1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tận 8h mí đc ăn miếng bánh, uống miếng nước sinh nhật à
    Huhu, bi h đã thấy đói rùi, lâu thía, lại đúng giờ có bóng đá nữa chứ
    Hix, tình hình là dạo này em ăn được rất ít , mà rất nhanh đói, chít thật, kiểu này k0 giữ cân đc rùi
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hic hic...8h tớ còn đang trong lớp....học....môn này bị mất 02 buổi điểm danh rùi mất buổi nữa là toi luôn....Nhím ơi, vì tình bạn bè có từ gần năm qua giữa chúng ta, vì lý do chính đáng của cỏ may....vân vân và vân vân.... vì cả những điều vớ vẩn nhất mà tớ không tài nào nhớ được để type ra nữa....Nhím để phần cho cỏmay một cốc trà đá, một chiếc kẹo, với cả một chiếc bánh, với cả một vài thứ gì đó măm được hay uống được liệu có được không NHÍM....
    P/S: Nhím chưa nghe thấy lời tớ thì thầm àh??.......tớ đã thì thầm bằng một cái meg. gửi Nhím rồi mà Nhím không nghe thấy sao...hic hic....
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Trà đá càng phải đến - đến gội đầu 10 cốc trf đá không bằng 1 cốc cafe à?
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    A , hoan hô, có quà NT
    Thích quá, thích quá chị ơi
    Cái đoạn vàng vàng í chị, chắc là kí rì ngon ngon măm măm đc rùi
    Thích quá, thích quá
    Iu chị biennho nhìu ghê gớm
    Lâu lém rùi em k0 đc nghe đến cụm từ ''nhận quà''
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng off hết cả rùi K0 có ai online để em hẹn hò đi ké xe sao Có mỗi sếp online thì sếp phải đi học
    Từ bi h em k0 thích đi 1mình đâu , em thích có ng đón cơ (chẹp, k0 hỉu có phải do hội chứng mún iu hông ta )
    Ai giúp em tuyển gấp xe ôm đi, em có hậu tạ
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 16/06/2006
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đúng là ....ÔMI.....đi đến nhớ mang omô theo gội đầu nhá!!!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn còn chưa được về Từ sáng đến giờ chỉ ăn được có tí miến Mệt mỏi, đau lưng, đau người, tứ chi mỏi mệt Đói nữa Công việc ơi là công việc, ngươi có thể tôn tốt với ta hơn một chút được ko
    Còn được an ủi là hô CỨU là gần như mọi người trên YM nhẩy vô hỏi thăm ngay Thế mí biết mình cũng được yêu quý ra fết
    Mà fải về ăn cơm sớm còn đi SN SẾP chứ nhỉ Em vẫn nhớ lời hứa với SẾP, sẽ để lại cho SẾP ít nhất 01 thứ hì hì hì
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hum nay sn pner có khác, điệu ơi là điệu
    Diện cả cây mới lun nhá, áo đỏ đỏ, trông như cô gái Trung Hoa í, nhưng phải công nhận là xinh , có điệu trông có khác thật,híhí. Cái này em phải hỏi chị songda bí quyết mí đc
    Rưng mừ bạn của pner đến đông quá, nên chẳng buôn bán rì đc ví pner cả . Nhà mình thì buôn ác chiến phết [r2)....
    có 9ng, một nửa buôn say sưa + 1 tên ngóc cổ ngồi nghe chờ cơ hội bon chen. Có 3ng im lặng, 1ng vì mải điệu, ngồi cắn móng tay, mắt chớp chớp xem bóng đá .... 2 ng kia, hiền nhứt nhà, ít nói nhất nhà, nên ngồi làm quan sát viên .. hẳn nhà mình cũng bít là 2ng nào rùi đấy
    Thui, miêu tả tổng quan là như thía, k0 đi sâu vào chi tiết, ai k0 đi, k0 bít thì thiệt
    Mà cả nhà ơi , lâu rùi nhà mình k0 đi câu cá nhỉ
    Em thích đi câu cá lắm lắm í, híhí, nhớ lần đầu tiên đi, k0 câu đc cá, nhưng cũng câu đc...1 số thứ khác Lâu rùi k0 luyện tập câu, k0 bít giờ thía nào rùi....... Mà cũng thích đc ngồi quây quần buôn bán ví cả nhà nữa
    Hôm nào nhà mình đi sang Gia lâm câu cá đi, đi cả ngày í, từ buổi sáng lun í
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Hihihi, ừa, hihihi, chỉ phổi, chí phổi
    Cả nhà mìn ơiiiiiii, công nhận lâu lắm không trở về với thiên nhiên. Tớ cũng thèm cái cảm giác ngủ lăn lóc trong cái chòi xinh xinh bên cạnh hồ cá, xung quanh cây lá rì rào, nắng ngấp nghé, vang vọng trong trạng thái lơ mơ bồng bềnh tiếng cười hỉ hả của tên khỉ nào đấy khi vừa ù hay cháy (chả bít cái này có gọi là thắng ko, tớ chịu) và tiếng thở dài xót xa của tên nào đấy khi bị thu hồi hết xiền lẻ...Chẹp, nhớ cái hôm đầu đi câu cá ý, thích nhờ...ăn như cá mập, ngủ như cá...phơi, chơi như cá...kiếm, nói chuyện phiếm như cá...rô. Hì, vừa giao lưu tình củm, lại không đi vào mô tuýp ăn chơi hát hò, vừa gần ví thiên nhiên, hít thở không khí thoáng mát trong lành chứ ko cần điều hoà máy lạnh, lại vừa thong thả, thảnh thơi, đỡ tốn xăng lượn lờ, đỡ mệt vì cấu chí giằng giật míc
    Nhà mình đi câu cá cuối tuần điiiiiiiiiiiii, bù cái lần trước đi hụt ý, Cọ Xanh đeeeeeeeeê
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hết trận 2 rùi, trận này hai đội đá hay quá
    Chờ xem trận 3, bỏ thì tiếc , mà k0 bỏ thì mệt, bùn ngủ wé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này