1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, mệt quá, rưng mà hét đã . Tối nay lại vừa karaoke gia đình, chậc chậc, bít thêm 1bài mới và thử hát 1bài . Giờ em mới biết cái bài ''Rồi mai thức giấc'' đó vốn là do giọng nữ hát . Cũng đc phết , lần sau đi em sẽ giành hát ké bài nè
    ''Giờ đây em hát cùng cơn gió mát
    Gió theo trái tim xa xôi
    Biết anh đi rồi, rất xa xa vời
    Mới hay em vẫn còn mơ .... ''

  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cáo lỗi cùng chư vị bà con trong buổi Kara chièu qua, do có việc ko thể bỏ đựoc nên đã ko có mặt trong tăng 2 được. Điện thoại gần hết pin khi bà con cô bác gọi nhiều quá nhưng Xung tôi không dám nghe vì nếu nghe thì sẽ đến,mà đến thì hỏng việc đang dang dở..
    thành thật cáo lỗi, nhất là nhím, karina..
    hẹn buổi khác đi uống 1 trận
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đó là hôm tôi ra nhé?
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đợi khi nào em ra hội ngộ nhỉ. Chẹp, mùa lạnh lạnh này kiếm cái chỗ nào ngồi khoanh chân âm ấm, nhà mình tụ họp cái nhỉ, lâu lắm không gặp bive rùi cả nhà nhờ, không biết bi h mồm ngang mũi dọc ra sao nữa. Em ơi hẹn hò trước nhá. Cả nhà chờ em, hihihi (nhớ chị dặn cái gì ở dưới HP nhá)
    Có người dỗi mình rất vớ vỉn xong lại còn lấy lí do " quen dỗi ví chị biennho rồi nên cứ dỗi trước đã". Đấy, ghét không, không biết là người nào hay nhõng nhẽo với sư tỷ nhá, bản chất thế không biết
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế "hôm tôi ra" là hôm nào?
    Hôm nay Nha trang có bão mà từ sáng tới trưa tớ ko online được. Chiều online gọi thì ko thấy chị biển nhỏ đâu, chắc về nhà chống bão rồi. Không hỏi han gì được
  6. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hôm tôi ra là hôm tôi ra :)
    Báo cáo cả nhà là tớ đang lo chống bão. Tình hình là rất tình hình. Theo dự báo của TT dự báo khí tượng Thuỷ văn TW thì có thể SG sẽ bị lụt, mà nhà tớ thì ở vùng thấp tè. Chắc mai phải đội mưa lên cty tránh bão thôi.
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, may quá, may quá, quá là may. Từ nhỏ chị đã hay nghe người lớn nói "NT có Bà đỡ nên mấy chục năm nay không có bão", Bà ở đây là Đức Thiên Y Thánh Mẫu được thờ ở đền Ponagar đấy cả nhà ạ. Thế nhưng lần này ai cũng hồi hộp thật vì theo bao nhiêu dự đoán thì NT sẽ là tâm bão. Nên tất cả các học sinh đều được nghỉ học, cty chị vốn "keo kiệt" khiếp mà cũng cho nhân viên nghỉ chiều qua. Cả thành phố hồi hộp chờ đón cơn bão số 9 cấp 11, 12. Vậy mà cả nhà biết sao không, cơn bão ghê gớm ấy đấy, nó lướt qua NT rùi vẫy vẫy tay đi thẳng vào Bình Thuận. Nghe đâu đảo Phú Quý ở Bình Thuận bị nặng nề lắm, khoảng hơn 350 tàu thuyền bị sóng biển đánh trôi giạt hết, không còn 1 chiếc nào cả, hic hic. Nhà cửa thì ôi thôi, hầu như đếu bị hư hỏng, tốc mái cả.
    Cả nhà có thấy NT là mảnh đất hiền hòa lắm không (giống như con người NT í), thế nên cơn bão hung dữ là vậy, thấy NT hiền hòa quá, dễ thương quá, đáng yêu quá, đã không nỡ, mà tránh qua 1 bên
    Nhím iu quý ơi, chiều hôm qua lúc em gọi là chị đang đưa Na đi bác sĩ, Na bị đau răng suốt trưa hôm qua, khóc ư ử cả trưa, không ngủ được. Chị về thấy số 04... thì biết là ai đó ở HN nhưng không biết số đấy của ai, DT lại hết xiền nên không gọi được. Lúc tối Nhím gọi lại thì lại ở dưới nhà ăn, để điện thoại trên lầu, hic.Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Nhím mới biết người gọi là Nhím xinh đẹp đáng iu. Chị xin lỗi Nhím nhé
    Híhí, mới được Nhím thông báo cho bít, chiều qua có đến 2 số 04... gọi chị, có cả Sông Đà nữa, chị cứ tưởng của Nhím thui vì thấy Nhím nhắn tin rằng gọi mãi không thấy chị trả lời, may quá, không thì thế nào cũng có người rận, rỗi, nhõng nhẽo... hihi
    Cả nhà chị không sao cả, bình yên sau trận bão dữ rùi. Cảm ơn Sông Đà nhìu nhìu nhé

    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 05/12/2006
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Ơ sao lai thế nhỉ? Cứ tưởng sáng nay phải mang xô chậu ra hứng nước mắt chị biển nhỏ nên đã chuẩn bị rất kỹ càng 2 xô, 3 chậu kết quả là bị ế .
    Nhím iu quý, hôm nay có quên nữa ko?
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại bão rồi, thôi vậy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 05/12/2006
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ko bít sm có nhắn cho tớ ko nhưng tớ theeeeeề ko nhận được tin nhắn nào của sm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này