1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Chào đón bé iu "TINA EM" cho mùa đông này ấm áp!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 28/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chốc tớ được đi thả cá ngoài sông Hồng đấy, chẹp, tớ cứ thích đi thả cá nhá, hihihi, ra đấy chắc đông vui phải bít nhỉ. Nhưng tớ cứ thắc mắc cầu thì cao thế, liệu mấy chú cá chép nhỏ như cá vàng mà nhảy cầu từ độ cao như thế xuống thì liệu có.... không nhỉ, vậy thì làm sao có phương tiện cho ông công ông táo về trời được
    @Trợ lý: Lúc nào em xong xuôi thì nt cho sếp nhá
    Sáng nay đi tự dưng thấy mưa phùn, ngộ nhỉ, chắc Tết trời sẽ lạnh đây, hihihi
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 10/02/2007
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Em ra Hồ Tây thả,ngay gần nhà lại có chị bán cá chép vàng (mua rẻ )
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Say quá. Trưa qua uống rượu ở Hoàng Phương gần bể bơi Thái Hà. Hôm đó đúng lả kỷ lục. Tớ uống được hơn 20 chén. Phê quá, uống đến lúc ức cả cổ. Biết là "tới" rồi, nhưng vẫn kiên quyết không về, ngồi trụ lại đến cùng.May là cũng hết rượu chứ không thì gục hay tại bàn rượu. Tớ vẫn đi xe về được nhà, trước khi ngủ gọi điện cho em BB báo cáo đã về tớ giường. Ngủ dậy bị say lại, người háo nước, mệt. Bây giờ thấy thật sự ghét uống bia rồi.
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, dạo này có một số kẻ lãng xờ mạn quá xá quà xa. Có nhu cầu tâm sự với "anh Thanh Tâm" ko nhể
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    À, buổi tất niên hơi thất vọng về tinh thần bon chen của bạn em F84 quá. Lúc đó, mình đang lúc tay đũa tay bát mắt canh chừng, anh chàng gọi điện hỏi " Frozen84 hả ?" - mình chỉ kịp mô tả sơ qua vị trí của quán ăn, ko kịp trả lời "hok, F84 là ng khác". Thế rồi chờ mãi không thấy cú điện thoại thứ 2 - anh chàng tội nghiệp chắc là về nhà với cái bụng đói meo và trái tim tan nát vì cô em nhà CT
    Tiện thể hỏi thăm luôn - mấy người vắng mặt hôm qua vào làm bản tường trình đi nào - Hét be be, A mo re, Mắc tóc. Tớ tự hỏi liệu Amore đã về tới quê an toàn chưa hay bị anh nào bắt cóc mất rồi. Con gái CT chúa dại dột, không bù cho trai CT
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, chỉnh lại nhá, bạn nào ở đây. Frz đâu có quen bạn nào kém cỏi thế, chưa gì đã chạy mất hút roài . Hehe, mà làm j anh fải cường điệu hoá đến độ ''trái tim tan nát'', chết chết, thậm xưng quá .
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    E hèm, e hèm, dạo này ai cũng someone với somebody với some...
    ai làm j sếp mình mà sếp mình ''buồn thật buồn'', ''ko đc rồi'', rồi lại ''ôm bom'' nữa nhỉ. Sao kinh dị thế, thế mà buổi chiều ko thấy bom nổ bùm bùm j cả, vậy someone đó loại trừ mình ra, hê hê
    Sếp ơi, copy ảnh gấp gấp cho trợ lý đê, trợ lý update cái àvatà làm hàng cái . Đưa trc tết nhá, để sau tết đòi là giông cả năm đấy
    @ommi: trả vở này, lấy vở về đi ko là mất luôn đấy, nhớ lấy về trước tết nhá, ko đc để lai rai sang năm sau
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Không phải cá của tớ, người ta muốn tham gia canh thân tớ chỉ là một cầu nối thôi. Cá của tớ tớ xử lý ở chỗ khác mang đến lộ hết hàng à?
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình là do mấy hôm ko thể vào nhà mình được, toàn bị lỗi thôi nên ko bíêt có vụ ọp ẹp tất niên. THêm nữa là vướng TIna em, nhỏ quá chưa cho đi đâu được nên khổ thế đấy.
    @Sm ui, năm nay cậu có đi chợ hoa không??? nếu có đi thì đi ngày nào??? hihi, tớ muốn nhờ cậu mua hộ tớ hoa. Năm nay ko được đi rồi, tiếc lắm
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em rất thông cảm và thấu hiểu "hoàn cảnh" của chị. Lấy chồng là nó phức tạp thế đấy. Gò bó, mất tự do. Mà thôi chị à, đã "vào ***g" rồi thì đừng có ngó nghiêng đến mấy cái vụ ọp ẹp của thanh niên CT làm gì. Kể ra không có MacToc thì vui hơn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này