1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đi tít mít, tịt mịt đâu bây giờ mới về hả cậu??? Chào được mỗi câu rồi tính chuồn hử???
  3. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Tớ ủng hộ CỎ MAY tiêu diệt tên bẩn bẩn, tên nè đáng tội chết lắm lắm rùi. Hìhìhì triển khai sớm đi cỏ may nhé, tớ thích ăn sườn rán ở đấy lém
    Mà hôm qua Cỏ may có tìm thấy cái cửa hàng đấy không?Nè Cỏ may hỏi cửa hàng đấy làm chi vậy tôi nghi nghi ngờ ngờ cô lém nhé, có gì nhớ nói sớm sớm cho Nhím với nhé
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hế nô ngày mới, hế nô tuần mới, hế nô những cái mới sắp đến. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, làm việc và học hành hiệu quả, xì trét nhiều nhiều vào để cuối tuần còn có cớ mà tụ tập, đàm đúm.
    @Có máy: Bạn ơi bạn có account ở VCB không, cho tớ để tớ chuyển tiền trả bạn, nếu không nhanh là tớ xù nợ đó .
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May ''s sign
    Hè hè. Đọc kỹ lại chữ ký của Cỏ May có 3 đối tượng.
    Lá, gió và cây
    Trường hợp 1: Gió to và mạnh thổi bay chiếc lá bay. Cây muốn giữ lá lại không được vì gió to quá. Trường hợp này với cây là www.pótay.com.vn
    Trường hợp 2: Mùa lá rụng. Những chiếc lá vàng úa cần được thay thế bằng những mầm non. Cây tự rũ lá. Không cần gió thì lá vẫn phải lìa cành bởi lá không còn màu xanh.Tại sao anh xa em.Đời vẫn xanh màu lá... ( lời bài hát gì đó nhỉ !)
    Cỏ May đừng làm chiếc lá nhé. Vì lá trong chữ ký của Cỏ May không có quyền quyết định. Làm gió đi. Tính cách của Cỏ May làm gió là dữ dội nhất đấy . Cỏ May làm gió thì tớ tự nguyện làm lá để gió cuốn đi .... Đùa đấy. Tớ không làm lá
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ê, i ốt, dở hở, hâm hở, chập cheng hở. Nhà mình chả cần cái lí do lí trấu nào cũng tụ tập được nhá, mờ nếu có lí do cũng chọn cái lí do khác nhá. Hết lí do rùi hay sao mà lại nghĩ ra cái lí do đấy, đúng là i ốt, hay là ốm quá nó rung rinh mấy giây thần kinh nên em phát ngôn cứ. Tuần này chị mờ bị xì trét chị đổ hết lên đầu em nhá, cho ko ốm thành...nằm bẹp khỏi dậy lun
    Hôm qua tớ mới được biết có cái chiêu làm cho người đang bình thường thành viêm họng nặng. Chẹp, tớ nghe mờ chẳng hiểu rì cả, lại còn thấy bảo đấy là thuốc đặc trị, hơ, ngơ ngác chẳng bít rì, bị mấy người cười quá là cười, có thật không các cậu nhỉ
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Luống cuống đọc nhanh thế nào thành THỊT CHÓ ĐÊ, khổ thế, đang cằn nhằn, trời nóng thế này mà lại chiến thịt chó được thì pó tay. Đọc lại hoá ra...........bé cái nhầm hí hí
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Rõ là chán cái cậu Cyber này.Cái chữ ký của Cỏmay thì để mỗi người tụ hiểu theo ý của riêng mình chứ.nêu ý của cậu ra đây làm j .Mất hay, phải k Cỏ may. he he he
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Uýnh nhau xong chưa, có ra ngô ra khoai được gì không nhỉ. Túm lại có được măm sườn nướng hông. Chẹp, tình hình dạo này thịt thà hơi nhìu, thui đành vậy, cứ nghe đồ nướng đồ rán tớ thích rùi mặc dù bít đấy là những món có nhiều nguy cơ gây...ung thư. Tớ về nhà sẽ tích cực bảo mami cho ăn tôm cua ốc cá để cân bằng với lượng thịt thà măm cũng nhà mình, nhỉ. Được cái mami tớ có thần giao cách cảm ví tớ cực tốt, cứ khi tớ nghĩ đến món rì y như rằng về nhà được măm món đấy, thích thế không bít (giá sau này mình cũng có mẹ chồng tuyệt chỉ cần bằng 1/2 mami mình bi giờ nhỉ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này