1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nhé Anh chat chắc em thì ko chắc
    Kém quá, mang tiếng mạng ngon lành mà vẫn chậm chân, hê hê
    Ko chơi kiểu spam 1câu để câu bài sang trang mới nhé
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sao trang này dài thế nhỉ ? Sì pem mãi mà chưa sang trang mới. Cứ tưởng F84 out rồi, F5 cái lại thấy "nó" online, cú thế chứ
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Náo quá, náo quá hừm hừm, dám ''nó'' hả , đã thế thì....
    Ê ommi, thấy thế nào? Em vẫn là người mở đầu trang mới nhé, cố gắng học tập thêm đi ''kưng''
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra "nó" vẫn spam prồ hơn mình. Mình chuyển sang chiêu khác là... kể chuyện cười. Khuya rồi, kể chuyện ngắn thôi, chắc cũng chẳng có ai đọc đâu mà cười
    Carman : I''m Carman, ''cause I like CAR and MAN
    Man : So I''m CHÉN
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hix, ngày xưa mình bon chen quá, có bao nhiêu truyện cười lành mạnh dốc ra hết, thành ra bây giờ cạn vốn. Chẳng lẽ bây giờ post truyện cười "không lành mạnh" lên đây ?
    Cả nhà ơi, tớ post lên đây đưọc không ? Có gì sáng mai tớ post nhé
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Kaka, đọc bài này mà chết cười
    Ommi ơi là ommi, mới có post 1bài thôi mà đã tưởng bở roài
    Khổ thân thằng bé quá
    Hix, post thử từ server cổ lỗ sĩ www.ttvn , bài này mà lên đc đi ngủ luôn
    Bị lỗi, đành chuyển server, thôi lên hay ko cũng đi ngủ
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 15/11/2006
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Xung không pót bài lên được. Đang muốn nói là TTVN không cho cái quyền được nói kìa.
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Test cái nhỉ?? lâu quá ko post duoc bai trên ttvn
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cho tẹo cười vào đây cùng mọi người nhá!!! Không bít có post được không nữa....lần này mà không được....thì....thì....nhớ đấy...lần sau post bù ...hehe

    Cắt tiền duyên để lấy vợ

    Để được ở bên nhau thế này phải qua bao nhiêu là ''''''''thủ tục''''''''. Ảnh: Procorbis.com.
    Cưa mãi mà cây cứ đổ về nơi không có vết rìu, tôi quyết định cầu cứu một thầy tử vi ở khu Nghĩa Đô, Hà Nội. Thày là một bà cụ đã hơn 80 tuổi, phán chắc như đinh đóng cột là tôi bị người âm theo, phải làm lễ cắt tiền duyên mới thoát.
    Theo giải thích thì kiếp trước tôi còn nợ tình ai đó, kiếp này "người ta" nấn ná, dùng dằng theo mình. Hễ cứ chớm yêu được cô nào thì "người ta" lại xông vào phá. Lễ cắt tiền duyên có nghĩa là nhờ thày thay mặt mình mà lạy lục van xin người kiếp trước tha cho.
    Tôi nghe bùi tai, thấy đúng đúng. Mà rõ ràng là gặp cô nào cũng trục trặc cả, ắt phải có người phá rồi. Sau khi làm lễ mất vài trăm nghìn đồng, quỳ lạy mỏi nhừ đầu gối suốt cả một ngày, rồi lảm nhảm đọc theo lời thày những câu dài hẳn trang giấy chẳng chấm, chẳng phẩy thì quả nhiên mọi chuyện thay đổi. Chỉ trong vòng có 6 năm sau tôi cũng kiếm được vợ. Nhưng thà muộn còn hơn sống cảnh độc thân.
    Từ hồi cắt tiền duyên, tôi đâm ra tò mò chuyện yêu đương duyên số của người khác, rồi ngỡ ngàng, hoang mang vì những người tôi gặp, thôi thì anh tay chơi, chị hiền dịu cũng đều phải "cắt tiền duyên" cả. Ai ngờ cả cơ quan có hai chục thanh niên thì quá nửa từng nhờ thày nói lời vĩnh biệt với người kiếp trước, số còn lại cũng tấp tểnh muốn biết làm sao mà mình "cao số" thế, rồi thể nào cũng phải "cắt tiền duyên" cho mà xem. Xem ra khá nhiều người đang sống kiếp này rất đào hoa và nợ nần quá nhiều ở kiếp trước.
    Lại suy ra thêm nữa là tối tối, trên bờ đê, trong quán cà phê vườn, ngoài những đôi trai gái đang tìm cách cưa cẩm nhau dưới mặt đất còn có những bóng ma bay lượn trên cành cây, ngọn sóng. Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi cũng đã rùng mình, sởn gai ốc mà không dám ra đường buổi tối, nói gì đến yêu.
    Mà có phải cắt xong là yên tâm đâu. Sau cái lễ cắt thứ nhất nửa năm, duyên trời đưa đẩy tôi gặp một bà tay cầm quạt, mồm nhai trầu, cổ đeo tràng hạt ở vỉa hè phố Lý Thường Kiệt. Bà này nhìn tôi chằm chặp, nhổ toẹt một bãi nước trầu rồi bảo là tôi "bị người âm theo" và tất nhiên là cần làm lễ cắt tiền duyên.
    Mặc cho tôi phân bua là mình đã cắt từ lâu rồi, bà vẫn khăng khăng là chưa cắt hết. Ra cái thằng tôi nó quá ư là đào hoa. Mà "người ta" cũng dai thật đấy, không biết kiếp trước thề thốt thế nào mà kiếp này khó dứt thế không biết. Bây giờ gặp tôi ngoài đường đã có vợ, không hiểu bà còn nhìn thấy ai "bay bay" trên đầu tôi hay không nữa?
    "Kính thưa" các loại kiêng kỵ
    Mặc dù đã cưới vợ, đi dự và thậm chí tham gia vào "ban tổ chức" của trên dưới gần năm chục đám cưới nhưng mỗi lần đi là tôi lại thấy... như mới. Nghĩa là tôi lại phát hiện thêm một cái gì đó mà mình chưa hề biết về kho tàng kiêng kỵ của người Việt ta. Trong kho tàng đó, cái nào cũng quan trọng cả. Lỡ trót dại mà quên điều gì thì quan viên hai bên, nhất là các cụ lớn tuổi lại tỏ vẻ không bằng lòng. Nhưng hỏi tại sao lại thế thì chẳng ai hay nguyên do.
    Đầu tiên là cái vụ xem ngày giờ cưới hỏi. Với cánh thanh niên và nhiều vị phụ huynh cấp tiến thì việc này không cần thiết, cứ nhằm ngày nghỉ cho nó tiện. Nhưng đảm bảo ít ai dám tự quyết ngày cưới cho mình hay con cháu mình. Nhỡ cái không yên tâm thì sao? Nhỡ mấy ông bác ở quê trách thì sao? Nhỡ hàng xóm nói ra nói vào thì sao? Nhỡ sau này đôi trẻ khắc khẩu cãi nhau luôn rồi thì... thôi không suy nữa.
    Đại khái là vẫn phải mất tiền đi xem để "bịt" mấy câu nhỡ lại. Thế cũng được, nhưng nhiều khi cũng oái oăm lắm. Thày nhà trai xem phán một ngày, thày nhà gái lại chọn ngày khác. Bên này bảo bên kia không tin mình, có khi lại khẳng định nhà kia định hại con gái mình. Thôi thì cả hai cùng đi gặp thày thứ ba, cùng lắm là đi mua lịch Vạn Niên (lậu) về mà tra. Có khi thày "trọng tài" hay sách in lậu lại cho thêm một, hai ngày nữa khác hẳn. Tha hồ mà chọn.
    Chút nữa thì quên mất cái vụ xem tuổi. Từ khi biết tin đôi trẻ yêu nhau là nhà nào nhà nấy ngấm ngầm cử người đi các nơi xem tuổi hai đứa có làm hại nhau không. Chuyện này phức tạp lắm, nào là tứ hành xung, tam hợp, ngũ hành xung khắc, Tí dí Mùi, Mùi dùi Tí... đau hết cả đầu. Ai đời đang yêu nhau thắm thiết, đang tính chuyện vuông tròn, chỉ vì thày bảo cô ấy "sát phu", chàng trai kia "mạng yểu" thế là tan tành. Đôi nào có gan mới dám cãi lại thày bói và cha mẹ mình chứ không thì đành nhắm mắt ngậm ngùi chia tay.
    Nếu may mắn mà mạng của cả hai người không đụng đến nhau thì bắt đầu từ ăn hỏi đến cưới và mọi chuyện sau đó tha hồ mà kiêng kỵ, tránh né. Nào là chỉ được xé cau lại quả (cau nhà gái gửi lại nhà trai sau khi ăn hỏi) chứ không được dùng dao cắt. Nào là đón dâu một đường thì về phải bằng đường khác (nhà nào mà chả có một cổng vào). Nhẫn cưới không được mua nhẫn ngọc trai. Cấm làm vỡ cái gì trong ngày cưới (nhất là lọ hoa hay gương). Mẹ cô dâu không được đi theo con gái về nhà chồng. Mẹ chồng lúc thấy cô dâu về phải ôm bình vôi trốn sang nhà hàng xóm (bây giờ chẳng cụ nào ăn trầu thì đào đâu ra bình vôi). Mới cưới không được ngủ giường cũ mà phải mua giường mới. Phải nhờ người mát tay trải chiếu hoa thì mới mong con cái dễ nuôi. Đẻ con ra thì không được đặt tên trùng với bất kỳ ai trong dòng họ...
    Phong tục của chúng ta cẩn thận quá. Các cụ nhà ta lo xa nhiều thứ quá. Mỗi vùng, mỗi miền, thậm chí mỗi nhà đều có vài cái kiêng kỵ riêng cho đậm đà bản sắc.
    Nên chăng chúng ta in hết tất cả ra một quyển sách để các đôi cùng... học thuộc lòng trước ngày cưới. Trong ấy nên bổ sung phần phụ lục danh sách tất cả những người trong gia phả hai bên nội ngoại để sau này đẻ con còn tránh. Chứ cứ để mày mò "tự học" mãi thế này thì có khi phải cưới đến hai ba lần mới nhớ hết được các hệ nhân duyên cho vừa lòng các "ban tổ chức". Cứ nói thế chứ sau này cưới con mình, thể nào mình chả bảo "các cụ" dạy phải thế.
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 15/11/2006
  10. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới post được bài trên này..hic, hôm trước lên chúc mừng SN Amore và Karina mà ko đưọc..
    thế là bỏ qua 2 cái SN T11 ah??
    @HBB:: chi tiết liên hệ 0906.202428 nhé, kế hoạch không thay đổi..hihi
    Chào cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này