1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Welcome tới dự bữa tiệc sinh nhật chung của 2 thành viên hbb và xung vào ngày 03/12.
    @all. Cứ tưởng ttvn die, bùn mất mấy giây ko ngờ sign in cái được luôn, lại cười tươi như hoa
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Muội ơi, tỷ về rồi đây. Nhưng về rùi lại đi ngay, mà đi lun mí chít chứ làm sao bây giờ đâyĐã thế, còn bao nhiu giờ phút quý báu được online thoải mái, ta quyết tung tăng cho bằng hết, nhất quyết không làm gì. Công việc á? để sau đi nhá, giờ ta tung tăng đã
    Từ từ, hỏi tội Ômi xí đã Ômi hư quá là hư kia, nhìu tội lỗi quá, bít bắt đầu từ đâu đây nhỉ. Thứ nhất sao dám ăn hiếp em F84 xinh đẹp đáng iu hử, em í xinh đẹp dễ thương vậy mà cứ dùng đại từ nhân xưng "nó", "ló" là sao, mún chít lắm rùi ah Tội thứ 2, hân hạnh lắm mí được Sông Đà nhắc nhở, đã không biết sửa chữa lỗi lầm, còn khích bác gây mất đoàn kết nội bộ trong nhà, hư quá, hư quá. Tội thứ 3, sao dám tuyên truyền ví người mới đến theo cái kiểu mỉa mai (có nhắc đến tên chị) vậy hả Tội này to nhất (vì có liên quan đến chị), nặng nhất. Chị còn giữ y nguyên lời hứa của em lo vé máy bay khứ hồi cho 3 người nhà chị đi Hà nội đây nhé (còn Bive thì lo ăn ở khách sạn), nghe nói là đầu tháng 12 này, giờ này thấy im re ko sủi chút bọt nhỉ
    Đấy, tội lỗi Ômmi tràn đầy thế này, theo ý cả nhà, mình thanh toán em í kiểu rì đây Bóp nát nhai rau ráu hay bỏ trong cối giã nát rồi vắt nước uống Cả nhà cứ bàn luận biểu quyết đi nhé, hôm nào chị ra HN, thực thi hành quyết Ommi 1 lần lun
    Nhím iu quý ơi, có bị người xấu tính soi không Nhím, nếu không vô nhà chat chit đê
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Vừa out ra nhưng nhận được link của chị biển nhỏ phải sign in ngay xem có chuyện gì? Hoá ra chuyện tày đình thế này. Em bỏ một phiếu cho cách xử lý tội của Omi theo bản án đã phán của chị
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì thế này tỷ ạ. Tên ý khá mũm mĩm, bây giờ ăn gỏi không an toàn, mình cứ tuỳ theo từng phần có những món tiêu biểu như cầy tơ 7 món ý ( nghe đồn là 9, 10 món rồi) làm thành bữa tiệc cho nó đầm ấm đồng thời đón chào những người mới cho tỏ lòng chân thành. Chẹp, ực...nói đến đã thấy thèm...trong khi đợi hội bàn đào mình cứ thử tay nghề trước cả nhà nhỉ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bây h là đến đoạn rên rẩm, hic. tỷ ui sao cái ông dở hơi thần kinh ăn cám hấp nào đấy ngồi ở Sì Gòn rỗi việc hay sao mà lại đưa ra cái lệnh chập cheng ẩm ương thế. Tỷ cố nghĩ cách đàm phán nội bộ với sếp nhỏ đi, luâạ vua còn thua lệ làng mà, tỷ cố nghĩ đi tỷ, năn nỉ đấy không là chít dở, nguy hiểm lắm, ở HN có quả bom hạt nhân đấy.
    Không tỷ chỉ cho em cái nhà của ông dở hơi kia em mang... bom đến thả cái bùm...chít luôn, ghét thế không biết (hic, dạo này không hiểu sao mình bạo lực thế nhẩy)
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Rùi nhé, Sông Đà 1 phiếu tán thành tuyệt đối. Smkt cũng 1 phiếu tán thành nhưng có thêm ý kiến thay đổi cách chế biến món ăn Ommi sau khi đã hành quyết (từ giờ chúng ta tạm gọi lá "món ăn Ommi" nhá). Cả nhà có ý kiến ý cò gì nữa không, cứ bàn luận thoải mái nhé, sau đó chúng ta sẽ chốt hạ và lựa ra giải pháp tối ưu nhất
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tỷ cũng đang chán chường lém đây. Có nhiều con người, nhiều thứ gắn bó như 1 phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần mình, thế mà, xoẹt 1 phát, tách rời hẳn, thía có chít không cơ chứ, đau không cơ chứ, buồn không cơ chứ. Nhưng không có lệ làng gì ở đây được đâu em ui vì cả Phó Tổng Giám Đốc còn ko được online thì sếp chị hay chị là cái đinh bù lon sắt gỉ gì đâu. Cấm tiệt toàn bộ từ Bắc vô Nam mừ, huhuhu. Tỷ đang không bít mai này tỷ mún khóc online, ai lau nước mắt cho tỷ
    Cái tên IT còn đang chưa đụng đến máy chị, còn giờ nào quý giờ ấy, hic hic
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, theo tinh thần nhân đạo của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì trước khi thi hành lệnh hành quyết, phạm nhân có quyền yêu cầu một bữa ăn tuỳ chọn, uống cafe một buổi tuỳ ý, đi xem phim một buổi tuỳ thời gian, hun một người tuỳ thích và khi ra pháp trường sẽ có mấy người đến đón đi
    Chị xem cắt cử những người nào thi hành án thì nói em biết trước nhé
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    1000 bài là được hả
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Vụ yêu cầu 1 bữa tùy chọn thì chính xác, vụ này chờ chị ra HN rùi cho em ăn mệt xỉu lun, ko lo, thấy chị tử tế ghê chưa (vì có Bive lo rùi mà). Còn mấy cái vụ lằng nhằng lịt nhịt kia thì ko có trong luật pháp nước nào cả đâu nhá, đừng có mà vòi vĩnh, nhõng nhẽo. Thui đi, chị không mềm lòng mà đáp ứng yêu cầu thiếu chính đáng thế đâu. Lo mà ăn uống bồi bổ cho mập mạp vào để cả nhà xơi cho đủ lượng đạm cần thiết, nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này