1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ý này của smkt duyệt, tớ đóng dấu cái cụp rồi nhá
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gần như thức trắng cả đêm , đt bị cướp mất nên ứ buôn tn đc, k0 thì em ví sếp buôn đỡ buồn
    Sáng nay tỉnh dậy, hix, nhớ lại những gì đã làm hôm qua , hix, xấu hổ quá đi mứt , giờ mí bít lúc k0 tỉnh táo thì mình cũng làm những việc hơi ngớ ngẩn Rất may hậu quả k0 có j nghiêm trọng
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CN này anh Cyber quyết liều 1phen thì phải
    Thế là có thể say đc rùi anh Cyber nhỉ , nhớ cái câu anh Cyber gọi lúc say thế
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thìn là tuổi j sếp nhờ
    Công nhận Tý hợp với Thân, còn với Thìn thì chưa bít
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thìn là tuổi con rồng, chẹp, nhưng con ý chỉ có trong thần thoại nên theo tuổi tạm gọi là con...rồng đất (nói cho oai chứ dịch cụ tỉ là con giun đất) Ừ, Tý hợp ví Thân, nhưng Tý của em hợp nhất, chẹp, sếp lại nghĩ đến nhời Y4 nói hôm đi dạo đêm ý, đang ngoái lại...Có khi hôm nào sếp ví em bố trí cà phê như hôm qua, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi ăn xịt chuột đê
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    E hèm , sếp định tăng giới hạn à
    Hix, cà phê như hôm qua em sợ lắm rùi , để hôm nào có cảm hứng típ đã
    Cốm sếp xử lý sao rùi, em khoái măm cốm xào
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày hồi lớp 7 phải mổ con giun đất. Hihi, sao hồi đó mình lại khéo tay thế nhỉ, rạch 1 phát con giun đắt bửa ra làm đôi luôn
    Pó tay với 2 cô này vừa Tý với Thân hợp nhau đã rủ nhau đi măm xịt chuột
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị ơi, rạch 1phát mà con giun bửa ra làm đôi là sai kỹ thuật thì phải. Chỉ rạch làm sao mà k0 đứt làm đôi, để quan sát bên trong nó í chứ, giống như bác sĩ phẫu thuật mổ bụng bệnh nhân để xem nội tạng í
    Còn cái vụ măm xịt chuột là ấp ủ từ ngồi ngó thấy xịt chuột ng ta làm ở chợ Cà Mau, việc này k0 liên quan gì đến tuổi Thân với Tý hợp nhau cả đâu
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, cái vụ măm xịt chuột đúng là có ấp ủ, nhìn trong Cà Mau người ta bán chuột mổ sẵn trắng phau gọn gàng sạch sẽ như xịt gà ý, chẹp, trông hấp dẫn lắm (em ơi có nên đưa dẫn chứng lên không nhỉ). Mí lại "măm" đây là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cơ, cái này trợ lý phải tiến hành xem sao nhỉ, vẫn nằm trong giới hạn của sếp mờ
    Mờ không bít bên trong giun thì có cái rì, hồi ý tớ học thì lại mổ cá và ếch...tớ thích măm xịt ếch. Cái quán Quê mình ý làm ếch rang muối cũng ngon, À, hôm nọ phát hiện nó có món vịt om sấu ăn cũng được đấy
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    "....Nhiều năm và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay..."
    Mọi người cứ chơi đê, cứ tụ tập đê, cứ vui vẻ với nhau đê, chị bùn kệ chị, chị khóc kệ chị
    Nhưng mà Nhím iu quý ơi, chị mún nói điều này với Nhím nè: chị iu quý dì Nhím của Tina lém lém í, Nhím có tin điều đó không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này