1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu lại giúp i ốt khẳng định thương hiệu đã được quảng cáo à, chẹp...khổ lắm cơ
  2. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cô CÓ MÁY cô í viết to cái chữ CÔNG để mần chi, tớ đọc đi đọc lại mà vẫn không hỉu. Bà chị lại còn hùa theo nữa - đề nghị giải thích cho em hiểu mau mau nào
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Song: The Color Of The Night
    Artist: Lauren Christy


    You and I moving in the dark
    Bodies close but souls apart
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    I need to know the way you feel
    (chorus:)
    I''ll give you everything I am
    And everything I want to be
    I''ll put it in your hands
    If you could open up to me oh
    Can''t we ever get beyond this wall
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    I can''t go on running from the past
    Lave has torn away this mask
    And now like clouds like rain I''m drowning and
    I blame it all on you
    I''m lost - God save me...
    (chorus:)
    ''Cause all I want is just once
    To see you in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    (chorus:)
    ''Cause all I want is just once
    Forever and again
    I''m waiting for you, I''m standing in the light
    But you hide behind
    The color of the night
    Please come out from
    The color of the night​
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    I ốt, tất cả mọi người đều hiểu ngoại trừ em, xấu mặt chị quá. Lần trước em ôm chăn quảng cáo cho thương hiệu rì, còn nhớ sư tỷ bảo chị nhìn trước được tương lai không, có xem phim lịch sử không, xem phim về các đời vua không, hờ hờ...cứ bảo sao chị cứ làm cho phải..."oằn", hờ hờ, i ốt, đừng có mà đọc đến đây rùi lại ngồi "oằn" nhá
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Smkt ơi xem ra Bive vẫn chưa hiểu đâu, cậu phải viết là C C Bive mí hiểu .
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hêy, nhỏ nhỏ...Bive lại chị bẩu....thế cái hồi xưa xửa xưa xưa em đi học đó....cái hồi mà nhỏ vẫn còn tắm mưa đó....thế cô giáo em có bẩu em rằng các danh từ riêng thì được viết to hông em???...he he........
    (giải thích như vầy rồi không hỉu Bive có rõ hông nữa....chắc chưa quá ta....)
    Sửa bài chút kẻo có kẻ nhiều chuyện lại kiếm chuyện nói......
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 08/06/2006
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Sao hết giờ ngủ trưa không đến luôn giờ về nhỉ .Mệt mỏi thía ko bít.Làm việc thui .
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui, cỏ may ơi, sao giao nhiệm vụ nặng nề cho tớ thế. hihi, nhưng thôi đã giao thì cũng có ý kiến vậy. Lần trước cỏ may cứ hỏi tớ là đã ăn được vịt chưa??? hỏi mấy lần ý, nghe chừng cô nàng thèm vịt lắm rùi, hay là bọn mình ............Vịt tiến đi nhỉ
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi....hai mẹ con nhà ai mà tâm lý thía không bít....Vít tiến đi mọi người nhá!!! Tớ thèm món này thê thảm.... thèm đến mức mà cứ nhìn chú vịt Đôna trên TV lại tưởng tượng đến món vịt quay, vịt nướng, vịt ninh măng, vịt luộc....vịt vân vân và vân vân....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 này là ngày 15 âm roài, a mi pho pho, chắc là măm được rùi, hihihi, rưng mờ có chỗ nào bán vịt không da hông hở MT...chẹp...chẹp...lần nào đi măm vịt là y như rằng mình bị thiệt thòi vì da vịt bóc cực khó, ngồi hì hụi bóc được 1 miếng thì một là chỉ còn tí tẹo thịt, hai là nhìn ra đĩa thì đã sạch trơn, hít...hít...
    Ơ, rưng mờ có bon chen được đâu mà hỏi nhỉ, hic, tiếc ghê, thế mờ cứ xí xọn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này