1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trùi, đọc mãi mới hiểu ý Cyber. hihi, nếu quả thật vậy thì cung hỉ cung hỉ. Dưng mà e rằng hơi..........bị đầu lâu nhỉ.
    Cyber, sao em dậy sớm thế, quen thức đêm xem bóng đá không ngủ được hả, hay là nhớ Bịch Bông của em??? Như vậy làm sao mà béo lên được kia chứ. Cứ phải học tập tên Hbb kia kìa, ăn no ngủ kĩ thì mới béo được.
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mactoc và Tina em trông nhà thế này à. Cả nhà rủ nhau đi câu cá hết rùi. Chuẩn bị về nhà măm măm thôi. Cả nhà măm ngoan nhá, trưa nắng quá
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thích đụng chạm nhau ghê nhỉ
    Người đẹp dáng chuẩn ... Béo ở đâu mà béo
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    CN này Italia đá chung kết
    Cả nhà nhớ cổ vũ cho Italia nhé
    Nhất định sẽ thắng Pháp, trả món nợ năm xưa, và vô địch một cách hoành tráng nhất
    Càng ngày càng thấy yêu Italia Những chàng trai thật tuyệt vời, ước gì ...
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Mạng chỗ tớ ngày càng điên, ko sao post được bài
    Một ngày cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà
    Tình hình sắp đến cuối năm rùi, mau mau hoàn thành những kế hoạch đặt ra thui các cậu ưi. Chắc ai cũng đang trong guồng quay để triển khai kế hoạch của mình. Nhà mình hy vọng cuối năm sẽ toàn thấy nụ cười rạng rỡ vì ai cũng hoàn thành mục tiêu và kế hoạch năm 2006 này
    @Pner: okie pner sẽ cố gắng nhiều hơn
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra thía, mới đầu vào đọc bài của Cyber chả hỉu rì, đến lúc MT nói mí hiều ra. Có thấy cái đoạn tớ viết "không khí ngày xưa" không. Èo, nếu thế cá nhà mình là cá hết à, úi rùi, cả 2 phe vậy tớ không dám nhận đâu, chít dở.
    Ờ mà bạn thân tớ nói đúng đấy, hơi bị ...đầu lâu. Cứ cái tình trạng tuổi ngựa bọc tuổi khỉ như sư tỷ nói tớ thía này thì ai dám rinh về nhà đâu, bùn thía cơ chứ. Mà đã bùn là lại đi, mà đã đi thì lại càng bị tránh xa...lại càng bùn...lại càng đi...chẹp...cứ loang quanh cuối cùng chắc chít giừ, hic, tình hình bi thảm quá đi mứt
    May Hbb được tí cái gien Văn Cao kéo lại chứ không thì cứ gọi là...phát hiêẹ ra một chủng người mới..."chủng người tròn".
    À, MT ơi, tớ nhớ ra tên bài hát "anh là...." roài, bái ý là "Anh là ánh sáng của đời em" hihihi
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đụng chạm, mà tại vì bằng chứng...........sống đôọg quá. Mí lị lâu rồi chưa được cậu mời ăn uống, nên tớ..........nhớ hí hí.
    Tình hình khi nào đi hát karaoke, tớ sẽ đăng ký bài đó
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    @SM: Thì tại tớ thấy đoạn này đầy tâm trạng nên mới đoán mò thế. Ngày nghỉ đi chơi với một anh chàng nào đó, rồi lấy lúc đi câu cá lần trước làm kỷ niệm. Chắc có một sự so sánh gì gì đó mà ai cũng biết ở đây
    Quan điểm của tớ, hay đúng hơn là sở thích thì tớ vẫn thích người iu của tớ tròn tròn. Chubby hơn là thin mà. Gầy còm toàn xương nhìn chán lắm.Người mẫu thời trang toàn người gầy tớ không thích. Hoa hậu có ít người béo hơn nên tớ thích . Túm lại, người béo béo dễ gây thiện cảm với tớ hơn. Bịch Bông đấy !
    @Mactoc: Chị ạ ! Mấy cái chuyện tình cảm với em sao mà khó thế. Nó phức tạp thật chị ạ.Bịch Bông đang đòi 2 tuần để xác định lại tình cảm của bé đó. Em vẫn đang chờ và hi vọng. Vẫn chưa chính thức. Em rất muốn chính thức để có dịp giới thiệu Bịch Bông với cả nhà luôn. Chứ như hôm trước không chính thức giới thiệu. Em Una làm Bịch Bông có cảm giác đang như được sinh năm 85 mà thực tế BB sinh năm 81(Năm sau được tuổi cưới. Còn tuổi em thì chưa biết có hợp tuổi cưới ko )
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, chắc dạo này tớ rà rùi hay sao ý. Cyber nói cứ thấy nó lòng vòng mãi mà chẳng hỉu kí rì cả. Hôm nay trời đã nóng thiêu đốt, vừa mới đỡ cái cáu này lại gặp cái cáu khác, chẹp, muốn xuôi cũng khó cơ, phù, đâm ra đầu óc lại càng chậm hiểu dễ sợ
    Hì, tớ cũng thích người hông gầy
    Mờ có cưới xin thì xem tuổi cô dâu chứ ai xem tuổi chú rể mờ cậu lăn tăn, in tâm đi cậu, vấn đề là ở chỗ BB thui
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Smkt ui, bài này là bài hát gì vậy?
    Tui nghe bài :Anh là ánh sáng của đời em rùi mà hông thấy có cái đoạn nì (ko bít có phải lag bài mà smkt nói đến kô)
    Anh là nỗi nhớ trong em.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này