1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhím quét dọn xong rùi nhà cửa trống hơ trống hoác, mang hết đồ đạc trong nhà đi bán rùi hả?
    @f84. Say hả, mún say hả?
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Hiiiii Nhím về rùi Cyber có hát bài gì thì hát nhanh lên không Nhím đi ngủ đây
    Nhím bán hết rùi, bán hết lấy xiền đi nhậu cả pner rùi. Ai bảo Sông đà không chịu ở nhà trông đồ đạc, cứ đi chơi lang thang cơ
    @ chị xinh đẹp: chắc tại thế thiệt chị nhỉ, nhưng thui em thích ngủ hơn, nên ko đổi vội
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhím đi bán rùi lấy xiền mua mồi câu cá
    Ờ, say điiiiiii
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. vừa đi ăn cơm xong, về buồn ngủ. Gọi chị MatToc không được. Đi ngủ.
    Sao em Frz84 muốn say ??? Say để làm gì ???
    "Buồn như ly rượu đầy, không có gì để cạn.
    Buồn như ly rượu cạn, không có gì để say"
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Sao Nhà mình nhìu người muốn say vậy ??? Vậy thì việc gì phải hoãn cái sự say đó lại, tổ chức nhậu nhẹt một bữa ra trò đê . Ai join không nèo
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị mún join, nhưng mún join thì làm seo, làm seo mà join đây hả Nhím.
    Chưa lúc nào thèm được đến 1 nơi nào đó, ko ai biết mình là ai, mún làm gì thì làm như lúc này. Hóa ra trong con người mình vẫn có phảng phất 1% hư đốn. Nhưng quan trọng là có dám không? Ừ, có dám ko nhỉ
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình nhạu kiểu truyền hình trực tiếp ý chị, trong đấy chị cũng nhậu, ngoài nè tụi em cũng nhậu ---> vậy cảm giác như chị em mình đang cùng ngồi uống rượu với nhau
    Hiiiii có lẽ trong con người em phải có đến 30% hư đốn cơ chị à, chứ 1% thì ít quá (hiiii đối với em thui) Nhưng đúng như chị nói "quan trọng là có dám hư đốn không?"
    Nếu cô sm thì cô í sẽ bảo em là " Hư đốn không triệt để đấy chị à
    @ pner: say đê pner iu wí
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    So ri mod, ko thể ko quote tất cả, có cái này mí có cái kia
    Nhím iu quý ơi, làm sao mà "trong đó chị cũng nhậu" được, thía thì chị cần gì ước mơ, mơ ước chứ. Chỉ có 1 việc cỏn con thui, là đi ra biển, 1 mình, hét như điên, vào sóng, vào gió, vậy mà mãi vẫn không dám làm, càng ngày càng thấy mình dỡ tệ, nhát tệ, có những suy nghĩ tệ, chẳng ra làm sao cả
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Kém, kém quá, ra HN bọn em đào tạo cho
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn chút nhỉ :
    Trên sân thượng một khách sạn 5*, một em vô cùng ***y, trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng . Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo . Được một lúc, nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che .Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới: -Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng ! Thiếu nữ nhăn mặt: - Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ? - Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này