1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này tranh thủ cơ hội để nói xấu tui, tui nghi nhớ vụ này sẽ có ngày trả thù, hehe.
    Mít thì tui chịu rồi, ngày nhỏ nhà tui có đến 5 cây mít trong đó có 2 cây mít mật to đùng, nhiều quả lắm lắm, mỗi lần nó chín mấy anh em tui toàn tranh phần của người lớn lệ khệ bê về mổ bụng nó rùi bỏ đi, kệ người lớn giải quyết hậu quả .
    Tớ tiếc là ko đi để được chiêm ngưỡng anh to cao đẹp trai mừ cậu tả
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    http://winkr.net/lab/nhacso.fax/faxr.get.main.php
    Nhạc đây, nhạc đây. Toàn bài việt thôi.
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật... tội lỗi quá ! .... tội lỗi quá ! .... vừa thấy giai đẹp mà thí chủ đã có dã tâm thế rồi. Vẫn biết tình cảm xuất phát từ con tim. Thế mà thí chủ vẫn để xuất phát từ con mắt. Lại còn có dã tâm ... úp ... sọt anh ta. Ôi đẹp trai thật là khổ lam thay!
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ Sau 2 ngày chỉ ăn và xem bóng đá, người mệt fờ râu trê, mắt díu lại, các tác động fụ khác bao gồm: Vừa (bị) nhìn thấy, (bị) hỏi "G ơi, có mua báo ko" "G ơi, bao giờ đấu tiếp ý nhỉ" "hôm qua mấy giờ đi ngủ đấy, có xem hết bình luận sau trận đấu ko đấy" Rùi bị rủ rê cá độ, bị mời mọc tham gia ... bình luận trước trận đấu (nhưng trong buổi bình luận toàn những chê bai Ý tiểu xảo, Ý chuyên fòng ngự. v.v. và v.v.) Mỗi ngày mất 2K tiền mua tin nhanh, sập báo sắp ... bán đồng nát được rùi Duy nhất 1 tín hiệu tích cực: Có thể giảm được vài ... lạng, nếu quyết tâm chỉ thức, xem và xem (ko ăn uống gì thêm, hic )
    Á, quên, cám ơn anh Bive nhìu về các món quà, đặc biệt là món cơm cháy, em ăn thấy ngon tuyệt vời Mỗi tội hơi ... ít anh ạ (đừng mắng em tham ăn nhá )
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em ko post bài trên nhà mình! Nhưng ngày nào em cũng về nhà đọc bài cả! Em vui lắm, vì dù ở xa nhưng bi giờ em cũng có 1 mái nhà! Có các chị, các anh thật là dễ thương...
    Em đã gặp được một minh chứng sống động, người thực việc thực của nhà CT. Hy vọng sẽ có dịp tham gia offline cùng mọi người trong 1 ngày ko xa![
    Chúc các anh chị có 1 tuần làm việc vui vẻ, may mắn!
    Cheers,
    MKO
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    cho em dễ thương này .

    Anh là nỗi nhớ trong em.
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào vậy. Cho anh biết đi để anh còn biết đường mà chờ
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Anh Cyber: Dạ chắc khoảng 2 năm nữa anh ah! Lúc đó dù đã có chị dâu và cháu bé thì anh đưa hết cả nhà anh đi ofline anh nhé! Cho em chào cả anh lẫn chị lun thể...
    P/S: Em nghe "giang hồ" đồn đại anh Cyber trẻ trung hơn tuổi thật nhiều lắm!
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chị ruangoc: Chị ơi! Cảm ơn chị nhiều nhiều! Chị là người thân thiện thật! Luôn ước những điều tốt lành cho mọi người... đặc biệt ai có nhu cầu nhờ chị úm ba la... hihihi... thì toàn là thắng độ ko nhỉ!
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc mọi người một tuần mới nhìu niềm vui
    Chị bận quá, ko ngẩng mặt lên đượcCông việc của 3 người bi giờ chỉ còn mình mình gánh, mắt mờ, tay tê dại rùi. Công việc nhìu vậy nhưng không được đi sớm về trễ để làm thêm giờ, khổ thân chưa, vì Sếp Tina ở nhà gọi mẹ ới ời ơi
    @Sông Đà: hèn chi ngủ dậy thấy số máy 04..... May quá, may mà mình để chế độ "câm" không thì uổng 1 buổi trưa chủ nhật quý giá, hề hề... SĐ iu quý ơi, giờ đó nhà Tina chị còn ngủ ạ, vì 2h chiều mí đi ngủ, chủ nhật mừ
    @all:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này