1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui cậu ko cần nói gì đâu, cứ thể hiện bằng quà là được rùi. Cứ có ai ở HCM ra HN cậu chịu khó gửi quà ra cho bọn tớ là ok.
    Chúc cậu thành công, thành công, đại thành công
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em sẽ làm được mờ, hihihi, tin tưởng ở khả năng hoà nhập và làm việc của mình chứ, bây giờ chỉ là em sẽ tiến với tốc độ nào và đường nào thôi. Chúc mừng em đã đặt chân vào môi trường mới.
    Hihihi, và chuẩn bị quà đi nhé, chị vào đấy làm "Người vận chuyển" cho
    Chẹp, mờ nhớ kể cho mọi người nghe tiến trình hoạt động và sinh hoạt ở đấy tường tận chút, kinh nghiệm chia sẻ nhá, vì có nhìu người có tư tưởng Nam tiến lắm
    Vẫn thở đều đấy chứ...
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là không có việc gì khó đến mức không thể kể tường tận được. Cập nhật luôn 1 cái nhé - trước có làm cho SFONE vài tháng nên có chút quan hệ với IT của họ trong SG, vừa vào đến nơi thì có 1 ông lên chức và thế là bị lôi kéo đi nhậu lun. 6h PM tối nay em sẽ tham gia vụ nhậu đầu tiên.
    À quên, chỗ em ở gần sân bay nên nhiều quán ăn Bắc Kỳ, sáng nay em được ăn món đặc sản Hải Phồng đó (Bánh đa đỏ - cua), ăn trưa thì như không ăn vì chẳng nuốt nổi .
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, không có chứ, kịch roài cơ mừ, cái này em phải chắc chắn chứ nhỉ, chẹp, không lẽ bản lĩnh lại lung lay quá thế sao, hít hít...đừng có lí do lí trấu là mắc bệnh "cả nể"
    Bắt đầu công cuộc nhụa nhẹt và giao lưu roài, chẹp, trong ý chị thấy bảo ng ta hình như chỉ bít làm và...nhậu thoai. Cái này nghe chừng không ổn lắm nhỉ. Bắt đầu có cái giọng nói phân biệt, thế nào là Bắc Kỳ???, em quê đâu vậy ta
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện, chuyên đi bắt bẻ . Hơi bị tự hào vì cái gốc Bắc Kỳ của em đó.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hư nhở, chỉ có người Nam hay nói thế thui nhé, em tự hào mà nói như thế thì chính em tự phân biệt đấy, hoà nhập thế nào cũng bị có sự phân biệt, nhắc cho mờ nhớ, lại còn...iiiiiiii ốttttttttt
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 23/06/2006
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ở gần sân bay có quán dê ngon phết đấy.
    Hình như trong đường Hồng Hà hay đường Trường Sơn gì đó cũng gần sân bay có quán mỳ hoành thánh của Bắc, ăn cũng ngon, dễ ăn hihi.
    Chẳng bù cho tớ vào Sì Goòng, bao nhiêu món chén tuốt và thấy nó.........rất ngon
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hứ , thì đấy, sếp thấy rùi chứ Bive rõ là đồ dở hơi, chập cheng, .........
    Giống lần trc í, chả ai nói rì nhá, tự nhiên thằng bé cứ tự vặt đầu vặt tai, í nhầm, vặt tóc kêu có người phân biệt thế này, phân biệt thế kia... Chẳng qua là tự hắn tưởng ''bở'' thế Rõ là ... là là... hứ hứ Thế nào hôm nay bive cũng bị quay cho say bét nhè, hehe
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, sếp iu wí Sếp ui, sếp à, em buôn ví sếp chuyện đó chưa nhỉ??? Sao lại thía nhỉ??? Sao sếp viết cái câu này làm em giựt hết cả miền, hic hic
    Chả là có 1anh , hic, anh í có chất giọng rất rất trầm ấm, rất rất dịu dàng và nhỏ nhẹ. Trời ạ, nói chuyện điện thoại mà em cứ phải tự nhắc trong đầu ''''rịu ràng nào, nhỏ nhẹ nào...'''' ... mà quả thật giọng anh í... chẹp chẹp... ổn thật. Chả hỉu sao hum nay nghĩ đến anh í lại nhớ đến cái bài hát rì rì í mà có câu ''''... tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời.....'''' . Hix, k0 bít có đúng câu như thế hông nhỉ
    Tình hình bố trí hẹn hò đi sếp ui, cứ thía này thì chít
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 24/06/2006
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Over, overnight đi bà con ơi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này