1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bà mẹ trẻ em đi thế nào. Tớ chỉ quan tâm mỗi vấn đề đi lại của bà mẹ ví trẻ em thui.
    Tối nay trả nợ .... cô nhím và f84
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ trẻ em đi xe máy ra đó sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ học hành ở trường
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đồ gian ác... đồ....đồ ..... khỉ hoa....dám trù MT thế hả.....tớ cầu cho cậu không bán được chiếc điện thoại nào cả....để cho con cậu sau này (maybe cháu cậu bây giờ) dùng để làm phi lao phi vô cái đầu trống tóc của cậu lúc đó........
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 06/06/2006
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Fix lại thời gian và địa điểm nè cả nhà ơi
    8h30 bắt đầu chiến dịch gặm sườn tại 36 Phan Kế Bính
    Nhưng vì nhìu ng k0 bít đg nên chốt lại là 8h15'' có mặt ở cổng trường Luật, rùi thẳng tiến ra hàng đó
    Ai đến muộn iu cầu liên lạc với khổ chủ, vì khổ chủ rành đg lắm.
    Hết
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chú này vẫn dại chưa khôn
    Lần nào gặp anh Squall và chị mactoc cũng bị quay cho như quay dế , thế mà vẫn chưa bít rút kinh nghiệm, lần này lại còn động đến cả Tí toét nữa thì ...... thui rùi lượm ơi
  6. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà,
    Tớ vừa chính thức resign ở công ty tớ đang làm để chuyển vào SG tìm kiếm cơ hội và thách thức mới. Nếu không có gì thay đổi thì tớ sẽ vào SG trong tháng này, sắp phải xa mọi người rồi, nghĩ đến đó thấy buồn quá. Dù mới gia nhập nhà CT nhưng tớ đã được mọi người chào đón và coi như "người cũ", điều này làm tớ rất vui. Tớ không định định cư ở SG nên hi vọng ngày trở về sẽ thật gần để thỉnh thoảng được tụ tập, ăn uống và hò hét cùng mọi người như những ngày qua. Từ hôm nay đừng ai bắt nạt tớ nữa nhé , để vào SG tớ sẽ chỉ giữ những kỉ niệm "êm đềm" về nhà CT thôi. Nếu trong thời gian qua tớ có gì không đúng hay chưa đúng với ai thì cũng mong mọi người xí xoá cho tớ luôn. Trước khi chính thức rời xa HN, tớ sẽ mời mọi người 1 chầu hoành tráng để chia tay và hi vọng ngày đó cả nha ta có mặt thật đông đủ để không say không về .
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ chú em vào SG à, hay đấy
    Tháng sau anh cũng trong VT rồi, ranh anh bố trí lên chơi với chú. Yên tâm anh có ông anh thổ dân SG roài
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hẹn chỗ quen thuộc Bến xe Ngọc Khánh thì ko hẹn, ngay gần cái hàng đó
    Hẹn ở trường dh Luật lại mất công đi xa
  9. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hê, em cũng là thổ dân của SG rồi nhưng không thích sống dài dài ở đó. Bác vào thì anh em đàn đúm tí nhỉ
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ cũng nên vô SG thôi, cũng ko có ý định định cư ở đó đâu. Cậu vào trước tiền trạm, rồi khi nào tớ vào cậu nhớ giúp tớ nhá! Sáng nay vào restroom, thấy có nhạc bài Say Tình của ĐVH, hay quá, định rủ cậu ra hành lang nghe cùng nhưng ngượng, thôi, từ nay lại mất một hàng xóm rồi, buồn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này