1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh góp ý với em , Sông Đà ơi ... Ván còn dùng để ... đóng giường , ngủ đuoc suốt đời và Ngủ rất êm ! À , êm đi là êm giấc . Anh biết ngủ ván thì ... chắc phải giải thêm miếng nệm rồi . Ngoài ra, khi về già, ván đó còn có thể chuyện sang dạng ... gậy . Gậy chống sẽ dìu dắt em đi đây đó khỏi sợ bị .. té .
    Ủa, mà đâu cần về già mới dùng gậy . Gậy còn còn thế wýng đám côn đồ nếu em bị ăn hiếp . Xem như có chức năng ..... vệ sĩ nữa .
    hihih Ván thuyền mà mang đi đốt củi thì .. uổng lắm . Phí của trời đó nha, các em ơi ... !
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oạch...bịch...sáng sớm vào thấy có người trả nhời phỏng vấn từng người từng người một. Chăm chỉ ghê, nhưng vẫn thiếu, hờ hờ
    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10 tớ có lời chúc nhé
    CHÚC TOÀN BỘ CHỊ EM TỪ LỚN ĐẾN NHỎ ĐẾN NHỎ XÍU (tính ra mấy tháng rùi Tina em nhỉ) ĐỀU THẬT HẠNH PHÚC, VUI VẺ, THÀNH CÔNG VÀ NGÀY MỘT XINH ĐẸP HƠN
    .
    AI ĐÃ TIÊU DIỆT MANG ĐƯỢC CÁ VỀ THÌ THẬT ĐẦM ẤM
    AI MỚI TÚM ĐƯỢC CÁ THÌ NGÀY MỘT KHĂNG KHÍT TÌNH CỦM
    AI ĐANG CÂU THÌ CÁ SẼ CẮN MỒI
    AI CHƯA CÂU THÌ TÌM ĐƯỢC CÁ TỐT ĐỂ CÂU (mà có cá xông tới tình nguyện cho câu thì càng tốt)

  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là ....chỉ có mỗi tấm hình đó xinh, mà tấm hình đó công lớn thuộc về smkt, sm khéo chụp làm bạn xinh lên ko bít bao nhiu lần
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bật máy điện thoại lên, nhận được ngay tin nhắn chúc mừng của nhìm, vui ghê, tớ cũng iu nhím nhìu nhìu.
    Chúc cả nhà một ngày 20/10 thật vui vẻ và có ý nghĩa.
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị cũng nhận tin nhắn chúc mừng của Nhím, chỉ 1 tẹo sau anh, hihi, iu Nhím nhìu nhìu
    Chúc tất cả các khỉ nữ nhà mình và em Út luôn luôn khỏe mạnh, ngày thêm xinh đẹp và đạt được những ước mong
    Có người vào trả nhời từng người một kìa, các cô còn ko biết....
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác học văn rùi có nhớ Tác phẩm văn học "Người lái đò Sông đà" ko. Nó ko có êm ả bình yên tẹo nào đâu. Bác lái đò có kinh nghiệm trèo lái cả mấy chục năm mà cũng phải vất vả lắm mí qua được đoạn sông đó. Còn bác trèo lái được mấy năm rùi mà dám kêu Sông đà yên ả . Với lại thuyền của bác có chắc chắn ko đấy, nó mà lỏng lẻo răng rụng thì chẳng cần tụi em đập thuyền, thuyền anh đi qua sông khắc cũng tan tành thành từng miếng ván .
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sau đó thì ván được làm gỗ để đóng quan tài bác nhỉ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phải đáp lại thịnh tình của anh Thuyền nhỉ, tớ cũng lần mần trả nhời từng đoạn 1 đoạn 1 đây (theo như tỷ nhắc nhở)
    Hihihi, cái phần mà anh phải kêu ?oui chu choa? ý, phình phường thui bởi đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu đặc biệt là trong nhà CT, hihihi. Mà anh cũng nhanh ghê nhỉ, đang lênh đênh ở đại dương xứ nào mà chỉ thoáng chốc đã trôi theo Sông Đà sang box NĐ để diện kiến rồi cơ đấy
    Đổ xăng chỉ để cho củi hết ướt, hihihi, giống như cho cồn để thức ăn được chín đều và chín âm ý ạ, xong đó mới đến đoạn?xoa tay và?đốt củi (còn thức ăn là đến đoạn?măm)
    Cái đoạn trong ngoặc đơn ấy: ĐÚNG THẾ
    Hihihi, anh đặt câu hỏi rồi tự trả lời giúp em luôn rồi nhé, vậy là phỏng vấn em kết thúc. Nhưng em lại có băn khoăn: anh dễ đắc ý nhỉ và cũng dễ ít đắc ý nhỉ. Anh mún xem ảnh thì phải chịu khó tìm kiếm đi, đến lúc thấy mí cảm nhận hết được ý nghĩa của hình ảnh chớ, mà như thế bọn em mới biết được lòng nhiệt thành của anh ạ. Chứ nếu chỉ sẵn cho anh khác nào đưa anh quyển lịch cho anh coi, vậy thì?Bọn em chưa có nhu cầu làm người mẫu bìa lịch ạ.
    Phùuuuu, cứ 3 cái một thui nhỉ, mỏi quá, tớ định viết 1 bài thui cho đỡ câu trang rưng sợ dài quá, đọc xong?mệt nên đành cứ..từ?từ?từng?tí?một
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, hông bít ai đang dụ ai mà đã thấy có người tung tăng đồng ý kìa.
    Mà sao anh lại bi quan về VN nhiều quá thế, đụng đâu anh cũng lo có ?odu đãng?, có ?ongười ăn hiếp? nhỉ, chậc. Giả sử có thì dù là dân du đãng cũng biết rằng thì là mà muốn bao vây thì phải triệt phương tiện rút lui của quân địch trước ===> âm thầm phá thuyền trước. Bãi sông Hồng có chỗ xuống từ cầu, không cần thuyền đi ra đâu ạ, thuyền (tức củi) chỉ có tác dụng đốt thui.
    (em cũng hỏi nhỏ: Thuyền anh có đủ lớn để cho tất cả các chị em cùng lên đi chơi chung không ạ, nhà em toàn người thích rộng rãi, mỗi người đều có diện tích hoạt động sơ sơ cũng khoảng 1 cái trang trại nhỏ)
    Anh giúp thật không, thật nhá, thật nhá, trời, mình chỉ mong có mỗi câu này vì nội dung xử lý lien quan mật thiết đến anh. Hơ, mà sao nói nhỏ thế anh cũng nghe thấy nhỉ, chít rùi
    Thảo nào anh là người nủi tiếng, nhột thía mà vẫn ngủ ngon lành, giỏi ghê
    Hihihi, mồi không ngon nhưng có lòng tốt, tim tốt là được rùi, phần còn lại không tốt bỏ cũng không tiếc.Em thích ăn tim, ăn lòng?là?lá?la
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hay còn gọi là tàu ngầm 6 tấm, cái loại này bây giờ còn được trang trí cẩn thận lắm
    CÔ ơi có phải cái ảnh ở Bãi tắm tiên không . Đấy gọi là đẹp dịu dàng mà không chói loá, nhưng gặp...là tự dưng dữ dội luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này