1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuôc sống là nơi ta.....(^_^)Lãng mạn nhé

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 20/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên gặp Nhím ở sinh nhật Nhím đấy ở Cung Văn Hóa! Có ai nói với tớ rằng : "Nó khó tính lắm ! Đừng trêu nó ..." Bây giờ thì tớ thấy Nhím đâu có khó tính. Đọc lại cái câu của Nhím thấy có vẻ dễ "nuôi" đấy chứ nhỉ ?
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi quá, tội lỗi quá !
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chị cứ rón rén mãi, tưởng đâu nhà yên biển lặng rùi, thế hóa ra mặc cho Nhím iu quý cần mẫn lau nhà từ sáng giờ, nhà vẫn lụt ơi là lụt hả Nhím ui. Thế chị lại chạy làng rùi, chị ko dám về nhà đâu, lại đợi trời yên bể lặng, mí về
    Nữ hoàng điệu, Vua nhõng nhẽo, thui đừng khóc nữa nhá, tỷ xin
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không xinkhông xin rì hết. Tối nay em không được ăn đậu cay, không được ăn cháo chim bồ câu, tại tỷ ý, tỷ bắt đền em đi, ra dẫn em đi ăn đi, huhuhu. Trời lạnh rồi, cứ để muội tủi thân khóc hoài như thế này muội ốm, muội ho, muội không đi biển mùa đông được thì làm sao, huhuhu
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao từ đây sang nhà hàng xóm Bính Thìn có mấy bước chân chứ có phải sang Thái Lan đâu mà tớ đã bị gọi bằng ông rồi cả nhà ạ. Làm mình tự dưng giật mình ngừng cả khóc.
    Bây giờ khóc tiếp, bắt đền sư tỷ, bắt đền cả nhà
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SM làm tớ nhớ để chương trình gặp nhau cuối tuần. Có một chương trình nói về chủ đề Nhõng nhẽo. Chuyện kể về mấy gia đình có những bà vợ nhõng nhẽo kiểu "Anh ơi ! Con mèo kia nó lườm em ! " và nhiều cái giống SM đã thể hiện từ sáng đến giờ. Anh chồng kia đi hỏi một "chuyên gia" và được tư vấn về phải nhõng nhẽo lại. Đến cái cảnh hai vợ chồng cứ "Ừ ứ đâu ..." mà đau bụng cười.
    Cả nhà xem thế nào kiếm cho SM một anh "nhõng nhẽo" đê. Rồi sẽ được xem gặp nhau cuối tuần.
    PS: 2h nữa tớ đi đón Cỏ May - một cảm giác như "ngày nào"
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không đi biển mùa đông được thì đi biển mùa hè, chứ có rì đâu mà khóc. Biển mùa đông xám xịt, chán òm ah; biển mùa hè mí dễ thương, duyên dáng, đáng iu, quyến rũ Muội ah Về biển mùa hè nhá, như đã hẹn hò nhá, tỷ xin hứa sẽ dẫn em đi ăn bét nhè lun. (Đấy, nghe ăn mắt sáng rỡ, mở to, nín khóc được chưa)[/font=Times New Roman][/size=3][/blue]
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hmm, một hình thức gây hấn trắng trợn. Chắc để khẳng định chủ quyền cái "ao cá" đó đây mà. Kệ nó đi sm, ao là ao riêng nhưng cá là cá chung, cậu cứ câu thoải mái con gà mái, con cá nào ngu con đó ráng chịu, nhỉ
    Sm càng ngày càng trẻ ra nhỉ ? Bây giờ còn trẻ hơn cả em F84 nữa này
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lời đề nghị này của Cyber được xem là đúng đắn nhất, hay ho nhất, đúng lúc nhất từ trước đến giờ, hí hí, Muội nhỉ. Thế là đến lúc đó tỷ sẽ hết bị bắt nạt này, hết bị muội nhõng nhẽo này, mà là ai ai đó hứng trọn những điều này, hí hí, hay quá, hoan hô Cyber
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    smkt đừng hỏi vì sao Nhím ko đi cùng smkt nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này