1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    hiiiii đi ký hợp đồng kìa pner ưi, cho pner đi chứng kiến vứi nhé
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ommi iu wí, đừng sụ mặt như thế nhá . Ng nhà đảm bảo hơn và tất nhiên là rẻ rùi, cậu bít tớ vốn là ng tút và quan trọng là tớ quý cậu nhứt nhà mừ - 1chầu cafe đến say thì thôi có sự chứng kiến của cả nhà nhé. Mình cứ thống nhất vậy đi, cậu chuyển văn bản cho tớ theo cách nào thì tuỳ cậu, vì tớ bận đi học buổi tối từ t2 --> t5
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 23/10/2006
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    OK, duyệt - một chầu cafe vỉa hè hồ Thiền Quang. 4K/cốc, cho cậu và bọn chứng kiến uống say ngất ngư luôn. Cùng lắm thì bằng một bữa bia hơi HN chứ gì
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chán omi nhỉ, đi chơi là đi chơi, rắc thính là rắc thính.Việc nào đi việc ấy, làm cái gì thì cũng nên tập trung làm cái ý cho đạt được hiệu quả cáo nhất chứ ai lại ôm đồm. Đi chơi mà còn oằn èo rắc thính thì làm sao còn thưởng thức được hết chứ. Tớ đi chơi là chỉ bít đến đi chơi, tận hưởng cho nó triệt để. Đợt trước lên Thiền viện trúc lâm Tây Thiên nghe sư trụ trì giảng đạo có 1 nội dung tớ thấy cũng đúng : Hạnh phúc là khi còn người làm gì thì chỉ nghĩ đến làm việc đó mà không bị chi phối hay phân tán bởi việc khác. Thầy có một từ định nghĩa cho cái này nhưng vì gió hiu hiu, ăn no no nên tớ chỉ láng máng và cảm thấy phần này ổn nên thâu nhận được có thế. Tỷ dụ như ăn cơm mà lại cứ suy nghĩ về công việc, về những gì xảy ra trong ngày hay lo nghĩ việc tương lai, như thế làm sao mà cảm nhận được hết cái ngon của thức ăn, như thế là không Hạnh phúc, hihih, là khổ (eo, tự dưng nói nhiều)
    Còn lịch trình nhìn dĩ nhiên chẳng có gì thú vị vì nó chỉ là mô tả cùng đường và thời gian. Những cái thú vị nằm ở trong quá trình lăn bánh trên cung đường ấy mà có đi mí biết được, biết trước thì chả còn gọi là thú vị nữa rùi
    Mà hai cái cô mới phát hiện là bạn thân của nhau sao không ra bắt tay nhau đi nhỉ.
    @Trợ lý : em ơi nhờ rì thế, đợi mãi không thấy nói Tối nay tiu diệt omi lúc nào cho sếp ké với. Nhưngở Nguyễn DU bây h không được sang hồ ngồi đâu, ng ta cấm nên ngồi bên vỉa hè này đông ngồi cứ sin sít vào nhau ấy, chán lắm, chuyển chỗ đê em ạ, ở ND có nhiều chỗ...hay lắm, tiện nữa
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, oánh không? Oánh nhá, em gật thì alôxô luôn
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Trật tự để tôi chát chít cái nào. Ồn ào quá. Toàn spam linh tinh. Chả thấy thông tin gì mới cả.
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ommi ..... (cố gắng cười nhẹ nhàng mặc dù chỉ mún uýnh cho cậu 1cái vào đầu )
    Này ommi, tớ bảo cậu nhé, cái vụ hợp đồng này í, thì cậu chỉ đc phép nói okie hay ko okie thôi, chứ cái đoạn sau sau thì trật tự nhé , ko có điều kiện điều cọt về địa điểm hay thời gian gì sất nhá . Vấn đề đó do tớ quyết định nhá , có đồng ý thì vào okie lại để tớ bắt đầu gõ nhá
    Còn nữa, về số lần cafe phải bàn bạc lại Để tớ xem lòng tút của tớ bao la đến đâu , và xem cậu thích chết từ từ hay ''thà đau 1lần rồi thôi'' , cậu nhá . Vì tối nay tớ suýt ngất lúc cậu đưa tớ ''tập'' văn bản - thực ra là quyển sổ dày kinh dị, chắc khoảng 300 trang, híc - cầm quyển sổ từ cổng trg vào lớp mà lệch hết cả ng
    @cả nhà : cả nhà ơi, vụ hợp đồng này liên quan đến quyền lợi sát sườn của cả nhà đấy. Nhà mình xem xét đk đi
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Oánh đi sếp Oánh cho bác í đến lúc xin tha thì thui . Mà sếp đừng dễ tha cho bác í nhá, chí ít cũng phải kiếm đc mấy trái dừa nc, thốt nốt đã .....
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thương cho em qúa, lệch hết cả người đi rùi à. Thế này thì ngoài một buổi măm măm ví cả nhà, omi có khi phải đền bù kinh phí cho em F84 đi lấy lại hình dáng ban đầu.
    Chị thích một buổi hoành tráng
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, nếu để chết từ từ e rằng hơi rã man con ngan, kiểu ý làm cho đối tượng mệt mỏi, chậc, không nhân đạo cho lắm em ạ. Thui thì vì mình là người Việt Nam, con cháu Bác Hồ có truyền thống nhân nghĩa cao cả em...cứ...1 lần đi, vừa rõ ràng hoành tráng, vừa vang dội rầm rộ, cả bên A và bên B đều danh chính ngôn thuận có nhiều người chứng kiến
    Sếp bỏ phiếu cho phương án dứt điểm...1lần
    Hôm qua đợi tin nhắn cà phê mãi không thấy đâu hoá ra omi tiết kiệm đến thẳng trường trợ lý tớ đưa sách, ít ra cũng phải mời em ý cốc nước cho giảm bớt cái nặng của quyển sách đi chứ, khổ thưn trợ lý, ôm thế thì vẹo cột sống chứ còn. Người ta bẩu nhất dáng nhì da, hỏng, omi thế là trở thành tội đồ thiên thu, hic, càng nghĩ càng thấy thương trợ lý
    Tình hình mới sáng ra tớ đã buồn ngủ quá, hôm qua 10h30 mắt đã díp cả lại rồi, sáng này còn dậy muộn, sao bây giờ vưỡn buồn ngủ típ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này