1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, nhà mình ui, nhìn những cái ảnh này mê chết thui, đẹp quá đi mất, tớ sắp ngất rùi, ui ao ước ước ao, bao giờ cho đến tháng 10 (sang năm) hihihihi. Cửu Trại Câu là đây
    Mùa thu nè
    [​IMG]
    Mùa đông nè
    [​IMG]
    Sang xuân đây
    [​IMG]
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thế, đang đói quá nhưng thui cố chịu đựng đến chiều mai. Có ai vào đây đọc thì nhắn hộ chủ nhân mai tớ tới muộn, mai phải đi làm, huhu
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế kết quả như thế nào? Mami cậu có nhạy với món này ko
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bi h là 7h40'' tối, cả nhà CT đang tụ tập ở nhà anh Cyber măm măm xịt vịt om sấu và xịt bò, chẹp chẹp. Phát biểu cảm tưởng lun là món xịt bò rất ngon, nhưng thịt vịt thì phìng phường (chắc tại em măm ít quá, ứ cảm nhận đc hương vị)
    Tối nay có sự tham gia của các đại biểu: (khổ chủ) Cyber, smkt, f84 (2ng tút bụng nhất nhà đến sớm nhất), anh Xung + 1em (not em iu), chị Y4, hbb, comay, karina, chị sdnd... rất tiếc pner em phải đi ăn cưới ở xa k0 đến đc, nhưng đã uỷ quyền nhờ em cụng ly ví cả nhà , anh ommi thì bận ôm sơ vơ nên k0 join tăng 1.
    Bi h sau nửa tăng 1, 3 yếu nhân phải ra ngoài có chút việc quan trọng , hứa hẹn tăng 2 quay lại đập phá
    Cơ mừ giờ vẫn chưa có điểm đến .
    Mọi ng ơi, ăn nhanh lên, hẹn hò tăng 2 đê
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ được em f84 và mathuyen thông báo cả nhà vẫn còn đang măm xương vịt, hichic nhanh lên chứ. Tớ muốn đi kara lắm rùi
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    He, đang rửa bát, sắp đi kara nhé, chắc là ra Huy cho lành.. cả nhà ra đó đi....
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Oái oái oái ! Tường thuật trực tiếp kìa.
    Hôm nay tớ đến làm muộn, chắc mọi người hôm qua cũng có nhiều người đi làm còn muộn hơn tớ !
    Cảm ơn SM đã thiết kế ra món lẩu vịt, thật sự thì tớ cũng không biết tổ chức món gì cả.Cảm ơn Frz84 đã đến sớm. Không có SM, Frz84 đến sớm thì chắc phải đến 7h mới có cái măm măm.
    Cảm ơn ông Xung, ông gọi điện cho tôi sớm nhất. Đúng lúc trời đang mưa tôi lo ảnh hưởng tới việc đi lại. Ông gọi làm tôi hết lo.
    Cám ơn mọi người đã tớ dự đông đủ như dự kiến. Mẹ con nhà Mắc Toc không đến được, hơi buồn một tí. Hôm qua anh A Phủ có về sớm không chị
    Lúc cuối cùng, tớ ngắm Cỏ May và Mat Thuyen rửa bát, tớ muốn xắn tay áo Cỏ May lên cao lắm. Thấy Cỏ May với với tay để úp bát như thế thì thể nào nước sẽ chảy vào khuỷ tay. Còn Mất Thuyền thì mặc áo cộc, lại cao hơn. Đúng ra phải là người úp bát chứ nhỉ . Tớ vẫn tiếc là đã không dám xắn tay áo Cỏ May cao lên
    Cám ơn Karina về chai rượu cùng lời khuyên của các khỉ giai. Cũng có thể nói tớ là "thằng ngốc" khi chả biết gì về sự hưởng thụ cuộc sống. Có một mẩu chuyện vui:
    Bác sĩ : Không phải cai rượu, cai thuốc lá và chuyện đấy nữa.
    Bệnh nhân : Cai mấy thứ đó thì tôi sống trên đời làm cái gì nữa.
    Còn với tớ thì quan điểm có khác đôi chút
    @All: Mọi người có thấy Cỏ May gầy đi hơn trước không. Hay tại tớ lâu ko gặp nên mới thấy. Cỏ May còm quá.
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chơi quả ọp trực tuyến thế này có chít dở không
    Hôm qua cứ đi ra đi vào, chẳng ai cho đi cả. Dạo này mami ko cho đi với ai hết ngoài.........chồng, mà chồng thì mất tăm mất tích nên đành lỗi hẹn ví mọi người, ví vịt om sấu và xịt bò. Mặc dù tối hôm thứ 7 cũng vừa có bữa tụ bạ hoành tráng vớihội cấp 2 cũng.............xịt bò
    Cả nhà hôm qua măm ngon quá hôm nay chẳng có ai online vào nhà cả. Thui lại nhà Tina em chăm chỉ quét dọn đây
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, choáng, ngất, kinh khủng, ác liệt....Bản chất Canh Thân lại trỗi dậy mãnh liệt như lửa hoả diệm sơn. Cơ mà vui, công nhận là vui, lâu lắm nhà mình mới lại có cái không khí của những ngày đầu gặp gỡ ấy.
    Khi ba yếu nhân nửa tăng một đi công chuyện để lại rất nhiều thứ cho mấy kẻ đang hí hửng với cái bếp lẩu Lạng Sơn 1200 độ. Tớ không biết nội tình có gì hay ho không nhưng vì những đợt sóng trào lưu ban đầu tớ nghĩ rằng không có gì là không thể.
    Tớ quành lại thời gian đầu 1 lúc nhé
    Vâng, thưa cả nhà, có hai cái thân chăm chỉ nhất mò mẫm đúng giờ sau một hồi lượn như đèn cù trước cái tiệm bánh Kinh Đô mà hít hà thèm muốn thì cũng nghe được giọng thánh thót của Cyber trong điện thoại ra đón. "Chàng trai trẻ" trong trang phục bán thể thao, bán công sở (tức quần thể thao, áo phông trắng, hít...hít) ngó mãi mới thấy hai thầy trò tớ vẫy mỏi cả tay (hơn cả vẫy tổng thống) ra hiệu nhận dạng. Đúng là cái đồ bán...nhìu thứ, viết cái địa chỉ nhà mình cũng sai, tớ đang e có khi đọc số điện thoại của cậu ý xong rùi hỏi có phải số cậu không dễ nhận được cái lắc đầu ngơ ngác lắm.
    Ngoặt hai cái là tới cái nhà số 9, em gái vô cũng xinh đẹp của Cyber ra mở cửa, xinh nhờ các khỉ rai nhờ, đáng tiếc là em ý phải đi luôn không ở nhà cho bọn tớ có cơ hội tiếp cận câu kéo. Chẹp, mami Cyber cũng dễ thương không kém, dễ thương nhất là bọn tớ cứ làm đến đâu bác "hỗ trợ" đến đấy (cái này có trợ lý tớ hiểu nhất)
    Chẹp, nhà Cyber có cái bể cá to...to thật là to, có nhiều...nhiều thật là nhiều cá, đặc biệt có đôi cá chép vàng chép bạc khoảng 2,5 lạng, nấu cháo vừa xinh lại ngon và bổ. Vừa đến cái là hai thầy trò tớ nhân tiện lúc vắng người định thi triển mấy chiêu hổ trảo rưng vừa tay chạm mặt nước thì người đẹp nhất nhà (tức mami Cyber) thướt tha từ tầng trên di xuống. Nhanh như cắt hai thày trò cười tươi tắn chào hỏi lễ phép mà trong lòng tiếc hùi hụi
    Loay hoay 1 hồi tớ ví Cyber lại phải đi chợ thêm 2 lần nữa mí đầy đủ trong khi trợ lý tớ vượt qua vòng thử thách phỏng vấn lí lịch Đảng viên của người đẹp nhất nhà.
    2h20...
    Cyber gọi điện đánh thức tầm xuân Comay và dụ dỗ 1 loạt các khỉ khác với giọng của người mới thoát khỏi...mặt nước...thì thào...rì rào và chỉ gặp đc mỗi Comay hẹn 3h sẽ tới.
    Xung là chiếc xe thứ hai dừng trước cửa nhà Cyber với +1 (not em iu) có 4 mắt và "sm xem có gì cho bạn ý làm với" hoặc "sm cứ hỏi câu nữa là tai bạn ý đỏ đấy"
    Một số phác hoạ sẽ được tiếp tục...., đợi tý nhá, tớ bùn ngủ quá, hic
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu tại sao hôm qua về nhà nằm mãi mà ko ngủ được, tại rượu chăng? Thực sự về đến nhà rùi mà vẫn còn lo cho 3 người đi 3 quá? Đợi đến khi smkt kêu hbb về rùi mới tắt máy đi ngủ?
    Mactoc ơi hôm qua có kẻ phê dám hùng hồn tuyên bố. SN Songda, songda chỉ cần phải lo khoản địa điểm còn lại .... thì có mấy người lo, ghê chưa . Em f84 kêu tớ ghi âm lại, nhưng ghi âm ko kịp .
    Hì hì, bi giờ thì cảm ơn Cyber, cảm ơn sm, f84 đã nấu ăn, cảm ơn cỏmay và mathuyen đã dọn và rửa bát hộ tớ. Nghĩ lại thấy mình lười biếng quá, xấu hổ ghê cơ .
    Nữa là bi giờ chúc sn Cyber. Hôm qua chúc rồi nhưng sợ Cyber fe ko nhớ nên bi giờ chúc lại (cho đúng ngày )
    Chúc Cyber sn thật vui, và hehe nhanh chóng lấy được vợ theo ý muốn( Cậu đừng có nghe lời mấy tên khỉ giai nói linh tinh tối qua nhé)​
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 02/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này