1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ củi này đốt lên ,cho hạt dẻ ,khoai ,ngô vào nướng thì thơm phải biết Anh Thuyền nhỉ ?
    Thứ 6 tớ đăng ký ko đi nhé, hôm ý tớ phải đi rắc thính mất rùi .

  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chúc cậu rắc thính thành công và toàn thắng trở về....kéo thêm tù binh nhé!!!!
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng tua lại dòng quan trọng nhất trong ngày . Tối mai tớ qua nhà Cỏ May rồi đến đó bon chen nhé. Nhưng có lẽ muộn một chút. Cỏ May đi sớm hay đi muộn. Đi muộn 1 chút cùng tớ đi.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không phải tiếng Việt của anh hơn 02 đứa em mà kiểu suy luận của anh lạ lẫm đối với tụi em Sao lại có thể ra vợ đẹp thì không thông minh nhỉ, thía ra anh đánh đồng đẹp = không thông minh sao(nói nhẹ đi 1 chút chứ không em dùng từ "ngu", ối khỉ nữ CT la làng là chít anh đấy, vì CT toàn người vừa xinh vừa thông minh)
    Còn cái cụm suy ra thứ 2 í, nếu anh nói vậy, là chưa đúng rùi. Anh có nhận thấy con cái thường giống ba nhìu hơn giống mẹ không
    Cụm suy ra thứ 3 của anh thì phìng phường, em không có rì để bàn (giờ nè anh chưa lấy dzợ thì chắc chắn là phải bồng cháu khi lụ khụ rùi)
    Đấy, lời chúc của em hay ho là thía, tự dưng anh suy ra tùm lum, thui nhá, cứ giữ y nguyên lời chúc của em đi nhá, vậy có phải tuyệt vời hơn không
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    [blue]Em cũng nói nhỏ với anh nè: anh muốn chiến pháp, bất thần, đánh úp kiểu rì, anh cứ ới em 1 tiếng, đảm bảo em là tay trong cho anh không có ai bằng, thế thế nhá
    Ui, nguy hiểm quá, mình chạy thui, ko thì toi mạng

    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 19/10/2006
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    3 cô này tính về hùa với nhau ăn hiếp một nguoi cô đơn hiền lành (???) như anh đây, đúhg hông ? Mạng "mộc" này là ... gỗ ướt đó nha . Coi chừng đốt không cháy mà khói xông lên mắt là cả 3 cô nước mắt tèm nhem dó nha ! kekekek
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    đi đâu mà moi nguoi rủ nhau vui vây ? Nhớ đó nha bro Cyber, bỏ qua là phí lắm đó ! kekeke
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thì mấy em Canh Thân toàn vừa đẹp vừa thông minh . Em lại hông chúc anh là "có vợ vừa đẹp vừa thông minh" , chỉ có dùng 1 từ đẹp hông thôi , xém tí anh .. hiểu lầm ! kekeek May mà tiếng Việt anh thuoc hàng .. thuộc đẳng cấp có nhiều lúc nói giỏi đến mức chính nguoi VN cung khong theo kịp hahahaha
    (đang cãi ngang) kekeke
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở anh thuyenxaxu ko được quote bài quá dài, trông xí lắm, với lại khó đọc nữa.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 19/10/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc ngon trớn, đến đoạn này nghe songda nhắc cái rụp, hihihi, làm tớ cứ cảm giác thuyền đang no gió căng buồm lướt sóng tự rưng buồm rách cái roạt hết thảy...thế là thui...thuyền đứng im như bị điểm huyệt. Chả hỉu sao cứ tưởng tượng vậy xong âm ỉ thung thướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này