1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có cả danh hiệu SV tiên tiến à em. Thế thì tội nghiệp em quá, vác cái giấy khen SV tiên tiến về đòi phần thưởng chứ
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái này bi giờ mới khai báo thì ra thiên vị thế, mình ko đi măm quà là chí phải, gửi thấy mùi thiên vị bít đến sẽ tủi thân nên phải ở nhà? Lần sau gửi quà còn thiên vị thế Sông đà nhất định ko đi
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sông đà xấu tính, không biết cái gì còn xí xớn kêu ca. Nhím ghét Sông đà rùi, toàn bỏ rơi Nhím. Lần sau có quà, Sông đà cứ ở nhà đi, để Nhím ăn hộ phần Sông đà cho. Đồ Sông đà xí xớn
    @Mactoc: cháu gái à, con gái đầu lòng, thích nhỉ. Chúc mừng Mactoc iu quí nhé.
    (But Nhím thích có cháu trai hơn )
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, Sông đà nói là làm mà, nhím khỏi lo, nhường cho nhím hết
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thank kiu cả nhà, thank kiu em Takokim (ứ thank kiu Nhím, cái tội trọng nam khinh nữ). Đấy là bác sĩ mới đoán thôi, chưa chắc vì em bé che mãi, ko cho.............xem hihi, mà có khi cũng đúng bé gái thật thì bé mới ngượng thế chứ.
    Và ở đây á, ko gọi Ti Toét nữa nhé, gọi Tina em thui, gọi Ti Toét lớn lên con tớ ế chồng, tớ bắt đền (chắc có mỗi cyber chịu chờ cháu- em ơi, lớn vừa thôi chờ Tina em nhé)
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Sông Đà xí xớn. Nhím nói quả ko sai Chị chưa rận cái tội điệu đà điệu đậm không đi măm quà thì thui, còn nói thía hử. Không bít rì thì thui, cô í xí xớn quá thể Nhím iu nhể.
    Nghe tui giải thích nè cô: cái phần nằm trong tủ lạnh nhà Nhím í, cả người gởi quà còn không bít, làm sao mà thiên vị được. Chẳng qua là do bà bán hàng thương .....Nhím, tự dưng bỏ thêm vào cái bịch quà chị gởi í thêm 1/2kg giò và giò sống gì ấy nữa, chị còn chưa được nhìn thấy. Thế, đã rõ ràng chưaLần sau ko có xí xớn thế nữa nhá
    Hèn chi lúc Nhím gọi cho chị, hỏi chị về giò sống gì ấy, chị có hiểu gì đâu, Nhím hỏi "ăn luôn được ko chị?", chị còn nói ăn hết luôn, cái gì cũng ăn hết, chẳng nấu gì cả (vì đồ chị mua là toàn đồ ăn liền mừ). May quá, nhà CT tuy .... tham ăn thật nhưng sáng suốt, ko thì hôm í vô số người ngộ độc rùi
    Nhím ui, em đã xử lý cái phần quà của bà hàng chả í chưa
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mactoc nhé.Ăn, ngủ nhìu vào cho Tina em chóng lớn.Con gái thì tha hồ mà điệu rùi .
    .........Có anh nơi ấy bình yên.......
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, SD cứ nói là làm đi nhá, cái này tớ cổ vũ tích cực, cứ thế phát huy nhá. Cơ mà sao trong cái list nhường của SD lại sót tên tớ nhỉ, phải có chứ
    @Comay: Tối nay hội đi Bản Giốc ọp chốt danh sách đấy cậu ạ. 8h tại quán Scoopy Doo ở 30 Trần Phú
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 20/06/2006
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Smkt bít tại sao hông. Hôm đi chia tay Bive ấy, tớ nhắn tin cho nhím bảo nhím có đi ko thì đón tớ với, nhím bảo "nhím ko đi đâu, SĐ bảo Bive qua đón SĐ đi" sau đó khi tớ đã nhờ được cậu, tớ nhắn cho nhím bảo Smkt qua đón tớ rùi. Nhím nhắn lại bảo "SĐ ko iu nhím bỏ roi nhím, nhím đi một mình nhím ko đi". Vì thế tớ mới nhương hết cho nhím để thể hiện là iu nhím ko lỡ tớ mà ăn nhím lại nói ăn hết phần nhím, sợ lém
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    http://www.webtretho.com/w/index.php <--- dành cho bà mẹ và trẻ em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này