1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Được như các cô là sướng rùi, như tôi đây thèm bon chen mà mãi mới canh được một buổi he he, thế mà lại mệt về sớm, vì thực sự ồn ào quá sợ xót em bé lắm lắm hí hí, mọi người thông cảm nhá
    Tình hình là còn có hơn 1 tháng nữa tớ bị bó chân rùi, nên bố trí gì thì bố trí nhanh đi. Tớ bon chen được ít nào thì bon chen, chứ ko thì tủi lắm
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không thoải mái không được
    [/quote]
    [/quote]
    Hơ hơ, cậu hiểu sai ý mathuyen rùi. Ý cậu ấy là : đi ví nhà mình, có đang không thoải mái cũng trở nên thoải mái hết cỡ ý, nhìn mấy cái mặt cứ hơn hớn, xí xa xí xớn là lên tinh thần lắm, chả còn phải thấy phiền rì nữa
    @i ốt: Muốn lấy quà thì em phải tự liên hệ, hihihi, ví lại h này quà đã đưa đâu mờ đòi. Hôm qua thấy Hbb kêu sáng sớm mai bay vào đấy em. Chẹp, mờ không có quà vào thì cũng phải có quà ra, liên hệ đê
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị giục nhiều lắm. Nhưng quen rồi. Giục mãi thi vẫn thế cho nên gia đình tớ chả giục nữa. Còn bây giờ chỉ còn mỗi tớ giục tớ thôi. Mà giục ghê lắm
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Say cà phê quá cả nhà ơi, từ chiều đến giờ mà vẫn quay quay
    Nghe đâu sắp có vụ tụ tập , anh Xung dạo này máu nhỉ
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    He he, nhầm nhọt sang trồng trọt roài chị carn ơi
    Đọc bài này phì cười , chị carn phản ứng mạnh mẽ ghê Chị chưa gặp chị Trang nên chưa biết đấy thôi!!!
    @chị Trang: hôm qua sao chị k0 đến, lâu k0 đc nghe chị hát mấy bài tiếng Anh rùi Nhớ chị thía, hôm nào lang thang tí đê
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 27/09/2006
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân quá , thà anh đừng khen em còn hơn
    Vì sao lại vậy? Vì sao với anh em chỉ luôn là ng thứ 2?
    Buồn ghê gớm, hôm nay thế nào cũng mất ngủ
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    ok gà đen, dạo này chị đen thế. Mai đến công ty thể nào cũng phải nghe cái thằng trưởng phòng nó rú lên một lũ tiếng Nhật, chắc trách cứ gì mình đấy, kệ papa nó may mà chị ko đi học tiếng nhật. hôm nào thịt chó giải đen đê
  8. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu không gặp mọi người nghĩ đến ai cũng thấy nhớ .Chủ nhật này tập trung nhá.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    canh thân là sinh năm mấy vậy nè ... ?
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tình hình tớ là chủ nhật này ai cũng máu lửa tụ tập cả. Mà CN tới cũng là trước SN tớ 1 ngày. Chi bằng ăn uống ở nhà tớ. Okie nhá. CN không đi ăn cưới em yêu ở Tinh Van cty vậy. Hẹn em đó ở lần cưới sau . CN tớ tụ tập ở nhà tớ đi. Còn tổ chức ăn uống cái gì ở nhà tớ thì tớ vẫn chưa nghĩ ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này