1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin bá cáo tình hình thực hiện quyên góp như sau:
    Đồ dùng: Nhà mình tập hợp được 3 cái bao quần áo khá nặng
    Trích quỹ : 1.000.000VND
    Comay : 100.000VND
    Songda : 100.000VND
    Tớ : 100.000VND
    Tổng cộng : 1.300.000VND

    Cho đến sáng nay tớ đã hoàn tất việc gửi gắm toàn bộ số đồ và tiền trên cho "Người vận chuyển" mang vào đến Đà Nẵng gửi cho Thy.
    Cá nhân tớ xin cảm ơn cả nhà vì đã hưởng ứng nhiệt liệt lời kêu gọi này, tớ nói sơ qua tình hình với Thy, Thy mừng lắm, èo, lúc ý tớ phổng mũi cực, tự hào về nhà mình lắm ý.
    Cảm ưn trợ lý hôm qua bỏ qua rất nhìu thứ đến giúp sếp chở đồ(hic, hôm qua cồng kềnh quá, thấy em cứ lắc ví lắc mờ sếp thót tim không dám động đậy chỉnh người mặc dù ngồi theo tư thế nghiêng 35 độ)
    Tớ hi vọng những gì nhà mình đóng góp giúp được một chút cho những khó khăn trước mắt cho họ.
    Vậy là tớ đã yên tâm...bùng làm về quê lang thang roài. Điểm danh thui, bi giờ tớ về đây, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.. Iu mọi người
    Sư tỷ vào trông nhà đê
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0

    sao lại không biết vụ này nhỉ?? còn cơ hội không?nhà tớ nhiều quần áo cũ llém....
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    It''s too late

  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi chơi nhớ mang phần về nhá, bánh gato chẳng hạn, hoặc là bánh mỳ rì rì đó ngon nổi tiếng ở NĐ í nhỉ
    Thích thật, cuối tuần đc đi chơi, em thì phải làm bài, rùi thi..... mà k0 biết mai đến có đc thi k0 nữa Hi vọng ở hiền gặp lành, a mi pho pho
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 03/06/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phần sếp có mang
    Nhưng chẳng hiểu sao mang từ chỗ sinh nhật về đến nhà thì nó...biến đâu mất, lúc về cứ cảm thấy tay thiếu thiếu cái gì còn...bụng lại...đầy đầy cái gì. Chịu...đến đây sếp cũng chịu chẳng bít.
    Lúc trên xe ô tô lên đây, được tận hưởng một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, đã đời con mắt trong khi...trợ lý cũng đang ngắm hoàng hôn...Tuyệt...em nhờ...tư tưởng nhớn cứ giống nhau chen chét...iu thật
    @Sư tỷ: Ở nhà chẳng chịu vào nhà quét dọn nhá, may có 2 anh em trợ lý em chứ không thì mạng nhện giăng đầy nhá (ko dùng biểu tượng này nữa, sắp sửa vào miền...sư tỷ roài, bít điều chút chứ ko bị nghỉ chơi như thường, tỷ nhờ) Rưng mờ sư tỷ vẫn bị khiển trách..."nhẹ" (thực ra mún ghi "nặng" cơ nhưng...kiềm chế) chứ không lại mang tiếng vì có ý đồ cá nhân, vì mục đích cá nhân mờ lại né tránh giảm nhẹ tội lỗi, không nhắc nhở (cái tính rất ư là...công minh này học của sư tỷ đợt mình bị...tấn công)
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    YOU RAISE ME UP

    When I am down and, oh my soul, so weary;
    When troubles come and my heart burdened be;
    I am still and wait here in the silence,
    Until you come and sit awhile with me.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up... To more than I can be.

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sao cái bài hát mình mới nghe mà bây giờ lại không lên nhỉ, chán thật ý. Thui trợ lý tìm được hộ sếp thì post vào nhé, không thì để mai tớ tìm lại link khác.
    Tình hình là thuốc chống say vẫn còn tác dụng nên mắt tớ nó cứ đổ rạp xuống. Tớ đi ngủ đây, mai ai dậy sớm gọi tớ 1 tiếng nhé chứ không tớ mà ngủ quên chít dở
    Chúc cả nhà ngủ ngoan nhé, chúc cháu Ti Toét và cháu Dâu cũng ngủ ngoan nữa
  8. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, càho ngày mới, chào tuần làm việc mới.
    Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.Chúc mọi người có một tuần làm việc may mắn.
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui bắt đầu một tuần mới rùi. Chúc cả nhà vui vẻ
  10. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    http://www.ttvnol.com/forum/members_gold.asp
    Mọi người qua đây để xem những người có nhiều Gold nhất ttvn.
    Các bạn thử xem mình đứng ở vị trí thứ bao nhiêu nhé. he he he he he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này