1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua làm việc 1/6 vất vả quá hay sao mà máy đt cứ không liên lạc được, khổ thía
    Ờ, mà cái này cũng đúng thoai, làm kỹ thuật thì đã rõ ràng có một cái người ta gọi là chuyên môn riêng để biết tìm nơi để đến, đến cái là có xiền lun chứ kinh doanh thì chả cụ thể cái rì, có khi phải tự tạo nơi đến cho mình, mờ cái này thì khổ lắm, công bỏ ra rất nhiều mà xiền chưa biết có kiếm được không, có khi mất trắng cả chì lẫn chài, lại còn mang tiếng...và lại hì hục xây lâu đài cát từ đầu. Hihihi, nhưng cũng có cái thú vị của người xây lâu đài cát...cảm giác rõ sự thành công và thất bại...nụ cười và nước mắt chứ không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng tối qua tớ cũng được nhận những 2 món quà nhé, thích ghê cơ (đấy không phải là quà 1/6, nhưng tớ sẽ coi như đấy là quà kết hợp nhé, thanks 2 người nhìu nhìu lém )
    Hìhìhì ngày hôm qua cuối cùng lại là một ngày vui vẻ của tớ, có nhiều điều mới lạ và ý nghĩa xảy ra (mặc dù có đôi chút không như ý nhưng NO PROBLEM cả nhà nhỉ).
    Đầu tiên là đổ móng đúng vào ngày đầu tiên của tháng 6, đầu tháng mà nhận được không biết bao nhiêu là lời chúc mừng, là hoa, và tình cảm của mọi người. Ui tớ iu cả nhà mình nhìu nhìu lém
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà sáng sớm cô đã réo tôi ầm ĩ vậy hả??? Ai bảo cô là tôi nháy máy cô, tôi gọi cô đàng hoàng nhé, gọi mãi mà không thấy cô nhấc máy gì cả nhé, cô bận cái gì mà ko thể nghe máy vậy hả . mà thấy có cuộc gọi nhỡ mà cô cũng không thèm gọi lại cho tôi nữa chứ, cô xấu tính ghê
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô linh tinh tôi nghe được những 01s cơ đấy, ko phải gọi nhỡ đâu nhé. Máy tui hết xiền rùi, ko có ý định nạp nữa cho treo máy luôn . Nhưng khổ thân thời gian gọi còn nhiều lắm nên vẫn phải nghe chỉ ko gọi ko nhắn tin nữa thui
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Ti Toét chẳng nhận được quà rì. Tưởng được đi xem phim, đến giờ chuẩn bị đi thì sấm chớp đùng đùng, mẹ Ti Toét và Ti Toét sợ quá đành ở nhà, chẳng dám ra đường nữa, thế là ôi thôi ngày 1/6 rùi
    Mọi người an ủi bảo thôi để ngày 1/6 năm sau vậy. Ngày 1/6 năm sau là Ti Toét biết hơi bị nhiều thứ rồi. Các chú các dì cứ chuẩn bị tinh thần từ bây giờ nhé
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, chắc rồi, nhất là khoản giứt...nhổ tóc nhờ. Chẹp, mờ trẻ con rất thích những cái gì bong bóng nên thế nào nhờ Ti Toét mờ nhà mình có một người phát triển danh hiệu từ "Mới nhìn thấy in ít thui" thành "gội đầu thì nhanh mà rửa mặt thì lâu"...hà hà.
    Hít hít, hôm qua thấy Nhím và trợ lý nhắn đe doạ quá, mờ không dam slàm 2 tên này ...dỗi (bít nhìu bí sờ mật mờ) nên mặc dù mún về lắm rùi nhưng muộn mờ vẫn cứ phải phóng đến đó, bị mấy em giữ xe nhìn như người ngoài hành tinh, đến lúc tớ phóng lên dựng xe các em ý cũng chẳng thèm đứng dậy, đến lúc bỏ hết bao bịt ra xách túi thẳng tiến em ý mới định thần là tớ vào trong ấy thật.
    @Trợ lý: Sao rùi em...ổn chứ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình cho đến hôm qua tớ đã nhận được quần áo của trợ lý tớ quyên góp và xiền của SD. Hôm nay tớ phải hoàn tất các thứ để chuyển cho người ta rồi vì mai người ta đã lên đường.
    Tớ còn thời gian rất ít nên mọi người có đồ cố gắng tất bật với tớ 1 tẹo nhé.
    Omi ơi cậu bảo ai sắp đồ ra hộ cậu đi, tối nay mang qua chỗ tớ với nhé...nhà tớ mở cửa đón đến...12h lun.
    I ốt ơi, em xử lý đóng đồ của em chưa, em lắp tên lửa vào nó đi nhá
    Comay nữa, chịu khó hoành tráng cái đống đồ của cậu nhé, tớ đã dặn dò mami roài nên cứ yêu tâm xông tới.
    À, MT, nếu cậu ko chuyển được thì cứ bỏ qua nhà ngoại tớ sẽ qua lấy được không
    Còn ai nữa nhỉ, còn ai nữa a lô cho tớ với, tớ bị gấp quá nên mọi người chịu khó chủ động hộ tớ với
    Hôm qua bọn tớ đã thông qua một số phiếu của những người có mặt. Quỹ (theo thông tấn của thủ quỹ comay) còn 923K, theo ý kiến mọi người thì làm tròn lên là 1Tr để quyên góp.
    Thiếu mọi người sẽ đóng bù sau cho comay, hôm nay comay sẽ mang đồ và tiền cho tớ (vừa gọi điện bảo tớ về nhà lấy, hihih). Mọi người có bổ sung chỉnh sửa gì không thì YM cho tớ với nhé. Tớ về đón comay đây.
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ về nhà là nằm thôi, chẳng nhớ là mình phải làm gì nữa hihi. Hôm nay nhất quyết nhớ vụ sắp xếp đồ đạc, có gì smkt chịu khó msg nhắc nhở tớ nhé. Chắc chiều nay tớ mới có time để xếp được, trưa về thì toàn tranh thủ ăn với ngủ thôi (hôm nào cũng 2h mới đến công ty vì nếu như bt thì 15 phút hết bữa cơm, bây giờ phải mất 1 giờ đồng hồ nó mới trôi)
  9. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Xong rùi, tối em sẽ nhét vào 1 túi nylon rùi đem đến cho bà chị nhé. Hê, tối qua được nhận quà 1/6 mà thấy xấu hổ quá cả nhà ạ. Hic hic ...
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, bỗng dưng em thèm món cơm cháy chà bông quá, lần trước em mua ở siêu thị Intimex nhưng ăn ko ngon lắm. Cả nhà mình có ai biết ở siêu thị nào bán cơm cháy chà bông ngon ngon một tí ko, thèm quá hic hic
    Hôm qua hát ko được lê tê fê như hôm nọ , chắc tại ko bức xúc bằng hôm nọ, do đã có món bánh xèo giải quyết bớt đi nhiều , thú thật là hôm qua em cứ nghĩ sẽ bị đói, thế mà ăn bánh xèo xong no đến tận sáng nay nhá, trong khi có người tối qua vẫn còn kêu đói fải ăn thêm, hay nhỉ A, bánh ở đó rất ngon, chị Smkt ạ, mỗi tội em dị ứng món nước trà fa tiếng cười khó hiểu của mấy em ở đó nên nhất quyết ko uống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này