1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    mà nếu bớt 10% rùi thì giá là bao nhiêu??? Cấu hình như thế nào ???
    Thêm 1 câu nữa cho sang trang mới
    Thèm uống cafe quá, ai cho tớ đi uống cafe đi
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thừa trang rồi anh ơi
    Khổ thân anh quá, đã trót post 1bài dở hơi thế mà ko cố nói ra câu trả lời .
    @pner: , đi đeeeeee . Em uống trà thui, cho lành
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bi giờ mới để ý đến chữ ký mới của nhím e hèm ...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vì "BYKN" nên mới phải đi uống cà phê cho có chất doping để quậy phá chứ, không thấy Nhím đợt này thích đi uống cà phê à. Hihihi, Nhím ơi tớ đóiiiiiiiiii (hic, dạo này tớ đói liên tục mí sợ chứ)
    Sư tỷ ới ơi, sao bảo còn h phút nào hoành tráng h phút ý mà sáng nay thấy còn ol được mờ ko vào bon chen đi hở hở hở. Nhím rủ uống cà phê ăn bánh nè tỷ ưi, vào bon chen đê
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sáng nay mãi chơi pikachu, chiều nay thì loay hoay ví mấy cái tin nhắn miễn phí mà Nhím bày cho (Ơ, thế hóa ra cả ngày mình đi làm, ko làm gì cả ah)
    Tỷ bít rùi, ko cần quảng cáo kiểu ác thía, ko cần khoe khoang kiểu ghét thía, coi chừng tỷ rận em bi giờ, hichic... Cứ ăn chơi suốt, không cho tỷ ăn chơi rì cả
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Có em đi làm chị Biển ạ. Hình như Mất Thuyền cũng đi nhưng ít bon chen. Hôm qua, BB đến nhà em ăn cơm, cả nhà vui vẻ lắm. Mẹ em bảo BB năng đến nhà hơn.
    Em định buôn tiếp nhưng phải làm. Mấy sáng hôm nay toàn dậy sớm sang nhà BB rồi đi làm muộn. Không làm luôn lại ngại
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cậu với tình hình diễn tiến của cậu với BB, cứ thế đi sẽ chóng cưới được vợ chúng tớ lại được ăn cỗ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Quên tớ rồi hả, tớ cũng vẫn phải đi làm đây này. Tối qua mấy đứa đi đường bắt gặp Karina, cũng đang hỏi là liệu năm nay có chốt hạ được không vì đặt niềm tin lớn vào cậu ý và Cyber, thế mà nghe chừng cứ...mù văn mịt, chả biết đường nào mà lần cả. Chậc, năm nay ai cố làm 1 cái đi, đi sớm là có lợi nhiều lắm đấy, năm sau có Nhím đăng kí rồi. Mà hình như tớ cũng có ý định sang năm hay sao ý, nhưng chưa bị ai khinh thường nên chả có động lực mấy mà nghĩ ra cả. Chẹp, bùn ghê
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhân nhìn thấy cái tai tờ của mathuyen tớ cop cái lời bài hát "Mắt đen" của Bức Tường cho cả nhà cùng đọc nhé. Ai post được nhạc bài này lên phụ hoạ cho tớ với. Bức Tường lại chuyển biểu diễn vào ngày mùng 3 cơ chứ, làm mình cứ hí hửng tưởng hôm nay được nghe rồi để mai yên tâm thi thố, chẹp
    Mắt đen
    Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền
    Không là cao xa không thật gần những chứa chan
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    Muốn được bên em để đắm chìm, trong mắt huyền
    Đến từ đáy mắt tuy cao vời đôi mắt ơi
    Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
    Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
    Màu nào ước muốn? Màu nào đầy vơi
    Màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói
    Ref:
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    Ref:
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi
    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
    Mắt đen ơi khát khao cháy 1 lần thôi
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê

    @Sư tỷ: Lại mải chơi pikachu roài, hư quá đi mất, tỷ ơi, ngoài này trời mát rồi, đi chơi hông, hihihi.
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng fải đi làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này