1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bài này tặng cho hbb
    Cà phê có thể chữa hói

    Các nhà khoa học đã phát hiện thấy caffeine kích thích sự tăng trưởng của những nang nhỏ xíu trong vỏ đầu của các quý ông đang có dấu hiệu rụng tóc.
    Kết quả có thể dẫn tới một phương pháp chữa trị mới cho hơn một nửa số đàn ông Anh ngoài 50 tuổi đang bị hói đầu.
    Nghiên cứu mới tìm ra rằng caffeine hoạt động bằng cách ngăn ngừa tác hại của hoá chất gây tổn hại nang tóc. Nhưng uống cà phê chưa phải là cách hiệu quả nhất. Các nhà khoa học ước tính phải cần tới 60 tách một ngày mới có thể tác động được tới nang tóc.
    Thay vào đó, hãng mỹ phẩm Alpecin của Đức đã phát triển một dung dịch giàu caffeine để bôi lên đầu.
    "Caffeine là một chất mà ai cũng biết đến nhưng không phải ai cũng biết được tác dụng của nó với mái tóc con người", Tobias Fischer, người thực hiện nghiên cứu tại Đại học Jena ở Đức, nói. "Nghiên cứu này đã chỉ ra một tiềm năng thú vị của cà phê đối với việc kích thích sự mọc tóc".
    Để chữa hỏi đề nghị hbb tích cực mời nhà CT đi cafe
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Em đi với, heee.......
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi khi vào nha CT, quote lại bài thì xoá bớt đi, để dài dằng dặc xí lắm
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Để tớ về lấy cái xô đựng mới được nhiều tiết, khiếp hôm nay được ăn có khác nhìn khách viếng thăm đông như quân Nguyên
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may xin ghi tên vào danh sách "bị mời" hoặc "được mời"....he he...
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Heeeeeeee, hô cho vui chứ có biết đi đâu đâu.
    Giờ này mọi người đi xem bóng đá hết rùi.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, các bạn có khoẻ không? Cô Cỏ May mất hút bao lâu hôm nay lại gặp. Cỏ May khoẻ không? Tự nhiên bắng nhắng như con "chiền chiện" thế nhỉ! he he he
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hay ! Thế mới vui chớ !!!
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà khoẻ, cả nhà chào cô .
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, hôm qua có một chiền chiện rỗi làm 1 chiền chiện cà cuống, hí hí
    Bên cạnh đó có 2 con chiền chiện cứ ngồi nhìn nhau...cười, chít mất, chả nói chuyện rì mà cứ nhìn nhau cười chả nhìn thấy tổ quốc đâu nữa
    Huhuhu, hôm qua về tớ gặp một cái tai nạn...thực ra là cái người đấy tự ngã(chắc say...)...úi rời ơi máu me sợ không chịu được, tớ đứng ngó mà cứ run bần bật, cái bọn 115 rõ củ chuối, gọi hàng bao nhiu lâu không đến, hic, về nhà vận dụnghết khả năng tưởng tượng các loại truyện cười, các hình ảnh tươi đẹp mí ngủ được, may mà ko gặp ác mộng, hic.
    Đúng là độc miệng, hai thầy trò vừa kể chuyện tai nạn xong thì gặp, hic, đi đường cứ thấy đèn xe ô tô hay tiếng rú ga là lập cập nép ngay sát lề đường đi.
    Nhà mình cẩn thận nhé, gần tết nhất rồi đi xe phải rất rất cẩn thận đấy, mặc ấm nữa không gió máy mùa này độc lắm, đi về sơm sớm nữa. Nhất là mấy tên khỉ rai, cuối năm nhậu nhẹt thì cũng phải cầm chừng nhé, đừng có quá chén đấy, hic, vào những đoạn đường vắng mà bị làm sao là cực kì nguy hiểm, nhất là đi 1 mình, bít chưa.
    À, mà thêm nữa nên có cách lưu số điện thoại rõ rõ 1 chút hoặc lúc nhậu thì nháy máy cho ai đấy để...trộm vía...nhỡ có vấn đề gì người ta còn biết đường mà gọi
    Hic, sợ nhất là tai nạn, phù, h nghĩ lại vẫn rùng hết cả mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này