1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Có bò bía, có bánh chuối..... ,bánh canh (loại bột lọc để tủ lạnh cho cứng rùi gửi ra cho tớ hi hi)
  2. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có lòng là được rồi,giờ Hà Nội chẳng thiếu gì đâu.Khi nào ra Hà Nội thì mời mọi người đi ăn,đi chơi la vui nhất.
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tớ quên ko nghĩ ra là ở đây có bánh bía. Trưa nay ăn xong tranh thủ vào Siêu thị mua vài thứ đồ ăn rùi, mọi người chịu khó ăn tạm vậy nhé, tấm lòng là chính mà .
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng là chính, tinh thần nhà Canh Thân là...........bất diệt he he. Tớ ủng hộ cả 2 tay và 1 cái ..........bụng (hơi vô duyên 1 tí nhưng là sự thật)
    Nhím ui, iu Nhím ghê, thank kiu Nhím vì lời chúc mừng nhé, thực ra nếu ko nói là tớ cũng ko biết đâu đấy
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng mọi người nhà mình dạo này busy hết rùi, ít vào quá, nhà cửa trống hua trống hoắc để một mình Tina em trông thế này à.
    À, bây giờ đã có thông tin chính xác là Tina em rùi nhá, ko phải Tinô đâu hí hí. Sau này bé lớn tha hồ cho bé diện, có chú nào đăng ký thì chuẩn bị tinh thần chiều cháu đi là vừa nhá
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Vắng vẻ quá thui .
    Sao lại để Tine em trông coi nhà cửa đưọc cơ chứ?
    Tina em phải ăn nhìu này ,ngủ khoẻ này cho mau lớn chứ Tina em nhỉ ?
    Anh là nỗi nhớ trong em.
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ chiều chuộng trẻ con để em. Trẻ con gặp em là quí em lắm. Nhưng phải tầm nhớn nhớn một chút. Khoảng 3 - 6 tuổi đấy. Hồi trước con gái của em sếp em toàn hôn em thôi. Cháu bé nó quí nó hôm vào má. Còn mẹ cháu bé đó thì.....
    Hé hé. Chả biết theo suy luận logic thì mọi người đọc sẽ thế nào
    Dạo này mọi người mải worldcup thật.
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đừng lo ....miễn nhiều là ổn rùi.....
    Mọi người uiiiii, T6 tuần này là bắt đầu vòng tứ kết rồi......hẹn hò nhau đi măm KFC (mới mở tại VN) rồi đi xem đá bóng đê....trận Đức-Argentina cá độ đê.....còn vụ đi câu cá đợi smkt về cho đông đủ rồi tổ chức một lượt cho phê...
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình quà cáp đã được nhận cách đây 10p, chẹp, theo khoả sát sơ bộ có cơm cháy chà bông, chuối tròn...dẹp, giòn, kẹo chuối (sao em mình lại chọn nhìu món liên quan đến chuối thế nhỉ, chẹp, "cá tính cũng thể hiện qua cách chọn quà" mình nghe câu này ở đâu ý nhỉ), có một vài gói liên quan đến me, có một vài gói liên quan đến thịt bò khô (cái này tạm được)...và kèm theo câu khuyến mại của chị Nga - người vận chuyển - "nặng quá trời" hihihi, nhưng được cái tớ được ngắm chị ý...xinh thía cơ chứ
    Loa loa kính báo để bà con chú bác xa gần được tỏ tường, hẹn chiều nay, 6h tại đảo hồ Thiền Quang để tiu diệt...à...không...nhận quà, ai không đi, thiệt ráng chịu.
    Thay mặt cả nhà cảm ơn tình củm của I ốt nhé, thanh củi em, hihihi (tớ đang tính làm người nhận quà có nên tham ô 1 ít không đây)
    Nghe thấy chị Nga bảo em ở trong ý bùn lắm, nhớ HN lắm nên chị bẩu sắp tới chị cũng vào đấy, hihihi, chị Nga rủ ngay..."vào đi em, Vinâgme vui lắm" (có phải vậy ko em). Túm lại là cố gắng quen dần nhá, nhớ HN thì vào buôn bán ví nhà mình là đỡ nhớ, xa thấy gần lun, chị vàmọi người sẽ cố gắng tường thuật chi tiết và cụ thể mọi cuộc vui.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại phải đi một lát rùi, có gì mọi người cứ y án hành động nhé, ai có ý kiến muốn nhìn thấy quà trước cứ liên hệ ví tớ. Vì cái tội nhà mình hay cao su, quà thì có hạn đối với những cái dạ dày trống rỗng vào thời điểm ý nên ko có chuyện mang về hay để dành đâu đấy, hihihi, đến nhìn vỏ túi ni lông thì cũng đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt "âu yếm" đấy, tớ không liên quan nhá.
    Bibi, chúc cả nhà một ngày tốt lành
    @Nhím: Đến bi h nó vẫn còn loá, sáng nay đi bị click 1 cái, may mờ vẫn...ổn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này