1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả được rì em ạ, hic, sếp linh cảm y như rằng đúng, hic
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì mùa bóng đá này chẳng còn ai để cá độ nữa cả, huhu. Cậu cố cá thắng nhiều nhiều vào cho tớ đi ăn ké ví. Nếu có thể cậu bắt chước tớ luôn, thắng thì đòi còn thua thì lờ lớ lơ đi luôn
  3. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Có tớ đây, tớ không xem bóng đá mấy nên k ăn bóng đá ngủ bóng đá.Mà ăn thịt gà, ngủ mơ mơ ăn ...........sườn rán.. he he he he
  4. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tớ rồi. Từ mai sẽ ăn chơi nhảy múa và xem World Cup thôi. Kế hoạch vào SG của tớ đã được fix là ngày 22 tháng này. Tuy nhiên vừa có 1 cuộc gọi mời phỏng vấn của 1 cty vừa mở VP tại HN, tớ rất hi vọng việc đàm phán với bọn này được suôn sẻ để tớ ở lại HN với cả nhà và với ... nhiều người khác.
    Ai có máu cá độ thì chơi với tớ đi - nhưng không chơi kiểu SĐ nhé . Cỏ may đâu, ăn xiền của tớ rùi chuồn mất tăm thế hả? Cá độ tiếp đi chứ............
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào .........
    Rủ tớ đi ăn thịt gà đi ,nhưng mà ấy kô được ăn nhiều hơn tớ đâu đấy nhé .
    ..................Có anh nơi ấy bình yên ...........
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ê, Bive có xù thì cũng chỉ xù với từng người thôi, chứ đanh đá như các khỉ nam nhà mình tớ chẳng dám . Tớ chỉ xui Sm làm thế với cả bạn có của Sm thui.
    Tưởng cậu vào SG trước cắm đất để bon theo chân cậu vào sau cậu lại thay đổi ý định ở lại HN thế thì còn nhằm nhò gì? Ko lỡ xa em iu à, hay ko tìm được người đủ độ tin tưởng để gửi
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ tưởng cậu đã e dè tớ rùi....sau vụ SS và vụ cá độ World Cup...........Tớ định để cậu ra đi trong bình an, tránh cảnh rách rưới kẻo tớ sẽ bị mang tiếng ..... vậy mà "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng".... .... sao đây??
    Tớ đã chuẩn bị quà riêng cho Bive khi cậu vô Sì goòng rồi đó....nếu cậu không đi, nhớ báo tớ tiếng để tớ còn......phá quà ra xài....he he
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình nhiều người có chữ ký rồ man tíc quá Nào là "gửi về anh nơi ấy, một phương", rùi "có anh, nơi ấy bình yên", toàn là anh và nơi ấy không à . Khéo em cũng fải học tập mí được, chữ ký đề mô kiểu thế này có được ko nhỉ "ta mơ thấy ... anh ... ở nơi kia xa lắm" , hoặc là "đôi khi xa anh em mong được gần anh mãi"
    Buồn ngủ quá
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ui, câu thứ nhất ko được mờ về nơi xa lắm, là xa lắm đấy, hìhì. Câu thứ 2 thì cũng được nhưng vẫn ko ổn lắm, em viết thế hoá ra chỉ khi xa anh mới muốn gần anh mãi à. Phải muốn gần anh ngay cả khi đang ở bên ấy chứ, thế mới rồ man tic
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hì, Cỏ may có quà cho tớ à, dzui quá dzui quá. Từ hôm qua đến giờ tớ đang sung sướng cười tít mắt (vốn đã tít sẵn) vì mấy cái vụ quà cáp của mọi người đây. Công nhận cái cảm giác được nhận quà sao mừ thích thế. Vì vậy Cỏ may đừng cancel kế hoạch tặng quà nhé, nếu tớ có được ở lại HN thì coi như cậu tặng tớ vì có công việc mới, công ty mới.
    Còn vụ abc, abc kia thì tớ chưa sợ đâu, chẳng nhằm nhò gì cả. Nếu cậu "kết" trận nào thì message cho tớ nhé, tớ sẽ fải đòi nợ cậu 1 lần chứ không thể nhường mãi như thế được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này