1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nì nì....em ơi....cứ tận dụng cơ hội đê....bít đâu sau này mình sẽ được chụp ảnh nghệ thuật miễn phí cả tuần....hi hi.....mà ảnh chụp tốt nghiệp đẹp thiệt đấy....chẳng bù cho ảnh của mình.....đầu tóc thì bên phồng bên xẹp....mặt mũi thì ba trợn, mồm thì phồng nên như dọa thầy cô giáo rằng "có ai hỏi gì nữa không, trả lời nãy giờ mệt lắm rồi nhá!!!"..........
    P/S: ngày CN thú vị, không bít có công đóng góp của mình hông nhể
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 12/06/2006
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Á.... á....á....â.....Cyber xuất hiện......sau một hồi mất tích.............chỉ để lại bài viết, giọng nói và những lời làm xốn xang cả nhà CT.....
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Khổ thân bive, rõ khổ....điều này có nghĩa là Bive sẽ được dạy dỗ từ từ đó..........
    Ôi, mỗi mình mình xây nhà.....còng cả lưng.....rà cả người....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 12/06/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có ảnh rùi hả em, chẹp chẹp...đẹp không , chắc là đẹp rùi, nhờ...nhờ, èo, lại còn tính....mấy anh thợ ảnh cơ à, này, tung tẩy vừa thui nhá.
    Mấy hôm nay trời mát, ngủ ngon ghê gớm, hì, bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ngủ bù lại những đêm mất ngủ oi bức
    Có cách nào để cái flash mình post ở đây to to lên không nhỉ, cứ bé tí tẹo
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cyber đâu rồi ? Dám trốn hôm thứ 7 mới chết chứ Dại không biết đường nào mà tả
    Liệu liệu mà nịnh nọt chị em đi, để chị em không vui là sẽ bị tính tội hôm thứ 7 vừa rồi đấy
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Thác bản Giốc này : copy ... từ trang nào chã nhớ
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hihihi, copy nguyên xi cái nì ở bên DL sang cho cả nhà cũng chiêm ngưỡng
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    @comay:: cảm ơn bữa ăn ngon miệng.. hôm đó ko uống được nên báo hại comay trả tiền gà rang mệt nghỉ
    @all:: sori hôm đó xung và hbb lấy xe ra sớm.. cứ chạy từ từ đợi mọi người.. đến đoạn rẽ về nhà mavẫnko thấy ai thế là về luôn..hehe
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tớ trốn. Mà chính xác là tớ bị "bắt cóc" . Sẽ có lúc nào đó tớ mang kẻ "phạm tội" ra khai báo trước "tòa án" Canh Thân.
    Hu hu. Tội lỗi chồng chất rồi....
    Thân ta mang tội lỗi, cho nên ta giờ đây....
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười World Cup nèo
    HLV Eriksson của ĐT Anh ngồi tán gẫu với HLV Parreira của ĐT Brazil. Eriksson khoe:
    - Các đội bóng ngày càng cân sức cân tài, giờ đây người ta fải đấu trí nhiều hơn là đấu sức, vì thể tại WC lần này tôi chỉ cho những cầu thủ thật thông minh ra sân.
    - Làm thế nào để ông biết một cầu thủ có thông minh hay không? Parreira hỏi
    - Thì tôi ra những câu hỏi trắc nghiệm. Ông chờ một chút, tôi thử cho ông xem.
    Eriksson nhìn quanh, thấy Beckham đi qua, ông gọi:
    - Này, Beck, lại đây. Cậu hãy trả lời câu hỏi sau: Ai là đứa con của cha cậu và mẹ cậu, mà ko fải là anh, chị hay em của cậu?
    Beck ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
    - Người đó chính là tôi, Beckham.
    Erisson mãn nguyện, quay sang Perreira nói:
    - Đấy, ông thấy chưa?
    Parreira có vẻ ấn tượng về cuộc thử nghiệm. Khi về chỗ đóng quân, ông thấy Roberto Carlos bèn vẫy tay gọi lại:
    - Cậu hãy trả lời câu hỏi sau: Ai là đừa con của cha cậu và mẹ cậu, nhưng lại ko fải là anh, chị hay em của cậu?
    Carlos vò đầu bứt tai nghĩ mãi ko ra.
    - Ông cho tôi thêm một thời gian nữa để suy nghĩ. Chiều vào đầu giờ tập, tôi sẽ trả lời ông.
    Carlos về fòng, tiếp tục ngẫm nghĩ, điểm mặt hết tất cả anh chị em lẫn họ hàng của mình mà vẫn ko tìm ra được câu trả lời. Có lẽ mình fải hỏi Ronaldo - Carlos nghĩ - vì hắn là tay láu cá
    Carlos bèn tìm Ronaldo và hỏi:
    - Này Ronaldo, ai là đứa con của cha cậu và mẹ cậu, nhưng lại ko fải là anh, chị hay em của cậu?
    - Người đó chính là tớ, Ronaldo nói
    Carlos mừng húm bèn chạy vội tới chỗ HLV Parreira hân hoan trả lời:
    - Tôi tìm được lời giải đáp rồi, người đó chính là Ronaldo!!!!
    Nghe thấy vậy, HLV Parreira nhăn mặt:
    - Ôi, cậu đúng là một thằng ngốc!!!!
    Người đó là Beckham!!!!
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, ăn thịt rắn thế nào nhỉ? Có kinh không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này