1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, bay giờ mới thấy cái post này cúa em . Cám ơn Biển Nhớ nha ... Bài viết rất hay và có nhiều lợi ích !
    Làm sao biết về Cung và Mạng vậy ? Em có thể giải thích thêm cho anh hiểu được không ?
    Cám ơn em trước ....
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Omi thông củm, tớ bị say....mắm tôm
    Omi đanh đá thế nhỉ, dạo này toàn thấy bắc kính lúp đi săm với soi là cái làm sao (tớ viết trả bài omi sẽ toàn dùng ngôn ngữ địa phương cho bít tay)
    @ Sư tỷ: Sư tỷ vào hành nghề bói toán đi kìa, kiếm chút tiền đi cà phê bãi biển, hihihi
    @Anh Thuyền: Sư tỷ em tên "biển nhỏ" chứ không phải "biển nhớ" (ở cạnh biển còn nhớ nữa chít liền)
    @Trợ lý: Em mô...???
    Tớ lại phải đi công cán đây, hic, sáng sớm đã bị réo rồi, cả nhà ở nhà chịu khó chăm chỉ xây nhé, cứ để nhà tan hoang nhìn thảm quá cơ...Hơ hơ, mình lại có cơ hồi tranh thủ dạo phố rồi, hoa sữa lại nở, tối qua đi về thơm mát dịu cả người...thích...tự dưng ao ước đi dạo đêm
    Bibi cả nhà, tớ đi đây...
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi, em không phải tên Biển Nhớ
    Hihi, giải thích cái này hơi dài dòng chút, nhưng vì cái bông đỏ đỏ xinh xinh trên kia, và vì .... mấy cô em CT đáng iu của mình, có hơi dài dòng 01 tẹo cũng không vấn đề gì nhỉ
    Cung và Mạng có từ xa xưa rùi anh ạ. Tất cả đều được ghi rõ ràng trong sách. 02 năm có cùng chung 01 Mạng, nam nữ giống nhau. Còn Cung thì mỗi tuổi mỗi khác nhau, nam nữ cùng tuổi cũng có Cung khác nhau, không giống như Mạng.
    Mạng thì gồm có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mạng hợp và khắc theo 01 quy trình sau: Thổ sanh Kim, Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ; Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.
    Cung gồm có 8 cung: Khảm, Khôn, Chấn, Tốn, Càn, Đoài, Cấn, Ly. 08 Cung này chia ra làm 02 loại: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Đông tứ trạch gồm có: Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Tây tứ trạch gồm có: Khôn, Càn, Đoài và Cấn. Những người có cung ở cùng Đông tứ trạch thì hợp nhau về Cung, tương tự ở Tây tứ trạch cũng vậy.
    Bây giờ ví dụ 01 chút cho dễ dàng hơn nhìu nhé. Bắt đầu từ tuổi 1970 (vì có lẻ không có ai lớn hơn tuổi này đâu nhỉ)
    Tuổi - Cung nam - Cung nữ - Mạng (theo thứ tự như vậy nhé)
    1970 - Chấn - Chấn - Xoa Xuyến Kim
    1971 - Khôn - Tốn - Xoa Xuyến Kim
    1972 - Khảm - Cấn - Tang đố Mộc
    1973 - Ly - Càn - Tang đố Mộc
    1974 - Cấn - Đoài - Đại khê Thủy
    1975 - Đoài - Cấn - Đại khê Thủy
    1976 - Càn - Ly - Sa Trung Thổ
    1977 - Khôn - Khảm - Sa Trung Thổ
    1978 - Tốn - Khôn - Thiêng thượng Hỏa
    1979 - Chấn - Chấn - Thiêng thượng Hỏa
    1980 - Khôn - Tốn - Thạch lựu Mộc
    1981- Khảm - Cấn - Thạch lựu Mộc
    1982 - Ly - Càn - Đại hải Thủy
    1983- Cấn - Đoài - Đại hải Thủy
    1984 - Đoài - Cấn - Hải trung Kim
    1985 - Càn - Ly - Hải trung Kim
    Xét trong cái bảng trên, em sẽ tính dùm xem tuổi anh hợp với những tuổi nào nhé.
    Xét về Mạng, anh thuộc Mạng Mộc nên sẽ hợp nhất với mạng Thủy (Thủy sanh Mộc mà), tiếp đến là Mộc, và sau cùng là Hỏa. Anh thuộc Cung Khảm, như vậy thuộc Đông tứ trạch, như vậy phải chọn các cô cũng có Cung thuộc Đông tứ trạch là Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Như vậy tuổi anh hợp mạng 72,73,74,75,78,79,80,81,82,83; tuy nhiên chỉ hợp cung những tuổi sau 79 và 80. Chấm hết. Nhưng trong 02 tuổi này, tuổi Canh Thân (1980) hợp với anh hơn vì Thân - Tý - Thìn tam hợp mà.
    Như vậy việc anh vào nhà CT hóa ra là Thuận Thiên nhỉ. Chúc anh sớm tìm được ý trung nhân vừa hợp lòng lại hợp tuổi nhé
    So ri cả nhà, chiếm đất của nhà mình nhìu 1 tẹo, vì chị bít những điều này cũng đang là thắc mắc của nhìu nhìu người nhà mình, nhể
    Muội ơi, tỷ đang ngồi cần mẫn gõ gõ, ngâm ngâm, cứu cứu sáng giờ, hòng kiếm chác chút đỉnh gì gì đấy, không phải để đi ca fê bãi biển mà là cho em mình đây
    Nhím ơi, có con cá nào cắn câu theo mồi mình đưa ra chưa em
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 19/10/2006
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, em giỏi và hiểu biết chuyện này quá ! Cám ơn em . Cám ơn em ....
    Biết thêm thật là hay . Sinh 1933 và 1936 thì sao em ? Có hợp không vậy ? ANh muon lòe ba má anh .
    Riêng về phần anh, anh biet vay thoi chứ không tin đâu . Duyen nợ đến là đến . Mình phải "lấy đức thắng số", và phải dùng sự hiểu biết cúa mình để ... tán gái và giữ vợ dạy con cho bằng được ! Và cái quan trọng là phải biết .. tự lượng sức mình . Xấu trai mà đòi cua hoa hâu thì không xong .
    Không bao giờ nên tự mình setup cái failure path cho chính mình cả trong cuộc sống và sự nghiệp . Và đã làm đã quyết định thì nhất nhất không hối tiếc . The best decision cannot be the best one at all time . It is the best one at that time given that smart we are . (quyết định nào cung không thể là quyết định giỏi nhất suốt mọi thời gian cả . Nó chỉ là quyết định tốt nhất ở thời điểm đó và mình làm hết sức mình mà thôi) ==> anh hông phảI là tín đồ của chủ nghĩa hoàn thiện (not a perfectionist)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 19/10/2006
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chẳng hiểu gì, huhu.
    Nhím đừng nghe chị biển nhỏ, nghe chị thì ế đấy. Tớ đây này thả mồi, câu kéo chán chê mí sắp túm đưọc một con cá. Lên thông báo kq chỉ phán cái rụp: "cho nó bơi đi ko hợp tuổi đâu" .
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, đúng roài, đã quyết làm cái gì thì không được hối tiếc vì đấy là quyết định của mình mà, hihihi, mình làm thì phải có trách nhiệm ví việc mình làm chứ nhỉ. Khi dùng đến từ hối tiếc thì chứng tỏ việc cũng đã rồi, hối cũng có được đâu.
    Chậc, mà có sai thì mới học được cách để làm đúng
    @Tỷ: Hihihi, thía à, em cứ tưởng. Mà tỷ chịu khó ghê, ngồi mở quẻ rất cụ tỉ, hihihi, có khỉ đang thung thướng ngâm cứu đấy. EM cũng đang cố thử xem có được cốc cà phê vỉa hè nào không đây
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết chút chút, lâu lâu có đất múa may quay cuồng cho vui, anh cứ khen ....đúng làm em ngại
    Ba má anh rất hợp Mạng, nhưng không hợp Cung. Người sinh 1933 mạng Kim, cung Tốn. Người sinh 1936 mạng Thủy, cung Cấn.
    Mỗi người có 01 niềm tin riêng. Thật sự ở đời rất quan trọng 02 chữ Phúc Đức. Ba em vẫn dạy cách xem tử vi nhưng vẫn kèm câu "Đức năng thắng số". Nhưng có 1 chút hiểu biết trong bất cứ chuyện gì cũng ko bao giờ là thừa đâu anh nhỉ
    Chúc anh sớm có vợ đẹp, con ngoan, cháu bồng, hề hề
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe anh thuyenxaxu và sm nói mà thấy xấu hổ. Tớ toàn thấy hối tiếc, hối tiếc từ bé tới lớn, bi giờ hối tiếc, chắc sau này cũng thế nốt
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ba em sao giống ba anh quá vậy . He cũng nói vậy đó ! Cám ơn em . Cám em em chức .
    (anh đang quay mặt đi .. khóc thầm )
    hihih Vậy chắc kiếp này vợ anh sẽ ngu lắm và con gái anh dám đi thi hoa hậu VN quá ! kekeke Và có nhiều cơ hội, anh sẽ bị đì .. phải bồng cháu babysit khi tuổi về già rồi . hu hu hu
    (anh chọc em đó )
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chít cười ví cái cô Sông Đà này và muốn cốc cho 1 cái rõ đau. Câu chán câu chê được 2, 3 con cá rì đấy (cả nhà thấy cô í ghê gớm không), rùi ới ơi chị ơi chị hỡi, xem dùm em con cá í tuổi í có được không, có hợp với em không? Lại mắc công chị mở sách ra ngâm ngâm cứu cứu; bây giờ lại vào đây khóc lóc ăn vạ, Nhím xem, cả nhà xem, 01 cái cốc rõ đau có phải là nhẹ nhàng không
    @Muội iu quý ơi: vậy hả, có khỉ đang thung thướng ngồi ngâm cứu đấy hả? có phải khỉ đó là muội của chị hông Em gom hết mấy cái vụ ca fê vỉa hè bỏ bủng bỉnh hết đi nhá, hôm nào chị em mình đi 1 thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này