1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ không mệt lắm nhưng cũng có nhu cầu đón, thế mà có người ác như con tê giác bắt tớ qua đón, huhuhu, chẳng thương tớ gì cả
    Hihihi, ai đó đó ở xa thì chịu khó ngồi vận dụng trí tưởng tượng bay bổng, phải cực kỳ bay bổng mí có thể hình dung được nhé. Chậc, tiếc ghê nhỉ, hihihi, hờ hờ
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tớ có dạo phố, nhưng không đón được cậu hiiii
    Cậu đi đi , đi ra đường là khoẻ đấy, độ nè hoa hoàng lan thơm lém lém í , đi đi tớ đợi
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Mỗi Sông Đà vào được nên hoành tráng quá hihi
    Vụ phạt omi chắc tớ ko tham gia được rùi. Đang cay cú vụ học lại vào tuần sau đây, hic hic, Tina em đừng có ra sớm để mẹ đi học xong đã. Bà giáo này dã man hơn cả con ngan, quá dã man luôn huhu
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm lắm ý ko đi xe được, ko ai đón thì lại nằm nhà xem tivi thui .
    @mactoc. Đi học hộ ko được à cô, cứ phải mang Tina em đi học à.
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Không học hộ được, vì bà giáo này quá là "yêu quý" mactoc rùi huhu. Vì cái tội có bầu ko chịu đi..............dancing giao lưu cùng với cô và lớp
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem thời sự, thấy có vụ thuyền bị chìm trên sông Đà vì chở quá tải . Híc, thấy nick bác thuyenxaxu trong nhà mình, ko bít có phải bác thuyền cũng bị như vậy sau khi đọc bài của chị sda ko mà từ đó thấy bác vắng bóng trên thị trường
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ ghét cái kiểu điểm danh chỗ tớ học, nếu dạy hay chả cần phải điểm danh người ta cũng đi học ầm ầm. Tỷ dụ cái môn mới của tớ, cô dạy không có cái kiểu đọc cho chép, dẫn chứng gần với thực tế, mà đặc biệt cô lại rất vui tính dễ thương, chẹp, xinh nữa nên tớ rất thích học
    Cô SD nhìu chuyện, có hứng nhưng lại điệu, bắt đón đưa, cô gọi cho cá đến đón cô rùi thả ở điểm hẹn rùi tui đưa về. Tui qua đón Nhím rùi lúc về trợ lý và Nhím đi cùng nhau, tui chở cô về, được chưa hở VUA NGỦ, VUA ĐIỆU
    MÀ sao dùng link www5 mà lại giống cái www1 nhỉ, hiện nick của SD màu cam, bây giờ giống nhau hết cả rồi à. Tớ thấy rối mắt lắm
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thuyền vào SD quá khing thường sông nước nên nhẹ thì bị mắc kẹt, nặng thì hi sinh làm nhà cho cá sông roài em ạ. Hi vọng mình không góp phần làm đắm thuyền, chậc, tớ chẳng liên quan gì cả nhà nhờ
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô nhắc đến cá làm tớ lại nổi xung lên. Bố khỉ chưa chi đã lên giọng này nọ, làm tớ đang ngủ trưa mất hứng ngủ. Lúc đó mà nó ở trước mặt thế nào cũng ăn cái điện thoại vào người.
    Tớ hứa là tớ sẽ cho nó chết trong qoằn qoại
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 25/10/2006
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em iu qíu nghe em nói em đón chị mà chị tỉnh cả người. Hai cô kia to lơn hơn mà lười nhác để em út đi đón tớ. Xấu hổ quá đi mất
    Còn bác thuyền nghe đến thác sông đà là sợ rùi, biến mất tiêu, một đi ko trở lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này