1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    A Phủ hôm qua 10h kém mới đón hic hic, đành ngồi nhà măm măm cháo đùi gà vậy
    Sm ui, hôm thứ 7 tớ cũng định làm vịt om sấu cho hội cấp 2 dưng mà nó lại là món đun nên đành ngậm ngùi chuyển sang món bít tết thương hiệu PHN hé hé. Không ngờ cậu cũng chung ý tưởng nhể, ui sao mà tư tưởng lớn lại gặp nhau ở ngay ngã tư thế không bít
    Cyber ui, Cỏ may đến tuổi như cây khô trên mảnh đất khô chờ một cơn mưa rào cho đất màu mỡ cho cây tốt tươi, còm nhom là phải.
    Cỏ may, hic hic, tớ hứa là tớ sẽ làm, một tối nào đó trong tuần có okie không??? Cậu cho cái lịch của cậu đi, có khi chúng mình hẹn nhau đi măm măm luôn ở quán ngon nhá, cho buổi đầu tiên nhưng thể hiện được hết mình
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng 100% cốc rượu rồi còn gì. Tớ uống hết mà rùng hết cả mình. Nếu uống đến khi nào hết rùng mình thì mới uống được. Nhưng uống say thì Cỏ May không chịu ngồi cũng xe với tớ đâu. Lần trước bị một lần rồi mà.
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúc mừng SN Cyber nhé !
    Còn chuyện anh em nói bên bàn rượu, ông nhớ lâu làm cái gì ? Mình thấy đủ là được, cần gì phải để ý quá nhiều. Nhưng mà nếu ông có nhu cầu học hỏi thì nhớ rủ tôi chứng kiến với nhé
    Lần nữa - SN vui vẻ !
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cực kỳ tiếc vì hôm qua không có máy ảnh, tiếc lắm ý vì có nhiều những hành động, những chân dung, những phút thăng hoa vô cùng ấn tượng mà ít khi được bộc lộ từ trước tới giờ.
    Cyber thì vẫn chăm chỉ rùi, ngoài chuyện lăng xăng được giao nhiệm vụ giã lạc. Cậu ta ngồi xoè xuống đất ôm lấy cái cối và chày ngoan như một chú tiểu đồng cặm cụi ngồi chép kinh theo lời sư trụ trì. Này thì lạc nhá, lạc này, sau một hồi xoay vần thì hạt nào đã không vỡ thì thui, vỡ thì thành bột luôn, còn hạt nào chưa vỡ thì nguyễn y vân luôn. Cái này thì chỉ có 1 và chỉ một Cyber làm được thui.
    Còn Xung với rổ rau rút kèm theo cái kéo giọng thật dài dành cho +1 và trợ lý tớ "cái rau này mà không biết nhặt á" tỉ mẩn làm với bàn tay vàng điêu luyện.
    +1 mân mê cái bát tỏi và hình như đây là kiệt tác lớn nhất của bạn ý về sự kiên nhẫn từ trước tới giờ hay sao ý. Lúc giã tỏi cậu ý chăm chú làm bẹp từng củ tỏi mặc dù nhiều lúc hơi mất bình tĩnh với những củ ngỗ ngược dám loi choi nhảy ra ngoài thì cuối cùng cũng hoàn thành và đưa cho tớ với tất cả sự sung sướng đã trút bỏ được gánh nặng. (Tớ hơi sơ ri nhưng quả thực tớ không nhớ tên của +1)
    Trợ lý tớ thì khỏi nói rùi, luôn là trợ lý tớ trong mọi lĩnh vực nên rất... đắc lực và ăn ý
    Lả lướt Trang gần 4h mí đến với 1 phong cách khoẻ và xì tin kèm theo lời thủ thỉ ví tớ "Lúc cậu gọi tớ nói thế chứ bi h tớ mí vừa...abc... xong", điu nhờ, làm mình cứ ngóng. Nàng vào gặp Xung như mờ cờ trong bụng vì lâu lắm mới có dịp...hội ngộ nên cái chỗ kinh giới cứ nhặt lên rồi lại thả xuống cho đến lần thứ mấy mới được xử lý triệt để
    Rồi Comay cũng đến sau lần trả lời điện thoại cuối cùng vào hồi.....với túi quà rất đáng iu trên tay. Tớ nghe Cyber nói tỉnh queo..."tớ quen rồi".
    Hbb lần này đem một lí do to đùng "hỏng xe" để trốn tránh trách nhiệm công dân nhưng có biết đâu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" nên trợ lý tớ và Sd đã phải dùng chiêu tâm tình trên hot line để thủ thỉ ví nhìu người trong đó có sư tỷ iu quý...hihihi
    Tớ nghe tiếng bụng sôi réo của rất nhiều kẻ khi đồng hồ chỉ sang 5h30..."Còn ai nữa không nhỉ, thôi hết rồi dọn ra đi, đói quá" Xung lên tiếng. Gương mặt đẹp trai của Karina cũng xuất hiện thoả lòng mong ước của Trang nói riêng và của giới hâm mộ nói chung
    Sd bỏ làm đến măm vì rất nhìu lí do ngoài việc nạp năng lượng

    Vào cuộc nào....
    @MT: hihi, công nhận, cứ gọi là chạm nhau uỳnh uỳnh. Giá có cậu ở đâu tớ thấy tự tin hơn cái món ý, hihihi, hôm qua đi mua sấu khắp mấy chợ rùi cuối cùng ko kiêu được đành phải lấy sấu..xấu xí, Cyber bẩu đã xấu lại còn kiêu
    @SD: Tui hông uống rượu nhưng cũng mất ngủ, sáng lại phải dậy sớm, hic, khổ thưn trợ lý, nhưng bi h sướng hơn tớ là được nằm ngủ ngon lành ở nhà tớ roài. Sáng nay đi chợ hoa măm 2 cái nem rán có 1K/cái ui chao ngon ngon là vì hôm qua tớ bị đói, huhuhu. Lúc về em ý cứ gục trên vai tớ ngủ gật thui, may là tớ đèo chứ không thì cũng chỉ muốn cụp ngay mí mắt xuống thui. Trời thì hiu hiu, gió thì mơn man, đường thì văng vắng, hoa thì thơm thơm, ánh sáng thì mờ mờ...hic...bùn ngủ quá. Tối thức khuya, sáng dậy sớm, gấu mèo thật rùi, chiều nay tớ lại về ăn hỏi bạn tớ, xấu xí thía này thì chít dở
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, có vụ gì đấy, có lời khuyên gì đấy, tại tớ bỏ lỡ một đoạn giữa nên tớ không bít. Hôm qua Cyber tỉnh văn táo nên nhớ hết nhỉ, cho tớ nghe với, hơ hơ, tò mò quá đi mứt.
    Thui, tạm ngừng kể chuyện chúc mừng Cyber đã chứ không mạng chỗ tớ nó lại trục trặc thì lỡ dở hết cả nhỉ
    Chúc Cyber tuổi mới có nhìu sự thay đổi mới hơn nhé (nhưng đừng nghe khỉ rai nhà mình khuyên toàn phần nhé)
    Chúc cậu có những kếp quả tốt đẹp trong cả chuyện tình cảm và công việc.​
    Giao lưu rộng hơn đi chứ đừng để tình trạng "Ui, hoá ra đây là còn trai chị" như cậu kể nhá. Mí lại tập trung thì tập trung đi, đừng có lơ tơ mơ nữa
    Hình như nhắc nhở hơi nhìu. một lần nữa HAPPY BIRTHDAY TO CYBER
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ờ còn tớ sáng nay tỉnh dậy đã 8h kém 15 rùi, gần 8h30 mới mò tới cổng cơ quan gặp ngay sếp, sếp còn phán một câu. Anh tưởng hôm nay em nghĩ, thế ko nghỉ à. Bít thế mình ở nhà ngủ cho sướng, tiếc hùi hùi .
    @Bive: Cậu chưa được chứng kiến vụ hoành tráng cỡ bự nào nhà mình nhỉ? Sau khoảng 20 lần nghe hbb thông báo kế hoạch sn cậu ấy + Xung vào thứ 7 tuần đầu tiên của tháng 12 tớ nhớ lắm lắm rùi. Cậu ra thể hiện đê
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật em, Cyber
    Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên em
    Chúc em đang ước mơ gì thì tuổi mới này sẽ đạt thành hiện thực, nhá (chị bít em ước mơ gì rùi nên mới chúc vậy đấy, cố lên em)
    @Em út, Muội, SĐ: Tina nhắn nhe hôm qua mấy dì nói gì mà Tina nghe mãi ko hiểu gì
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua songda có thấy uống gì đâu mà ngủ ghê thế ? Hôm qua tớ về, nằm dưới nhà xem tivi rồi ngủ quên mất. Sáng dậy đã thấy mình nằm tầng trên, trên giường đàng hoàng - chẳng hiểu mò lên từ lúc nào nữa. Nhưng phải công nhận vụ hôm qua hoành tráng phết, mặc dù tớ chỉ tham gia được từ giữa tăng 2 . Tiếc là không có ai chộp được mấy pha "đo sàn Kara" của Xung và Karina . Hôm qua nhà mình hò hét ghê thế, bọn phục vụ nó cũng sợ thì phải
    @bive-củ-chuối-như-VNG-nhà-ông : vào chúc mừng SN Cyber đi và cố gắng lê cái thân còm ra đây tháng 12, nghe chưa :mad::mad::mad:
  9. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Okie, tháng 12 có quả rì hoành tráng lắm hả? Tớ sẽ ra, nhất định sẽ ra...Còn bi giờ bận rộn quá, sắp đến ngày phải bàn giao rùi mà vẫn còn nhiều vấn đề quá .
    À, chúc mừng sinh nhật ku Cyber nhé. Bia này
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, đây, bây giờ là đến đoạn hoành tráng và hồi hộp cũng như đầy lửa của 10 người : 5nam 5nữ (số đẹp thế, hôm nay về nghĩ lại mí thấy).
    Tớ xong việc muộn, tính là chuồn chuồn kim về nhà cho trợ lý đi xe về. Cơ mà nghe trợ lý nhắn 1 cái tin sợ quá nên lại cuống cuồng qua (trợ lý nhá, hư nhá, mấy tên kia nhá, thấy trợ lý tớ thế lại còn?, hừm hừm). Và khi tớ qua nhìn thấy nhà mình đang trong tư thế?hừng hực nhiệt tình?hát?hic?hét đúng hơn. Chưa bao giờ thấy toàn thể các khỉ hát nhiệt tình say mê và sống với bài hát như thế. Mic: 2 cái, dĩ nhiên, chả bao giờ có hơn thế nhưng khi hát thì trọn vẹn 10 cái miệng đều tròn ra hết cỡ, 20 cái tay đều không @ lên thì @ xuống, không trái thì phải?liên tục?liên tục không ngừng. Hic, tớ không dám diễn tả cụ tỉ lên nhưng cái độ cao trào của Xung, của Karina oằn èo đến độ nào, của Cyber khi hứng chí lên trình làng giọng ca đang lên 1 tầm cao mới như thế nào, của Comay bon chen đến độ nào và của omi khi hai má đỏ hây hây hào hứng ra sao, Hbb với sự truyền cảm phởn phơ cuồng nhiệt trong các giai điệu cậy giọng khoẻ đòi át chúng bạn đến độ nào. Trợ lý tớ và Sd cũng như bị cuốn vào cái làn song ơ..hờ?ơ..ớ?ơ ấy nên người cũng lả lướt, cái giọng nghe cũng rõ rang trong cả một dàn đồng ca ào lên như sóng thần. Hic, nhà mình thì đội hình chuẩn mà, có ai nhỏ nhắn đâu, chiều cao cân nặng toàn chuẩn của chuẩn nên chỗ thì chật, người bọn chúng cứ ngả nghiêng theo lời hát, úi rùi ui, tớ choáng quá, tên nào cũng say sưa cho dù không có mic, trông cũng giống 1 dàn hợp xướng lớn ra trò. Ngay từ tầng 1 đã nghe giọng bọn chúng roài, nghe cái nhận ra ngay. Hic, vào thấy trên bàn đã có một số thứ trống rỗng, thui rùi, kiểu này là tên nào cũng dường như chỉ đợi hôm nay để xả xì trét đây mà. Hic?tớ vào nghe Trang thì thầm nói trong bài ?oPhố hoa? mà cứ bùn cười. Khổ thân nàng Trang nhà bị ngồi cạnh cái loa phóng thanh bật hết cỡ cứ oằn người để chịu đựng.
    Chẹp, lúc về có 3 tên ngất ngư nhất lại ôm nhau trên 1 cái xe, hic, đi cùng có 1 đoạn mà tớ cũng hú hồn vì đang bên đường này thấy xe tự dưng nhằm thẳng cái barie lao tới và?zèo cái sang đường bên kia đi. Hừm, hư thật, nhá, lần sau không kẹp ba trong tình trạng đấy nhá, đồ xí xọn, làm bọn tớ thót hết cả tim, lo chit đi được. Đến tận lúc nhìn hai tên kia lên xe mà cũng chưa yên tâm, hừm hừm.
    Nhưng túm lại hôm qua đi hò hét ví nhà mình đông vui nhộn nhịp và xả xì trét đã thật, hơi phiền 1 chút lúc về thui, lâu lắm nhà mình mí lại thoải mái đến thế
    VÀ...TIẾC CHO NHỮNG AI KHÔNG BON CHEN ĐƯỢC, HỜ HỜ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này