1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    ơ thế sông đà đi HPhồng à, vậy mà ko bít để nhờ mua chút đồ
    Thế quà Hải Phòng đâu rùi sông đà Mình bố trí nhận quà đi
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, ko có quà. Cuối tuần sau SĐ đi chơi típ, nhím có nhờ vả thì chuẩn bị tinh thần nha
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hội chợ mới cả triển lãm. Tớ phát ngấy cụm từ này.
    Bao giờ đến hội chợ tết, đi sắp sửa cùng em BB thì lại thích
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Tết rùi Cyber à, tha hồ mà đi hội chợ Tết, sắm sửa cùng BB .
    Cuối tuần rùi,ăn chơi thoai .
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thèm Kara quá, hay tối nay nhà mình đi làm vụ kara đi. Mới nghe được 1 bài, hơn sến một chút nhưng giai điệu cũng được ( chắc F84 thích bài này lắm đây ). Cũng chẳng biết tên là gì nữa, thấy thằng em nó bảo là bài Nhật ký - never heard Nhà mình ai biết bài đó không nhỉ ?
    Nhật ký ( ?)
    Về nhà làm gì khi đau thương giày xéo cõi lòng.Đã cất bước ra đi, em chớ có hoài nghi. Cho dẫu ước muốn không thành, em tiếc thương chi cho buồn đau, hãy cố quên hết đi nào
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lỗi mòn. Tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên. Nếu nhớ ân ái hôm nào, em cứ khóc cho vơi đi niềm đau. Sẽ thấy trong tim nhẹ vơi bao nỗi sầu
    Nhắn với mây trời, mây có bay về. Hãy mang theo từng cánh thư xanh đã trao nhau thủa nào. Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng.
    Nhắn với mây trời, mây có bay về. Hãy mang theo từng giấc mơ hoang mà ta dấu trong tim. Nhớ nhung biết bao con đường, đã in bước chân người xưa, ước mơ dắt ta về bên nhau hoài

    Không biết nghe có đúng lời không nữa
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ommi ơi là ommi, dám bảo bài này hơi sến rùi kêu là em thích bài này lắm đấy hả .
    Nháo quá, bài này chẳng sến lắm, nhưng anh hát nghe sến, sến, sến ơi là sến, mí lại hát cũng ko hay lắm
    Ui tối nay sao mà dài thía, bùn ơi là bùn, đang đi chơi quen, ở nhà 1tối mà thấy thê lương thảm thương
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị em kể hum qua chị đi sn ăn lẩu. Tự nhiên thèm ăn lẩu thế , trời lạnh lạnh , ngồi bên nồi lẩu, gắp gắp, sì sụp . Hít hít, thèm quá,,, lẩu ơi lẩu
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đang phải ngồi chờ để ... làm việc, + nhà đang bị tụt nghiêm trọng nên tớ qđ làm một việc vô cùng vĩ đại là thò 2 bàn tay, lấy hết sức bình sinh kéo cho nó lên một tẹo, hìhì
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    May mà chị ko nghe quảng cáo trên nhà, ko thì tối đó đã thất vọng nặng nề, ko phải chỉ là sến mà là cực sến và còn chán nữa, hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này