1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    CH Sec thua nhục nhã
    Croatia ăn đc mà còn k0 biết giữ
    2đội mình yêu thích tèo téo teo rùi
    Bây giờ k0 bít cổ vũ cho đội nào, toàn đội mình ghét
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,k0 thể tin đc. Bình minh lên, nhòm ra ngoài cửa sổ có cầu vồng
    Thật k0 thể tin vào mắt mình, nhưng quả thật thế. Sắc cầu vồng lung linh nổi bật trên nền những đám mây xôm xốp trắng muốt
    Đẹp quá là đẹp, em đã chụp ảnh rùi
    Chợt nhớ cái laptop của sếp ghê gớm
    Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành nha

  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    He he, chia buồn với em Chị cũng thích CH Séc lém và đã mong cho Ý và Séc dắt tay nhau vào vòng 1/8, thía mà cuối cùng lại fải đánh nhau ... Nếu Séc ko thua Ghana trong trận trước thì hay biết mấy Nhìn Pavel Nedved gục xuống khóc mà thương quá đi, hic Séc ơi là Séc
    Bù lại, Italia đã có mặt ở vòng trong, ở một nhánh đấu tương đối dễ dàng Nếu đếm cua trong lỗ thì ta có được các ước tính như sau
    Italia - Australia (1/8)
    Italia - Thuỵ Sỹ (TK)
    Italia - Argentina (BK)
    Italia - Braxin (CK)
    Italia vô địch
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang cổ vũ cho Brazil đi Fz ơi. 3 trận vòng bảng toàn thắng rồi. Gặp Italy như Una nói thì cũng thắng nốt thôi. Italy vô địch là điều không thể xảy ra.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có thể xảy ra chứ ạ, chuyện trong tương lai mừ, làm sao anh khẳng định trước được, biết đâu được đấy ạ Mà Braxin của anh năm nay cũng k vô địch được đâu, vô địch nhiều quá rùi, fải dành đến lượt đội khác chứ
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Không Vô dịch nhưng thắng đội Italy cũng được rồi Một đội chuyên tấn công, một đội chuyên phòng thủ.Lúc nào cũng có 8 cầu thủ đứng trước khu vực 16,50mét. Trận đấu sẽ rất kịch tính. Nhưng với cách đá phòng thủ rồi chờ thời cơ có mấy lần được vô địch đâu
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bắt độ đi, xem 2 anh này có vào trung kết không????
    Tớ thì lấy Đức rùi, có ai chung độ với mẹ con Tina em không nào. Mẹ con cháu tuy ko xem thường xuyên nhưng thi thoảng cũng ngó nghiêng
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ bắt độ Brazil vào chung kết thôi. Nhớn roài còn sai chinh tả
    Truyện cực ngắn: Người chậu hoa
    Vừa mở mắt chào đời, hoa thấy mình nằm trong một cái chậu hình tam giác, giữa một vườn hoa. Một ngày, hoa thấy đau nhói khi nhận ra cái rễ của mình đâm sâu xuống thành chậu bị bẻ quặt lên. Vô cùng đau đớn, hoa chẳng biết làm gì khác hơn ngoài nương theo thành chậu và kiến tạo cho mình một bộ rễ hình tam giác. Đến ngày khai mở, hoa biết mình sẽ nở ra một đóa hoa hình tròn. Nhưng kỳ lạ thay, có một điều gì không cưỡng nổi khiến hoa phải nở ra hình tam giác. Nhìn xung quanh vườn, hoa thấy những anh chị em mình cũng thế. Tất cả đều nở ra hoa hình tam giác. Hoa thấy ai cũng hài lòng với hình dáng của mình cả. Nhưng riêng hoa vẫn muốn nở trọn vẹn một lần bông hoa tròn như mình đã tiên cảm. Đến mùa thứ hai, hoa tích tụ năng lượng để bật mở bông hoa như mình muốn. Nụ hoa hình tròn đã khai sinh. Cái chậu hoa vỡ nát. Hoa mỉm cười an lạc trước khi héo dần đi và thấm sâu làn hương của mình vào giữa lòng đất mẹ.
    PS: Đọc cái này chả hiểu gì cả
    http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=2703
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 23/06/2006
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó đang mải chat với 1 chị có người yêu tên là Trung he he, chắc vậy nên mới nhầm. Với lại em ơi, dạo này chị hay........ngơ ngẩn lắm, nhiều lúc còn ko nhớ mình đang làm gì nữa cơ. Ôi hy vọng bé lấy hết trí nhớ của mẹ như thế sau này bé sẽ thông minh hơn..........mẹ
    Câu chuyện á, thôi thì hãy biết bằng lòng với cuộc sống. Dù xấu hay đẹp thì cũng nên biết hài lòng mà vươn lên, chứ ko phải cố gắng quay đầu, chống đối tuy thoả mãn nhưng kết quả lại lụi tàn nhanh chóng. Kiểu như 1 phút huy hoàng còn hơn cả đời le lói. Nhưng nếu là chị, chị sẽ chọn cả đời le lói, chị .............nhát lắm he he
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào cảm ơn cả nhà được. Có nhiều điều muốn nói nhưng tớ không biết phải viết ra thế nào, chỉ biết nói 1 câu cảm ơn tất cả mọi người thôi. Cảm ơn vì những gì mọi người đã dành cho tớ trong quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua.
    Tớ đã bắt đầu công việc mới, nhiều thử thách và hi vọng sẽ có nhiều hay ho. Cảm giác đầu tiên khi vào công ty mới là sự thân thiện của các đồng nhiệp trong này. Hi vọng tớ sẽ thành công với công việc mới.
    Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này