1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, hôm nay cả cty tớ đi ăn cưới bên Đền Gióng, cả đi lẫn về gần trăm cây, may có cái đền kéo lại vì tớ tranh thủ ngó nghiêng được tí tẹo chứ bi h bụng đói meo, hic, chả măm được kí rì, đói ơi là đói, đói quá là đói
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Wéo căm ấy nào .Off ẹp đi ấy ưi.
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đói quá Nhịn từ bây giờ để mai đi sn anh Cyber
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui nhà mình đông người online mà chẳng ai vào quét nhà dọn nhà cả thế này. Thôi mẹ con nhà Tina em lại chăm chỉ vậy
    Nhanh nhỉ, hôm nay đã lại là thứ 7, buôn nốt buổi sáng này là được nghỉ rùi, sướng quá.
    Hôm qua mất ngủ, hôm nay sắp giống smkt thành gấu mèo rùi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    oài, sao thía, sao lại mất ngủ thía. Hai mẹ con buôn chuyện suốt đêm ví nhau à. Chít, đừng có mất ngủ thía chứ, mất một đêm coi như là mất sức 3 ngày đấy. Tớ sợ mất ngủ lắm. Bảo quản nhá, 2 mẹ con nhá
    Dạo này đêm nào ngủ tớ cũng mơ, cứ nhắm mắt là mơ, dĩ nhiên sáng dậy chẳng nhớ gì nhưng ngủ đầu óc cũng phải làm việc...mệt ghê gớm, hic.
    Đêm qua mami tớ ho gió cả đêm, hic, xót hết cả ruột, mãi gần sáng mí ngủ được xíu xíu. Mọi người có ai biết chữa ho gió thía nào không nhỉ, sáng tớ mua lá xông rùi nhưng chắc thế vẫn nhẹ, uống thuốc thì hại người lắm vì mami tớ vẫn đang dùng thuốc dạ dày. Có cách nào chưa theo phương pháp cổ truyền không nhỉ. Ngày xưa tớ ho toàn ăn hoa hồng bạch nhưng chắc đấy là nhẹ (đại đa số tớ toàn để cho nó tự khỏi, ho chán rùi cũng khỏi ấy mờ) Ai chỉ giùm tớ với
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 30/09/2006
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, về lấy 2 quả chanh to cắt đôi ra rồi đem nướng chín vàng cái vỏ, nghệ 1 củ bằng ngón tay cái rửa sạch cũng đem nướng. Giã nghệ ra rùi lọc bằng chính nước chanh nướng đó. Cho thêm mật ong vào. ăn lai rai cả ngày nhé. Vừa chữa ho vừa không hại dạ dày (nghệ và mật ong tốt cho dạ dầy)
  7. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà nhé, mình không tham gia được, chúc cả nhà vui vẻ, cuối tuần hạnh phúc.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi lọc lấy nước của cả nghệ và chanh à, vậy thì ăn hay uống, liều lượng ntn, với số lượng ấy ăn trong 1 ngày thui à
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lượng như thế ăn lai rai trong 1, 2 or 3 ngày tuỳ vào thích ăn hay ko, gọi là ăn hay uống cũng được. Dùng cái thìa cafe mà măm thôi cậu ạ. Như tớ thì chỉ nửa ngày là hết, vì tớ khoái...........mật ong he he
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ tưởng là ăn được cả bã nên mí hỏi lại, thanh kiu vi na miu cậu nhìu, trưa về làm luôn, hi vọng là mami tớ nhạy với món này
    Mà hôm chủ nhật tới măm cái rì bi h cậu nhỉ, cậu tư vấn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này