1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi!
    hihi, nghe như là quen từ đời nảo, đời nào rồi ấy nhỉ?
    Tớ là người vừa thực hiện sự ủy thác và tin cậy của các bạn đã chuyển tiền cho gia đình những nạn nhân trong đợt bão số 1 vừa qua. Do chúng tớ (những thành viên TTVNOL) có nhiều đợt đi nên đợt này chúng tớ đi xã Duy Hải , huyện Duy Xuyên với gia đình 14 nạn nhân. Tổng số tiền quyên góp và ủng hộ dợt này là 5,7triệu trong đó có 1 triệu là của Nhà Canh Thân. Quần áo chúng tớ nhận được muộn và không kịp phân loại đi kịp trong chiều hôm qua nên dự tính để vào đợt sau. Không sao chứ? Bọn tớ đi tới từng nhà, nhờ các đồng chí cán bộ xã dắt đến từn ggia đình, thắp nhang và chia sẻ. Chúng tớ chuyển lời của gia đình nạn nhân đến cám ơn cả nhà nhé!
    hẹn có dịp ra Hà Nội tớ nhất định sẽ hội kiến cùng cả nhà!
    P/s: smkt nghịch lắm ấy, bạn ý mà có hư thì đánh thật đau vào cho tớ, tớ ủng hộ 2 tay+2 chân lun, hihi
    P/s: Đây là cái link báo cáo tình hình các chuyến đi của bọn tớ. Cả nhà vào xem nhé!
    http://www.ttvnol.com/kysu/745623/trang-4.ttvn
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 05/06/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tranh thủ nói xấu tớ hở, cậu đợi đấy, cậu có chạy vào Nam tớ cũng đuổi theo...uýnh nhá
    Cái avatar mới xấu òmmmmmmm, định chê từ hôm trước cơ nhưng tính bỏ qua. Dám nói xấu tớ vào chê cho tới lun. Tớ mà về nhà cậu lần nữa tàn phá cho cái giàn đậu ngự tan hoang lun, cho cây ổi nhà cậu khỏi lớn lun, cho vườn thơm nhà cậu trơ trụi lun, cho cam nhà cậu kô ra quả lun(....hic....viết thôi cũng đủ thấy mệt roài) cho bõ cái tiếng cậu nói tớ, hứ hứ
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xời, hung dữ thế bị oánh là phải rồi, không oan chút nào, biết ngay là chuyên gia bắt nạt các bạn trong nhà mà hihi, đúng hông?
    Giàn đậu ngự khô rồi, hết mùa rồi, ổi chặt rồi, rau thơm cũng nhổ cả rồi, chờ mưa xuống gieo hạt mại, cam cũng khô quắt queo rồi, nắng cháy da mà. , vậy cậu muốn phá cái rì?
    Cái Avatar quá hợp thế mà ganh tỵ à? Nhím ôm anh PC suốt ngày là đúng rồi còn gì?
    hihi, vào xì pam nhà cậu luôn
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dạo này đi đường hay có thói quen ngắm bầu trời , phát hiện ra nhiều màu sắc đẹp lắm
    Hum qua em đang đi học lại nhòm lên , ui chà, bầu trời xanh ngắt một mầu, đẹp mê li..... cực kỳ giống lúc ngắm hoàng hôn ở biển Đà Nẵng í....... làm bao nhiu cảm xúc lại ào ạt trở về , nhớ HA-ĐN quá đi, nhớ bao nhiu cảnh đẹp, món ăn và con người ở đó nữa , chị nhím nhỏ nhỉ
    Minh họa lun bằng 1bức ảnh vừa lục lại trong chuyến đi đó nè
    [​IMG]
  5. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ơ lại nhím à, chào cậu nhím bé, nhà bọn tớ còn có một nhím to đùng , lông lúc nào cũng dựng ngược lên hay lắm
    Mà cậu nhím bé mấy cái xuân xanh rồi nhỉ, làm dâu nhà bọn tớ đi nhé , chẹp chẹp đang thèm thịt ....................NHÍM
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với Nhím về cái khoản này. he he he he
    Lúc nào mà Nhím ra Hn thì nhất định là nên gặp nhà CT một lần nhé.
    @Anh Sqall: Ngoài anh ra thì nhím toàn hơn tuổi nhà mình thôi.Nên k chắc đã làm dâu nhà CT được đâu.
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc thía nào mà bỏ sót mất 1trang
    Chị comay ui, xử lý đi, xử lý thẳng tay, k0 có lằng nhằng gì hết
    Anh í xúc phạm chị rành rành, cả nhà mình ai cũng thấy rùi.... tội nhớn lắm , k0 thể tha
    Em đề nghị chị kiên quyết giữ nguyên ý định, buộc anh í phải đền bù ranh rự của chị bằng 1bữa sườn nướng có sự diện kiến của cả nhà .
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ơi chị nghe thấy mùi sườn nướng mấy hôm nay rùi mà chưa thấy quyết định được măm, hichic
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhầm lẫn thế là chuyện thường
    Đấy gọi là phản xạ kiểu nhà CT
    Rưng mừ chị hông măm đc xịt chó...... sao lại nhầm sang món đó đc nhỉ
    Hình như món chị rất rất thích là... sườn rán , đúng hông ạ
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sắp rùi chị ạ.....
    Người bị xúc phạm ranh rự đang bùn quá, mà nhất thời chưa quyết định được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này