1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Muội mà cũng nói tỷ vậy sao Muội mà chỉ hiểu tỷ cạn cạn vậy sao. Muội đang không hiểu thật hay cố tình không hiểu mục đích ....sâu xa của tỷ Người ta đang đi rắc thính dùm cho mừ
    [/quote]
    Chị ui, chị lại chưa hiểu ý các cô ý rùi, chắc tại mồi này ko ổn nên khỏi rắc thính chi cho phí ý mà. Nhưng nếu cứ cố liệu có thành quá cố không nhỉ :D
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, sao lại công khai nghĩa lộ thía nhỉ, chẹp, lần này thì hơi bùn.
    @SD: Cô ơi, cô có bít theo tiếng Việt ta thuyền mà bị gỡ ra rùi ghép thành mảng bằng phẳng thả trôi bập bềnh gọi là gì hông. Rì chứ ngôn từ tui tự tin khẳng định các khỉ nhà mình phong phú lắm, định nghĩa đi nhờ hay hò dô ta cùng dỡ thuyền ra đóng lại cho thành hình như thế rùi bọn mình băng băng lướt sóng đi câu cá ở đại dương cho thoả chí tang bồng. Chậc, mà câu cá lên bẻ ít gỗ ra nướng ngay tại chỗ...ngon phải bít, chẹp chẹp
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học kết nhất câu "Ván đã đóng thuyền đập thuyền lấy ván" đấy. Hay mình đập thuyền ra lấy ván đi, vừa có ván vừa ko phải mất công định nghĩa
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Em Sóng Đá Nam Định viết đúng mà . Tại anh lười quá đó, lười delete bài đó em ... Mới nhìn thoáng qua, anh thấy nick Sóng Đá của em, hết hồn tại vì nick của em là ... là khắc tinh của nick anh . Thuyền mà gặp sóng, nhất là sóng phủ gềnh đá nữa thì chắc là không thoát mà bị thủng tàu chìm lỉm bên gành đá quá ...
    Nhưng may quá, anh đọc đến đoạn post này của em MacToc, thấy spell out ra SongDa của em là Sông Đà ! hihih
    Hú hồn hú vía . May quá . Đúng là nguời hiền lành (??? chắc phải hỏi lại quá hén, anh chắc hông đuoc xếp vào nhóm hiền quá) nên đuoc quới nhân phù hộ . Thuyền gặp Sông Đà thoi, gặp Sông Đà thôi mà ... Thuyền mà ra sông thì khoái à nha ! kekeke Trôi trên biển hoài , nuoc mặn khát nuoc lắm . Sông hồ thì chắc êm ả bình yên hơn .
    Mọi người ơi, anh có ghé sang box Nam Định . Thấy hình của em Sông Đà Nam Định đó nhé ... Trong cái thread album đó . Ui chu choa, xinh ghê !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 20/10/2006
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Em đốt củi mà đổ quá tay xăng vô, coi chừng lửa phụt lên cháy hết cả .. quần áo em đó nha ! kekeke À quên, cháy hết tóc rồi mới đến quần áo chứ nhỉ ! Chết hết xăng rồi , vì gỗ ướt nên ... vẫn còn nguyên .
    Hông thấy mấy nguoi cook đồ ăn, họ đổ cồn vô đồ ăn đốt lên xong rồi đồ ăn tuy chín nhưng vẫn còn nguyên đó sao ?
    (anh đang cãi ... ngang tiếp hahaha )
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đời anh dài quá nên anh nhớ hông hết . Nhớ gần gần thì nhớ . Gần nhất nha ... Chuyện đắc ý nhất là vô trong box cuộc sống chọc ghẹo tất cả các cô em xinh xinh của box cuoc sống á ! Chuyện ít đắc ý nhất là hông ai chịu post hình lên cho anh xem cả .
    Anh đề nghị nè ... Các em chỉ ra cho anh biết link và trang của các thành viên trong này cho anh khỏi vô tìm kiếm đi ! Anh biết là ai cung có post hình trong ttvnol rồi hết đó . Vấn đề là trang nào và thread nào thôi ....
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý đồng ý !
    Mình mang củi ra đốt ở bãi sông Hồng đi .. Nhưng đừng đốt thuyền nha . hihihihi Đốt thuyền rồi thì lấy thuyền đâu ra chở các cô ra sông Hồng .. đánh cá câu cá ? Ấy là chưa kể, lỡ có du đãng địa phuong đến ăn hiếp, các cô em còn có thể nhảy lên thuyền đi ra giữa sông hóng mát ... và du ngoạn tiếp nữa . Trời ơi, gì chứ tất cả các chị em cùng lên thuyền đi chơi chung với nhau là ... là ... nhất trên đời rồi đó nha ... kekekeke
    (noi nhỏ: anh đang dụ đó, ai nghe chết ráng chịu đó nha )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Sao tự nhiên mấy cô xì xào nói nhỏ với nhau hết vậy nè ... hihih Cho anh đi theo họp chung với ... ! Có tính bàn định kế hoạch gì, anh ... anh giúp ý kiến cho ! Anh thề đó, cross my heart, sẽ giúp các em tận tình ! hihih
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Điểm huyệt gì đâu . Các em chắc chân yếu tay mềm hay sao đó . Làm anh nhột như bị cù lét thôi .... kkeekek
    Tối qua tại anh bùn ngủ, đi ngủ đó . Tính đi ngủ sớm mà loai hoay mãi đến 1 giờ sáng mới ngủ đuoc ...
    Trên ttvnol này , ai chả biết anh tiếng việt .. "giỏi" ! hahahaha Ý là dở đó . Phải làm bộ chê truoc hông thôi bị tụi em chê !
    Em Sông Đà sao post chỉ có 1 tấm hình thôi vậy ? Anh lục tùm lum vẫn không thấy mấy tấm kia ...
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nè nha ... Đây là lòng tốt, là anh có trái tim có tấm lòng tốt đó nha . Anh .. anh báo truoc tụi em là mồi này không có ngon đâu đó ! Em nào lạng quạng mồi này .. hihh mồi lửa này đốt luôn em ráng chịu à nha ! kekekeke
    (tự nhủ thầm : trời oi, sao hôm nay bản thân mình tu tâm tích đức quá vậy ta ... ! hay là làm ngầu lên cho đỡ ... grrrrung !)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 20/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này