1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tiền vẫn chưa vào tài khoản sếp ạ
    Điên quá cơ, bọn mạng lừa đảo
    Bi h em ngồi buôn tn cho hết số tiền cũ trong tài khoản thì thôi
    Để xem tiền có về với chủ k0, huhu
    Tối nay đen như con rệp í
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hi, tối nay bive tổ chức chia tay mọi ng rùi
    Đáng lẽ chia tay ng ta phải bịn rịn, phải quyến luyến, phải hơi buồn buồn 1tẹo, phải.... vân vân và vân vân .... Đằng này, nhà mình cứ ... toàn thấy buôn và buôn, ăn và ăn, cãi nhau và uýnh nhau, may lắm ra thì có 1vài ng bùn... ngủ
    Chẳng thấy ai nói 1câu nào tình cảm cả
    Hìhì, thui thì chúc thêm mấy câu tình cảm với bive nhá
    Bive vào SG vui nhé, nhớ ăn chơi ngủ nghỉ điều độ, hehe, để nếu mà có ngày về thì sẽ là bive béo khoẻ béo đẹp béo trắng của nhà CT
    (đỡ bị chê là vừa gầy vừa đen như cây củi cháy .... tối nay hình như có ai chê thế này làm thằng bé tức quá suýt đập đầu vào gốc cây dừa thì phải nhỉ , haha)
    Túm lại tối nay rất vui, ngoại trừ việc nhà mình đầu óc hơi đen tối khi bình luận các đôi xung quanh 1tẹo . Đề nghị lần sau chúng ta chọn chỗ kỹ lưỡng hơn để hội nghị diễn ra đc suôn sẻ, k0 bị ngắt quãng bởi những tràng cười rất chi là ...
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 19/06/2006
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 01 tuần mới nhiều niềm vui.
    Tình hình là vụ chiến đấu quà NT chiều thứ 7 thế nào nhể. Không nghe tường thuật lại sơ bộ kết quả ra saoThành công hay thất bạiCó những ai tham gia trận chiến để chị còn bít đường mà ....rận những ai không tham gia
    Vậy là Bive quyết tâm lên đường rùi ah? Tiến về phương Nam ah? Được đấy em! Chúc em thành công, thành công, đại thành công nhá. Ngày trở về xách cặp National, tròn trịa, bụng phệ, oai phong, lẫm liệt cho cả nhà CT lé mắt lun, cái tội chê em bé xíu xìu xiu (mà, Bive bé thiệt nhỉ, nói thiệt nha, lần đầu tiên nhìn cái hình em nằm trên giường ôm cái máy xách tay hôm đi Sầm Sơn đấy, thoạt tiên chị cứ tưởng Smkt dẫn cháu theo, thiệt đó, sau đó đọc lời bình của Sm mí bít là em đấy chứ, thiệt bậy bạ hết sức)
    @ Người điệuuuuuuuuuuu nhất nhà CT: còn để rận bò lung tung trong người hông Hôm chiều thứ 7 nhất quyết ở nhà để bắt rận, vậy bắt được bao conHết chưa
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ăn no ngủ kỹ hết roài. Mactoc ơi, lâu rùi ko nhìn thấy mặt mũi mẹ con cô, thấy nhớ nhớ .
    Hôm qua tranh mãi với Omi mới được gói thịt bò khô thì lại để quên trên xe của Co may, cỏ may xử lý dùm và ... khi nào gặp thì mua cho SĐ gói khác nha.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Xời, hôm ý á, ăn như vũ bão, em chỉ bít lá cứ đầy dần, đầy dần tay cứ múa tối tăm mắt mũi...èo...lại còn tị nhau nữa chứ. Cái nem chua rõ nhiều lá mà chẳng hiểu mọi người bóc như thế nào mà nhanh thế, em cứ lẩn mẩn mãi, hic, bive ăn nhìu nhất chị ạ, cái tên i ốt em em ý, đúng là "người gầy thầy cơm". Em đến muộn có xíu mà đã hoa lá tả tơi đầy bàn roài. May là hôm ý gửi tin nhắn group mà lại có một số người không nhận được, hờ hờ, chứ không em ra chắc chẳng còn sơ múi được kí rì ý. Thui, mờ không kể nữa, vừa thấy ức vừa thấy...ngại cho nhà mình quá thể
    Mà sao chị cứ nói đúng thía, cái ảnh i ốt ở SS là em đã chọn góc độ để có thể nhìn người trông...hoành tráng lắm rùi đấy. Cứ còi như thế bảo sao cao ngất ngưởng mà trợ lý em thì tưởng chắc chỉ bằng Cyber trong khi hôm qua Xung nhìn em ý bằng ánh mắt nghi ngờ khi em ý thông báo chiều cao phải đứng phắt dậy...đo. Chẹp, đấy, cao làm rì khi người cứ phất phơ trước gió, cao mà vẫn bị nhìn thành...nhùn
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hì, may mà hôm chia quà cô ý bon chen được, tớ nhìn thấy rùi không thì cũng nhớ lém. Tình hình cô ý vẫn chưa khôi phục được phong độ cũ, vưỡn mệt mệt hay sao ý.
    SD được mua túi khác cho tớ ăn ké với nhé. Đợt này mami không cho tớ mua cái ý tích trữ nữa vì bị nhiệt quá
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chị ơi, để em kể cho chị nghe nhé, vì hôm đó em vinh dự là người đến sớm ... thứ hai mừ Chuyện, ko quên nổi hương vị món ăn NT nên fải ... bò dậy đi. Lúc em đến thì còn có người nhiệt tình hơn cơ, đi một fát từ Đồ Sơn lên ngồi luôn trên ý ... đợi, mồm kêu đói ầm ĩ, em bảo xuống tầng 1 ăn tạm cái gì lại kêu "Ko, anh đợi quà NT cơ"
    Cuối cùng thì quà NT cũng tới cùng với SẾP trong sự hân hoan của mọi người. Vừa mở quà là alô xô tất cả lao vào ác liệt, nhiệt tình ... như đội Mỹ chiến đấu với đội Ý vậy Ăn một lúc xong chả hiểu cái này có ăn được lá ko, cái kia là cái gì, kệ, cứ ăn ... Để cho sếp gọi điện hỏi chị hì hì hì.
    Khổ thân em, ngồi ăn mà cứ lo ko biết có còn gì để fần cho một số người đã ... dặn dò ko May quá lúc họ đến thì vẫn còn một ít, mà đấy là do sự đấu tranh ác liệt của chị Smkt đấy, chứ ko chắc cũng xử lý hết từ đời nảo đời nào rùi cơ
    Ui, nói chung hôm đấy ăn uống rất chi là no say, ăn xong chắc lên được mấy lạng , nên bị chị Mactoc hỏi Em Una dạo này lên mấy kg Chắc fải tích cực thức khuya xem bóng đá may ra
    Còn hôm qua đi chia tay anh Bive mà vui ơi là vui nhé mỗi tội lúc về hơi bị ... mỏi
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế hôm qua là bive chia tay à. Vậy mà ko nói rõ, làm tớ hôm qua.............quên mất. Thông củm nhé, vì dạo này trí nhớ hay lẫn lộn lắm, toàn nói trước quên sau thôi.
    Thôi thì bive lên đường may mắn, lăn tròn như bi nhá, và công thành danh toại, lập cơ sở cho cả nhà Ti Toét sang năm vào tụ tập
    @SĐ: tui cũng nhớ mọi người, nhớ cô lắm lắm nên hôm T7 vừa rùi phải cố mò đến chỗ ọp để.......ngó bãi chiến trường quà của chị biennho đấy mà chẳng thấy cô đâu
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Giờ đó tui còn bận ngủ, hehe. Tui nói rùi có thể nhịn ăn chứ ko thể nhịn ngủ mà
    Nhưng mừ ko bít mẹ con Mactoc cũng đi
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 19/06/2006
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì đấy, đáng lí ra cũng mất cả bịch khăn giấy để lau ví thấm nước miếng...hơ...nhầm...nước mắt nhưng vì các đôi mắt cần sướt mướt thì lại ráo hoảng, căng ra để ngắm cái khác rùi. Chẹp, một loạt các đồng chí dồn túm tụm lại phía đối diện thầy trò mình, cổ cứ dài ra vì ngỏng lên vì tò mò...Vậy thì làm rì còn cảm xúc để nói lời tình củm và nghe lời tình củm chứ. Tớ cứ vừa định cất lời thủ thỉ bay qua dào dạt thức ăn thức uống thì cái đứa em i ốt của mình lại nghiêng mình...tưởng xúc động đón đợi hoá ra để nhòm...rùi cuống quýt..."kìa...kìa...họ làm rì thế kia rùi...abc...abc..." Đấy, vậy thì cắt cái phựt cảm xúc của tớ chứ còn gì để nói nữa, chán chưa. Làm cái bài diễn văn dài dằng dặc của mình cứ bị hết tên này đến tên kia vùi dập, cắt xén dần...cuối cùng hết sạch sành sanh, may mà về sớm không nó chuyển hoá đặc tính mứt
    Èo, mờ em cứ nhắc đi nhắc lại i ốt đen này, i ốt củi cháy này, i ốt còi này...túm lại thui, nhắc em ý lại nghiến vỡ hết đội hình tiền đạo đẹp thì chít dở, vốn tính hay cười và tự hào vì nụ cười mà mất hàng bảo vệ thì...chít...gió lùa...chít...viêm họng này...bụi vào này...chít...thía còn gì là phèo ví phổi nữa. Đã ám khói rồi lại còn bụi bẩn nữa thì chưa kịp hiểu thế nào là"béo" đã tìm đến định nghĩa của từ "khô cốt" roài.
    Mờ hôm qua có hai tên tinh vi là Thế, bẩu trèo cau, hùng hồn tuyên bố cuối cùng lại xẹp là Thế. Chẹp, nói rõ hoành tráng cơ, cũng chạy ra chạm nhẹ vào cây cau cơ, thế mừ cuối cùng mới sờ vào hiện vật đã chạy ngay về chỗ cười thu hoạch, ứ dám trèo lên làm tớ hết hơi cổ vũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này