1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2007/01/3B9BC716/
    Water Ball. Cái này không hiểu có chui 2 người vào một quả bóng không nhỉ ???
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người, định hẹn các chị một ngày nào đó tụ tập tâm sự mà quả thật là em bận nhiều việc quá ko sao sắp xếp nổi. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và nếu có duyên, sẽ gặp lại nhau vào cuối năm sau
    It''s time to say goodbye
    Em bay đây
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em đi nhé. Chúc em lên đường may mắn. Vạn sự tốt lành. Cô bé răng thưa
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc một buổi sáng tốt lành!
    Songda ơi, đừng giận tớ nhé! Tặng hoa nài!
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây tớ xin thông báo tớ sẽ ko thèm chơi với Hoa và cỏ may nữa vì đáp lại lời mời tha thiết của 3 bọn tớ gồm tớ, ommi, smkt là một lời từ chối quá phũ phàng của 2 cô.
    Các cô cứ việc tung tẩy đi chơi cá lẻ ví nhau đi. Còn cái vụ coi thường bọn tớ này tớ sẽ để cả nhà bàn cách giải quyết, khi nào giải quyết xong thì tớ chơi lại ví 2 cô
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra vụ này, sao lại thế nhỉ, hôm nọ nghe thấy có....ĐỨA (giọng giận rỗi) hoành tráng tuyên bố hò hẹn chắc lắm cơ mà, cái hôm xịt bò nhúng nước ấy. Xấu tính nhở, lâu lắm mí gặp, lâu lắm mí buôn bán được, giờ lại để bọn tớ chưng hửng thế hở, không chịu đâu, xử lý...xử lý...không chịu đâu
    Chả bít sao tớ login mãi không được, nó cứ treo máy ngất ngư, back lại tự dưng thấy nick mình lù lù sáng, mạng chập cheng thật, hừm hừm
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đi chợ viềng đầu xuân
    Mùng 7 âm sẽ vào thứ 6 ngày 23/02. Vậy nhà mình khi đi làm về hẹn với nhau ở bến xe khách phía Nam, cả những người có xe máy và đi ô tô (khuyến khích tất cả đi xe máy ), ai gần nhà nhau thì hẹn nhau qua đón, còn không thì cứ chủ động ra đấy. Đứng ở trong nhà chờ của bến xe. Thời gian là
    4h ngày 23/02 tại nhà chờ bến xe Giáp Bát
    Đến bến xe Nam Định hẹn đợi nhau ở nhà chờ để tập trung cho đủ
    Về nhà tớ ăn nghỉ. Tối 8h sẽ xuất phát đi (đi sớm cho đỡ chen chúc)
    Chơi chợ : mua cây cảnh, mua xịt bò, ăn nhậu?tuỳ thích đến lúc nào rên lên ?oTớ muốn ôm anh G? thì về
    Ngày 24/02: Sáng cho phép dậy muộn, chậc, đi xích lô ăn sang: bún thập cẩm, bún cá, bánh cuốn, bún giả cầy?
    9h30 xuất phát nhằm nhà Songda thẳng tiến. Cứ đăng kí ở nhà Sd 2 bữa để cho gia chủ có thông tin lien lạc trước về nhà chuẩn bị, hì hì. Cái khoảng thời gian giữa 2 bữa ấy chúng ta đi càn quét các khu vực xung quanh (nhỡ đâu vào nhà ai xin được tiền mừng tuổi, hihihi, dạo này tớ nhìn đâu cũng nghĩ đến tiền, khổ thế)
    Tối ăn uống nghỉ ngơi thoải mái xong xuôi chúng ta xuất phát sang mục tiêu tàn phá thứ?tiếp, nhà omi. Omi cho đăng kí bữa tối muộn nhé, tối chúng ta tự do?nhờ (cái đoạn này sẽ có một số sang tác phát sinh để tham gia, chẹp chẹp)
    Ngày 25/02: Dậy sớm nhá (mùa này mấy h có mặt trời omi nhỉ), 5h sang phải xuất phát rồng rắn ra biển rồi nhá. Nếu gần, đi bộ cho ấm người và?máu ra ngắm bình minh trên biển nhá. Mình có nên làm bữa trưa hải sản đầu năm tại biển sau thịt, bánh chưng và giò ngày tết không?hít hít. Ở bãi biển có rặng phi lao rất đẹp, mắc võng ở đấy nằm nghe song biển hơi bị?tuyệt, chẹp, có cả mấy bãi đá?nói chung biển mùa đông thường sạch và quang đãng, thích lắm, hihihihi. Chơi đến đầu giờ chiều thì khứ hồi về nhà omi ăn vạ đấy một bữa nhé, chậc, chả mấy khi được ăn tết tại quê mà, cứ phải tranh thủ tận hưởng cho?đủ
    Chiều 5h30 nhà mình xuất phát trở về thành phố. Tớ thì tớ thấy ngày tết ăn mấy bữa cũng được nên nếu vấn còn luyến tiếc thì làm bữa bún chả, cháo lưỡi hay bánh mỳ chân cầu ở đấy rồi trở về thủ đô muộn muộn tí cũng không có sao nhỉ (nếu máu me hơn, muốn thưởng thức hết đặc sản ở NĐ thì ở them 1 ngày nữa tớ dẫn đi chơi, hờ hờ)
    Hiện tại đã có 3 vế là Omi, Hbb, Bive mọi người đăng ký tiếp nhé
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 05/02/2007
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhà mình hẹn hò tớ không đi đc, tiếc thế nhưng dạo này chắc tớ không có mấy khi đi được rồi, cả nhà thông củm nhá. Hôm qua thi đến hơn 9h30 mí về, đói và rét ơi là rét mà vẫn phải đi, hic.
    Trợ lý ơi cố gắng bố trí hôm nào đi hoa đào tí đi, quất ở hồ Tây cũng nhiều lắm. Chẹp, chỉ muốn trốn đi buổi chiều nào đấy để đi thoai...trợ lý, thấy sao hử em, hít hít. Mà trợ lý liệu liệu đấy nhá, nhớ là...điên có giới hạn
    Dạo này tớ hơi chập cheng nên có chuyện gì cả nhà đừng chấp tớ nhá
    Nhím cũng thấy bặt tăm nhỉ.
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch trên là của Smkt lập tớ chỉ post hộ, còn cá nhân tớ có một chút ý kiến, xem ra 8h30 từ NĐ về nhà tớ là hơi khó, tầm 10h về cũng được vì từ NĐ về nhà tớ đi xe máy hết chừng 1h. 11h về đến nhà tớ ăn uống là vừa, cơm nước đã có mẹ tớ lo . Nhưng mẹ tớ chỉ lo cho buổi trưa thôi nhé, còn chiều cả nhà ăn gì là phải tự túc từ đi chợ đến nấu ăn, tớ sẽ chỉ chợ cho, cả bếp nữa cho các khỉ nam nhà mình thoải mái trổ tài, nếu cần thiết thì kêu ba mẹ đi tản cư.
    Nói thêm, bố mẹ tớ cực kỳ thoải mái và dễ tính nên cả nhà ko cần phải "e thẹn".
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu kế hoạch tất niên nào
    1. Tất niên : Cái này phải thống nhất sớm vì Amore có khả năng phải về nhà Ông Công ông Táo. Mọi người thống nhất ngay để còn đặt chỗ trước vì gần Tết các quán rất đông
    2. Chơi bời đầu xuân : Chợ Viềng và đền Trần . Nếu quyết định đi xe máy thì phải đi từ rất sớm để còn nghỉ ngơi vì chương trình dày đặc, rất nguy hiểm nếu người cầm lái không đủ tỉnh táo.
    Tớ đề nghị mọi người xin nghỉ buổi chiều thứ 6 ngày 23/02 để lên đường được sớm.
    Makj dô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này