1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tại cậu chớ đen rì.... ai bẩu cứ "gửi về anh nơi ấy một phương" chi....cậu thử chuyển thành "gửi về anh nơi ấy nhiều phương" xem vận đen còn bám theo không??? he he
    ...Àh mà tình hình tớ thấy Karina đã có mặt tại HN rùi....rủ nhau hẹn hò nhậu nhẹt đi cả nhà ui.....tuần này tớ chỉ phải học hết T3 thui là được nghỉ hè rùi....lâu lém rùi không kara gì hết....nhớ quá!!!....nhớ nhớ xiền quỹ của cả nhà quá!!! nhớ món nợ phải trả smkt quá!!!!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đúng rồi đấy, hơn hai tuần nhà mình không gặp nhau rùi...lâuuuu lâuuuuuuu rùi đấy. Nhà mình hẹn hò nhau đi, cuối tuần này đi câu cá bên Cọ xanh rùi về xem bóng đá đi cho máu me. Chẹp, đã từ lâu lắm không ngủ trưa thân mật và không có cái cảm giác sống giữa thiên nhiên thoải mái và không bị làm phiền rồi. Sáng câu cá đến chiều, xong về HN xem bóng đá hội đồng...chẹp, cần thì...đi đua cho...Nhớ cái hôm rì xem VN - Malai ý nhờ, kin, có mấy cô mà "đua" ví cổ vũ rõ hoành tráng ra trò. Nhà mình mà đi cổ vũ chắc lập đội nhiệt huyết phết
    Nhà mình đi câu cá điiiiiiiiiiiiiiii
    @trevietnam: Người mới ơi, theo dõi tình hình xem nhà mình ọp ẹp cậu đi ra mắt lun nhé, chẹp, đi mấy cái vụ này mí cảm nhận được phần lớn tinh thần nhà CT ý, đáng iu lắm
    @I ốt: Hì, tán được thì cứ tán đi, em tán chứ em ko đổ thì cũng chẳng có gì, rưng mà nên nhớ, có thuyết nhân quả, hờ hờ. Tốt hơn hết là tập quen đồ trong ý đi chứ ở lâu mà khó quen thì...lại khô cốt thần công ra gặp nhà mình...chị chẳng dám bắt tay đâu, nhỡ động vào xương rụng lủng củng thì bị vạ lây chít
    @Prn: Vẫn mún...Say tình hả cậu
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 26/06/2006
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí thui em à.
    Chị cũng đang úm ba la xì bùa cho đội bóng Chị thích vô địch đây.
    Úm ba la xì bùa nào.
    ..........Có anh nơi ấy bình yên.......
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la xì ra lá bùa...
    Mình cá độ quả này hơi to.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    .. Thì hát phải say thật chứ ... Tớ uống rượu hơi kém mà, đụng chút là say ... thế mà mãi không Say Tình được... mắt cứ mở thao láo
    Có ai kiếm cho tớ Say Tình không nhỉ ?? ... chẳng nhẽ cứ mỗi lần Karaoke mới được Say thì hỏng hẳn
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, nhưng nói thiệt tớ ko có thích đội Anh đâu, đội Hà Lan thì thế là okie rồi, tớ đang thích đội Đức quá, tấn công nhìn thoáng nhỉ, hôm đá với Thuỵ Điển nhìn mê ly cúc cu ghê
    mà đen bạc thì đỏ tình, lo cái gì mà lo, không ai có cả hai thứ cùng một lúc cả, nhưng có bao giờ mất hết cả hai đâu mà hê hê SĐ cố lên, đen bạc đỏ tình!
    @prn: giờ vẫn say tình như say sóng ấy prn ạ... hi hi hi
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, hôm trước trận đôi Đức tớ cá có 2-1 đến lúc xem thấy mới hơn 10'' đội Đức đã chơi cho 2 quả, tớ vừa xem vừa run, cầu mong nó đá chậm chậm lại đừng có tấn công nữa. Nhưng xem Đức năm nay đá hay thật nó cứ đã thế tớ còn thua một trận cá to cơ, huhu.
    Cá độ thì toàn thua, bạc đen thế mà chẳng thây tình đâu, nhưng bi giờ ko um ba la cho tình đến mà toàn úm ba la cho đỏ bạc thui .
    Nhưng mà sao cô lại say tình như say sóng nhỉ, say sóng thì còn có hồi tỉnh, chứ say tình thì tớ nghĩ phải say ko có hồi tỉnh chớ nhỉ?
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có chứ chị, say tình cũng có thể hồi tỉnh , chỉ có điều thời gian hồi tỉnh tuỳ thuộc vào từng trường hợp thui
    Mà cái topic ko xem bình luận trên VTV3 đang hay, tự dưng bị mod khoá lại, chán thật Đang định pót bài
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cô ơi, hôm trước trận đôi Đức tớ cá có 2-1 đến lúc xem thấy mới hơn 10'''' đội Đức đã chơi cho 2 quả, tớ vừa xem vừa run, cầu mong nó đá chậm chậm lại đừng có tấn công nữa. Nhưng xem Đức năm nay đá hay thật nó cứ đã thế tớ còn thua một trận cá to cơ, huhu.
    Cá độ thì toàn thua, bạc đen thế mà chẳng thây tình đâu, nhưng bi giờ ko um ba la cho tình đến mà toàn úm ba la cho đỏ bạc thui .
    Nhưng mà sao cô lại say tình như say sóng nhỉ, say sóng thì còn có hồi tỉnh, chứ say tình thì tớ nghĩ phải say ko có hồi tỉnh chớ nhỉ?
    [/quote]
    Èo, mặc dù rất quý cô nhưng thực tế không thể phủ nhận, tui đành đứng về phe ủng hộ đội Đức, lần này cô bị thua to tui đi chứng kiến cùng cô để cô có bề gì tui đỡ nhá (lại có người cá độ roài hả)
    Mờ chít dở, say tình không tỉnh được thì chít, tui có say ô tô thui cũng đã đủ khiếp lắm rùi, say tình mà còn khủng bố thía chắc tui ứ dám say đâu. Nhưng lỡ say rùi mờ không bít thì có cách nào chữa được hông, chưa như thế nào các cô nhỉ, chỉ cho tui với để tui còn bít đường cấp cứu khi...say
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Các cô nào đã say tình thì vào chỉ bảo cho smkt và tui cách tỉnh đi .Để mọi người còn rút kinh nghiệm và học hỏi chứ ,kô để đến lúc say tình mà kô bít cách tỉnh thì chẹp chẹp ......gay to.
    ......Có anh nơi ấy bình yên.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này