1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    À, cô nói thế này lại dễ khơi mào cho chủ để Rồ man tic lắm, say tình là một thứ mà người ngoài khó đánh giá được mức độ lắm chỉ người trong cuộc mí bít. Cô mà giỏi thì cô phải làm thế nào mà người người cứ nghĩ cô đang say ngất ngư say hơn cô say sóng hay say ô tô, say ko có hồi tình nhưng sự thực thì chỉ cô mí bít thế mí là tài.
    Có ai đang say tình ko? Hoa đang say đúng ko ra cho Smkt ít kinh nghiệm nào
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cứ để hỏi lửng lơ thía, chả cậunào chịu trả lời. Vậy thui tớ cứ túm prn tớ, người trả lời tớ đầu tiên để phóng vấn xin ít kinh nghiệm nhá.
    A lô...1...2...3...4...alô...rùi, rõ rùi
    1. Prn xin có câu hỏi ví prn rằng say tình nó ra làm sao?
    Prn có bảo như say sóng, tớ có lần bị say sóng do xí xọn trèo lên thuyền dạo quanh bãi biển ở SS, nhưng hôm ý vừa đi được chục mét tớ đã phủ áo...đo sàn thuyền rùi, chả bít rì cả nên cũng chưa hình dung nó ra sao.
    2. Vậy say tình chủ động và bị động có triệu chứng gì khác nhau không, cách nhận biết và chữa trị thía nào?
    Ngoài prn mọi người cứ có ý kiến gì xông vào kiến giải cho tớ với, chít, đến gần 30 rùi mờ vẫn còn hỏi về cái này, xí hổ quá nhưng người nhà nên không cười chê tớ nhá
    Tớ đang chống cằm nghe prn tỏ tường...
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì đó, theo tui hiểu kiểu cô bảo ý là say chủ động đúng không...nhưng hình như chỉ có người có khả năng cao, nội lực thâm hậu mí dám làm thía chứ tớ...kinh nghiệm chưa có, khả năng non nớt, hít hít chắc ứ dám thía đâu vì nhỡ đang chủ động ngã đánh uỳnh ra thành bị động thì chít, khỏi cứu được mứt.
    Khó đánh giá, cơ mà cũng có 1 vài biểu hiện căn bản chứ. Tớ say ô tô thì biểu hiện là mặt chuyển màu của đại dương và bầu trời lúc ko có mây, đầu đau nhức, lục phủ ngũ tạng nhảy nhót linh tinh, các thứ ở trong bụng nó nhao lên cổ và...ra, khớp chân tay nó không dính vào nhau, cơ rung rung toàn phần....chẹp, nói chung là khủng hoảng lắm...Vậy còn cái SAY kia nó ra làm răng
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, hnay là ngày gì mà bận quá, lúc chiều ngó lại YM thấy toàn các status thế này: Sorry, I love you ... rùi Will you wait for me ... rùi Ko bít bắt đầu từ đâu ... rùi Said I love you but I lied ... rùi Just can''t stop loving you ... Vào nhà mình lại đang bàn chuyện say tình ... Ngày gì thế nhỉ, ngày gì mà thế giới bỗng dưng tràn ngập tình yêu và nỗi nhớ thế này
    Hóa ra là ....
    1
    2
    3
    Bùm .............
    HAPPY BIRTHDAY TO MALDINI
    Chiến thắng trước Úc cho đội quân Thiên Thanh làm quà SN cho Maldini nhé
    I will always be Una_Maldinista, you know that
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm này là sn Maldinista. Chị cũng thích phong cách của Maldinista. Chúc mừng sinh nhật đồng chí này cái nhỉ .
    @Smkt. Cứ say vài lần lấy kinh nghiệm cô à, haha
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bàn bạc về chuyện mà ai cũng bít đấy mà em..Bỗng nhiên nhà CT chợt nhận ra....
    Úm ba la xì bùa giúp cho đội Italia của Una hum nay thắng nào . để mình còn được ăn cá chứ kô thua thì chít dở .
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Là lá la , vui quá , sắp đc papa bỏ cấm vận rùi . Chẹp, chẹp, tuy nhiên cũng bị ra điều kiện chút chút, nhưng mừ k0 sao, đk này dễ ợt Miễn là đc thả là thích rùi, lá lá la, vui quá vui quá cả nhà ơi
    Off đi xem bóng đá đi
    Tối qua đi qua sân Quần Ngựa từ ngoài đg mà vẫn xem đc bóng đá, nghe dân tình hò hét mà thèm quá đi mứt
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 27/06/2006
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có cả chủ đề ''say tình'' nữa cơ à
    Thích thế, hay thế, ai mở đầu thì nói rõ hơn đi, cho em học tập với nèo
    Chẹp, mà em thấy cái rì say đc thì còn dễ, chứ say tình thì hơi khó à nha ... Có ai bít làm sao để say k0 ?
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy , dù chưa bít Say tình ra sao, nhưng nghe chừng triệu chứng anh hbb mô tả là sai rùi
    Say tình thì liên quan gì đến mắt mà nhắm hay mở cơ chứ
    Quan trọng là say tình trái tim có mở cửa k0 kia kìa (chẹp, mình nói như chuyên gia, khà khà )
    Mà anh ơi, em giới thiệu bạn em cho anh rùi, giờ đổi lại, anh giới thiệu bạn anh cho em đi
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha cuối cùng cũng đã chiến thắng , dù chưa thực sự thuyết fục nhưng chiến thắng vẫn cứ là chiến thắng và Italia sẽ đi tiếp
    Trong khó khăn mới nhận ra đâu là bạn, là thù Khi Italia dường như đang gặp quá nhiều hoạn nạn, đã nhận được tin nhắn chia sẻ của rất nhiều người quen an ủi, động viên Nhưng cũng có những kẻ lợi dụng lúc rối ren để trêu ngươi, khích bác Hãy đợi đấy
    Cứ chiến thắng kiểu sít sao và bị kêu ca như thế này cũng hay , đó là dấu hiệu cho thấy Italia sẽ còn tiến xa và tiến rất xa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này