1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Biết chứ, biết mình kém cỏi hồi giờ, nhưng cái tật làm gì cũng trông trước ngó sau mãi chẳng bỏ đi đâu được, bị ám ảnh đến nỗi đầu giờ sáng hay cuối giờ chiều mà chuồn chuồn đi uống ca fê với nhỏ bạn thân (là gái, ko phải là trai nhá) lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, trước khi vô quán còn điểm hết 1 lượt xem thử có xe kẻ địch không, ui trời, càng nói càng thấy mình kém cỏi, nhát chít
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Dạ, mún say lém . Say cafe thì có hơi biêng biêng chút thui, nhưng vưỡn nhớ những việc đã làm. Còn ko bít say rượu thì thế nào, có giống mấy anh nhà mình say ko nhỉ
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 04/10/2006
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    "Hư đốn" dở dang thì khổ lém Nhím ah.......
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui...một ước nguyện to đùng...gì chứ tớ sẵn sàng cho Cyber cầm cả hai tay và đi giật lùi trên bãi biển...hihi...vì cầm 2 tay nên không thể đi giật tiến được phải không Cyber?!!!)
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy chắc tớ hư đốn kinh khủng rùi, ngược hoàn toàn ví sư tỷ (không bít có phải quy luật bù trừ không nhỉ), tới 99% hư đốn, có mỗi 1 % mong manh còn lại thui. Có ai hư đốn cùng tớ hông
    Mà nhà mình này, có hư đốn kiểu lãng mạn được không nhỉ...chẹp...tớ đã bẩu tầng này lãng mạn một tí nhưng từ đầu tới giờ toàn thấy...thực tế thui, hít hít, toàn thấy nói chuyện ăn ví nhậu...chẹp...chả lãng mạn rì cả.
    Hay bây giờ nói chuyện...cảm giác say xem nó có tí tẹo lãng mạn nào không nhé.
    Cho tớ hỏi CÁC KHỈ NHÀ MÌNH KHI SAY THẤY CẢM GIÁC RÌ...(bao gồm cả say men và say cà phê nhá vì tớ chỉ dám say cà phê thui)
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 05/10/2006
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng ku bive lượn lờ mà không thấy ngo ngoe gì cả là sao ? Dạo này bận ko ku ?
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ cầm 2 tay của Cỏ May thì không giật tiến được. Nếu tớ lùi thì Cỏ May đâu thể giật tiến được vì 2 tay Cỏ May bị tớ cầm rồi. Nhưng thế thì phải đứng một chỗ nhỉ
    Hôm mồng 10 thì tớ đến cửa hàng của Cỏ May lúc nào thì tiện ? Buổi tối Cỏ May có đó không ?
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa say cà phê bao giờ. Uống cà phê tớ vẫn bị ấn tượng bởi cà phê ở Quảng Trị. Ngon dã man luôn ! Nghĩ đến là thèm.
    Say men thì vài lần. Ở ngoài Canh Thân thì có mấy vụ ở hồi đi học ĐH, có hai lần say nằm tại trận luôn. Chui lên phòng thằng bạn ngủ từ sáng đến chiều. Còn vài lần vẫn lết được về nhà. Cảm giác say thì mệt. Ngủ dậy bị mệt lại và háo nước lọc.
    Ở Canh Thân thì có 2 vụ, 1 vụ ở Lan Chín. Vụ đó ấn tượng về Cỏ May và Mắc Tóc nhất. Vụ thứ 2 ở cafe Huy, vẫn ấn tượng Cỏ May nhất. Vụ thứ 3 sẽ được thực hiện trong thời gian gần nhất.
    PS: Dạo này tớ post bài toàn viết tên Cỏ May nhưng chưa bao giờ tớ làm Cỏ May vui cả.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mấy bài gần đây anh Cyber viết nghe có vẻ như anh đang bị ám ảnh hay sao í nhỉ? hay là sự nuối tiếc? hay là j j ?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Amithopho, azinamoto, Cyber đang miêu tả thiếu một cảm giác say nữa hay sao ý.
    Nhà mình dạo này lắm người ... nhỉ, cũng hàng loạt mí bùn cười chứ, tính bầy đàn cao, hihihihi
    TRUNG THU LÀ MAI RÙI ĐẤY, CÓ AI CÓ Ý ĐỊNH KIẾM CHỖ CÙNG NGẮM TRĂNG HÔNG
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 05/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này