1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mấy cậu canh thân mà khám phá thì chết mất, từ trước tới nay tớ chỉ thấy các cậu đi nghỉ với tiên chỉ lăn từ giường ra đường rồi bốc lên xe, rồi đến nơi nghỉ lại lăn lên giường, hết
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lày lày, có cần phải vạch áo người nhà một cách rõ ràng như thế cho người ngoài nhìn vào không, hả ?
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, sorry chị nhìu nhìu nhé vì bắt chị đứng đợi rùi lại phải đi về . Chỉ vì hum qua em đc nghỉ sớm nên 8h kém em đã có mặt ở ngoài ngõ nhà chị rùi . Sau gần 10 lần nháy máy ko thấy chị ra em đành đi, hix hix (đúng lúc chị gọi máy em lại bận, vì lúc đó em có đt , hic hic, phải từ chối 1lời mời mà giờ vẫn thấy hơi tiếc ). Rất rất sorry chị, em sẽ cố gắng rèn luyện tính kiên nhẫn
    Mà hôm qua có 4ng đi dạo cơ chị ạ , ko phải em khó tính nhưng xuất hiện nhân tố bên ngoài vào 1 cách đột ngột làm em trụt hứng , may mà có pner iu quí để buôn bán
    @ pner : ... what will be will be, pner nhỉ
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 26/10/2006
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    1 lời khuyên chân thành cho anh nè
    Nên đi NT - SG thêm cả Ban Mê j j đó, nhưng đừng đi ĐL. ĐL xấu mù, rét bỏ xừ, lại còn buồn chán và đồ ăn thì dở ẹc nữa, mà nhất là đi ĐL 1mình thì ui thui --> thê thảm lắm
    Còn nữa nếu muốn ăn chơi nhảy múa thì vào sg, con gái sg xinh lắm lắm, dễ xương cực kỳ và muốn khám phá rì có bive ở trong đấy, tha hồ mà khám phá
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tại lúc đó phải về nên hơi bùn một chút. Chi đang tò mò nhân tố ngoại là ai mà .....
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Là 1ng bạn chị ạ
    Tuy nhiên em ko bít sẽ thế nào nếu em và chị đi 1xe, ko bít lúc đó sẽ xử lý ra sao, vì 2 xe 4ng rùi mà. Vậy là ... chẹp chẹp, đúng là ko bít đâu mà lần .
    Mà chị ơi, cho em hỏi 1câu với. Những ng mà thất tình í, thì tâm trạng chắc tồi tệ lắm lắm, vậy làm sao để giúp họ bớt ... điên đi chị nhỉ?
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Không bít sao khi đọc câu này câu em đầu chị nghĩ ngay ra là phải có một mối tình mới sẽ hết điên ngay .
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu quyết định NT - ĐL - BM rồi hả. Vậy thì đơn giản thôi, việc liên hệ phương tiện chắc là không phải vấn đề nhỉ. Cứ đi xe open tour hoặc đi tàu vào NT hay bay. Lần trước tớ với trợ lý đi tàu mất 1 ngày nếu không kể tàu trễ
    Tớ chỉ có mấy cái lưu ý:
    - Tập trung ăn uống chơi bời sử dụng dịch vụ bét nhè ở NT nhé : đi đảo, thăm quan, hải sản, gà quay (món này đi 1 mình ăn e...không khoái lắm. Hải sản uống rượu một mình...chậc, cũng hơi phí)
    - Đà Lạt: đi thăm quan là chủ yếu, tớ thì thích vào nhà dân ăn uống cùng họ chứ đồ ăn ở ĐL không thích lắm ngoại trừ cậu vào nhà hàng lớn (mấy cái nhà hàng ở hồ Xuân Hương hay thuỷ tạ gì đấy) Lên ĐL nhớ nhất định phải măm salat vì xứ sở rau mờ. Có mấy quán cà phê được lắm, uống cà phê trên đó mí đã: quán Trăm mái (Đường lên trăng)- tớ có cái card của quán có thể share cho cậu, quán Rainy (tìm quán này khá khó vì nó đi hơi sâu, có các khu thiết kế cho từng thể loại nhạc như Rock, Pop, trữ tình...), Cà phê biệt thự (nghe đồn cà phê ở đây đỉnh lắm) ở trong khu biệt thự cổ. Những cái này cậu cứ la cà hỏi người dân ở đấy ý, bọn tớ gội đầu gặp 1 chị chỉ cho rất nhiệt tình
    - Ban Mê: nơi này tớ chưa qua, hihii, tự tìm hiểu nhá
    Ở cả 3 nơi trên muốn khám phá tốt hơn hết là tự thuê xe máy (NT, ĐL : 60K/ngày)rồi cầm bản đồ mà đi. Tối hôm trước thì nhìn qua lại các điểm đến, viết các đường phải qua rồi cứ thế tiến. Phòng nghỉ chắc có nhiều lựa chọn: mức giá 100 - 150K hoặc 250 - 300K. Nhưng tớ e là đợt này mùa cưới người ta đập mật nhiều nên không rẻ lắm đâu, đừng ra trung tâm mà cứ vào đường nhỏ 1 chút là ổn, nhớ mặc cả, hihihi. Đấy, khám phá thì cứ 1 xe 1 ba lô mà vừa đi vừa cầm bản đồ, lúc nào nghỉ thì buôn bán mà ra khối chỗ.
    Tớ có quyển bản đồ du lịch mấy khu vực đó, nếu có nhu cầu qua tớ cho mượn (hay thuê nhỉ)
    @SD: Tớ tả cảnh cho cậu nghe nhé. Đêm tối đen không trăng không sao, cảnh xung quanh mới đầu sáng xong rồi cũng lờ mờ vì chính phủ đang có chính sách tiết kiệm điện mờ. Lạch bạch đi rồi lạch bạch về, may có cảm nhận là gió lạnh, ngửi được mùi hoa sữa không tưởng là đi kiểu lập trình quá
    @Trợ lý: Hi, làm em mất hứng à, rút kinh nghiệm nhé vì cứ nghĩ cũng là người quen lâu ngày không gặp thôi. Chẹp, đôi khi nó cũng cứ éo le thế đấy, đời không như mơ mà
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ui lúc nãy nói đùa, bi giờ nói lại kỹ hơn chút. Chị chưa thất tình bao giờ nên chưa bít, nhưng theo chị nghĩ người ta mà đã thất tình rùi thì ko có thuốc chữa. Tự bản thân người đó phải cố gắng, phải quyết tâm rời khỏi tâm trạng đó thì mới thoát ra được nhưng kiểu gì thì cũng phải mất thời gian. Còn thời gian nhìu hay ít thì lại cũng tuỳ người, tuỳ mối tính.
    Nếu mình là bạn có muốn giúp cũng chẳng giúp được mấy, chỉ ở bên họ an ủi động viên chỉ cho họ được chút chút thôi. Và quan trọng nhất ko nên chấp những lời nói or việc làm của họ những lúc họ đang điên điên thế. Mặt mình cứ phải trơ ra
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Wow tối nay em đi uống cafe vào 1quán rất hay . Chẹp chẹp, quán sinh viên, ban nhạc sinh viên, hát rock rất đc, ko khí rất hot . Lâu lắm ko nghe, hum nay nghe lại ''mắt đen'', '' bông hồng thuỷ tinh''... ko thật cao xa, ko thật gần nhưng chứa chan . Đến lúc gần về có bài ''Cây bàng'', đoạn ghita mở đầu và kết thúc hay tuyệt, nghe phê chít lun .
    Chỉ có điều lúc đầu mới vào nghe mấy bài của thành viên ban nhạc sáng tác, có 1 bài mang tên ''Cơn gió nhỏ'', ko hiểu tai em làm sao lại nghe thành ''con chó nhỏ'', hix hix, thế là ngay mở đầu bài hát em nghe thấy câu ''em như là con chó nhỏ'' --> bùn cười quá, suýt thì sặc nước, hic, tai ơi là tai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này