năm rồi ấy nhỉ ? Năm sau em B không đồng ý thì năm sau nữa chắc cũng ko đồng ý đâu. Đồng ý để ông cưới về, ... làm nỏ bắn chim à ?
    Tôi nói hơi ngắn, ông chịu khó tìm đọc mấy cái truyện cười xưa xưa của FPT để biết sự tích lấy vợ về, ấy ấy ấy rồi làm nỏ bắn chim nhé
  9. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đi cưa gái đi. Suốt ngày hát với chả hò, chả được cái việc gì
    Bài đó khó kiếm lắm. Lời thì có ngay cho cậu nhưng nhạc thì phải chờ ít hôm nữa. Nếu có tớ thôngbáo
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tưởng cô Amore vào nhà mình thăm hỏi buôn bán cái rì hoá ra vẫn còn say sưa cái giọng hát của Hbb nên chỉ quan tâm mỗi cái vụ tìm bài hát của tên này, chậc, trong khi đang rộn ràng vụ Từ Thức cơ, hihihi.
    Ôi, Cyber mới đổi thành họ Từ à, chẹp...
    Sáng nay tớ đi bộ dài quá, hic, nhưng đi sớm được cái nhìn hàng họ bên đường thích lắm, chẹp, bún ốc, bún riêu, bún ngan mới bày ra nhìn đẹp mắt lắm...chỉ mún sà ngay vào thui.
    Tình hình dễ tăng cưn mất kiểm soát lắm, mami sau khi nhìn ngắm một hồi rung nhan đã quyết định ở lại 1tuần và đưa tớ vào chế độ chăm sóc...hic hic...đặc biệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này