1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chính vì chị dị ứng với xịt chó nên mới nhầm nhọt thế chứ, vì thấy.............sợ quá
    Thực ra bây giờ chị thích ăn sườn ở nhà hàng peperonis hơn, ngon cực mà giá chỉ hơn bình dân 1 ít thôi, ko nhiều lắm hihi. Kiểu này Ti ........Toét lớn lên dễ nghiện đồ âu lắm, mẹ nó bây giờ cứ đồ âu là chiến đấu ngon lành
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh Sờ qua loa ơi, anh em mình quay lại chủ đề tình yêu trên net cái đi. Nói thiệt là: ngoài anh là một thí dụ cụ thể về tình yêu trên net ra, vì anh và MT có động cơ tình yêu trong sáng, còn lại em không tin là lại có một thứ tình yêu thật sự đâu, vì trên net ai mà chả nói dối về bản thân mình được, và lại không có một sợi dây ràng buộc nào cả, thế nên TY trên net chỉ có 1% là okay thôi, 1% đó là anh và MT rồi, 99% còn lại có thể một số nào đó là tiền đề cho một tình yêu thật, nhưng rồi sẽ die thôi, thế là 99% impossible. Em cũng định nói với cô bé kia là đừng mơ mộng nhiều nhưng thấy cô bé ấy sắp thi, sợ suy sụp tinh thần lắm. ANh Squall ơi, em đây này, em nói ko có TY trên net đây nè, oánh đi! hi hi hi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ơi, mai có ai đi chợ hoa không.
    Hihii, lâu lắm không đi ngắm bình minh ruộng ngô nữa. Thời tiết này mặt trời đẹp phải bít. Ai đi đăng ký sớm nhé để còn rủ rê hẹn hò, hoặc cứ 5h có mặt ở đầu đường Nghi Tàm (chỗ đường Thanh Niên thẳng lên đê ý, đứng về phía tay trái nhé)
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu 2 anh em cô nè nói gì nữa
    Cô ơi, tui nhớ cô lém, mai cô có "đi khách" không vậy???
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái này mặc định ko có SĐ, hìhì.
    Trời nóng quá bà con ơi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Gầy mờ vẫn nóng hả cậu, hay cái điều hoà chỗ cậu nó hỏng, hay là nó lắp ngược
    Nhà mình, mà tiêu biểu là tớ rủ cậu đi được chợ hoa có mà trời sụp, hờ hờ, nhưng tớ chỉ giới hạn thui chứ điều không thể vẫn là có thể nhỉ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ vì tớ sợ trời sụp nên mí ko đi.
    Điều hoà chỗ tớ hoạt động tốt lắm, tớ còn phải khoác thêm áo ấy chứ. Nhưng sắp phải ra đường rồi đây, mới ngó đầu ra khỏi cửa kính đã thấy nóng khủng khiếp rùi, huhu
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    OK anh hiểu rồi, anh động viên cho cô bé đấy thôi mà
    Em ko biết thế nào chứ anh thấy nhiều rồi em à, hay tại cái FPTchat đấy nó mát tay nhỉ, ngay trong HNroom của bọn anh đã 3 cái rồi, mà về sau có thêm ko anh còn ko biết. Mấy cái chat khác thì anh cũng thấy nhiều. Nhưng đấy là chuyện của 4,5 năm về trước. Bây giờ chắc chỉ còn 1% như em nghĩ thôi
    Thôi anh em mình an ủi cô bé kia vậy
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hix, nặng nề ghê
    Bùn , đang cố gắng tìm cảm hứng để làm cho xong cái tóm tắt, vậy mừ cảm hứng mới lấp ló đã bị vùi dập cái dẹp lép
    Ôi, mất hết cả hứng thú để bun ví cả nhà về buổi tối tuyệt vời hôm nay Đáng lẽ là đã xong, nếu như ....... ui, nhưng mừ k0 thể k0 nghe đc
    Lại hoãn sang ngày hum sau , chán wé, đơ đơ wé
  10. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới lại đến.Một ngày lam việc mới lại bắt đầu..Cơ mà thời gian trôi nhanh quá.Mình cảm thấy mình đang tụt hậu mất rồi.Cả ngày hôm qua chẳng làm ăn j được cả.Thế mà đã hết một ngày rồi.Chán thật.Hôm nay không biết thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này