1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goigiacmoxua

    goigiacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Is it time to start a new life ? Walk on a new way ? Become a new person - a better one ?
    Có quá nhiều điều để nghĩ, để nhìn nhận lại chỉ trong một vài ngày. Từ trước đến giờ, phải chăng mình quá cô độc, để rồi quá lạnh lùng với mọi người xung quanh và với chính mình. Tại sao cứ phải lừa dối ngay cả cả bản thân mình về một sự hài lòng, hạnh phúc giả tạo. Tại sao mình không thể nói thẳng ra những gì không thích, để rồi phải lòng vòng, quanh co. Tại sao không dám làm người khác buồn, để rồi cuối cùng vẫn làm người đó tổn thương - sự tổn thương còn lớn gấp nhiều lần. Tại sao đến giờ vẫn không thể tự quyết định cái gì là hợp, là cần cho mình, tại sao lại bị ảnh hưởng từ những người xung quanh nhiều đến thế. Gia đình...Bạn bè...Thế nào mới là bản lĩnh ???
    Bỗng nhớ lại một thời xa xưa... Có lẽ cuộc sống càng đơn giản, ít chọn lựa, ít cơ hội thì mình càng thấy mạnh mẽ...
    Tạm biệt những người bạn - đã gặp và chưa gặp, mình sẽ tập trung hơn vào cuộc sống ngoài ttvn, cuộc sống offline, cuộc sống mà mình như đang thiếu nợ. Cám ơn vì tất cả và cũng xin lỗi vì tất cả.
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    To:Chị iu.Hà nội mấy ngày rùi nóng nực và oi bức .Chị gửi cho bọn em chút gío biển đi ,chị ui.
    To:Una :Vui mừng vì Italia thắng nên ăn mừng ở đâu rùi ?
    Mà hum qua nhà mình ko có ai đi câu cá hay sao mà ko thấy tình hình gì nhỉ ?
    Anh là nỗi nhớ trong em.

  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mẩu đối thoại của một Hàn Quốc và một "Tây" như sau (giải tỏa stress 1 tí nhé!):
    Lee Sum Wan : Hello can I speak to Annie Wan?
    Mr. Sori : Yes u could speak to me.
    Lee Sum Wan : No! I want to speak to Annie Wan!
    Mr. Sori : You are now talking to someone! Who is this?
    Lee Sum Wan : I''m Sum Wan. And I need to talk to Annie Wan! It''s urgent!
    Mr. Sori : I know u are someone and u want to talk to anyone! But what''s this urgent matter about?
    Lee Sum Wan : Well just tell my sister Annie Wan that our brother was involved in an accident. Noe Wan got injured and now Noe wan is being sent to the hospital. Right now Avery Wan is going to the hospital.
    Mr. Sori : Look if no one was injured and no one was sent to the hospital from the accident that isn''t an urgent matter! You may find this hilarious but I don''t have time for this!!!
    Lee Sum Wan : You are rude. Who are you?
    Mr. Sori : I''m Sori.
    Lee Sum Wan : You should be sorry. Now give me your name!
    Mr. Sori : I''m Sori!!
    Lee Sum Wan : I don''t like your tone of voice Mr. and I don''t care, give me your name!
    Mr. Sori : Look lady, I told you already I''m Sori! I''m Sori!! I''m SORI!!! You didn''t even give me your name!
    Lee Sum Wan : I told u before I''m Sum Wan! Sum Wan!!! You better be careful my father is Sum Buddy. And my uncle holds a very big position in the company. He is Noe Buddy! ....
    ......
  4. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    I will miss u very much. Lucky you!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thấy 1 chút gì đó của tớ trong đây
    Dù sao I will miss you too, chúc cậu đạt được cái cậu mong muốn và giác ngộ ra. Cậu bít có rất nhìu người vẫn iu quý cậu và vẫn là bạn cậu trong cuộc sống offline mà. Bọn mình không chỉ online, đúng không
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo!!!!! Sau khi vật lộn chen lấn trong các hàng mua đồ ít ỏi ở Quảng Bình tớ đã hùng hổ vác được về đây một chút quà gọi là có cũng được mà không cũng được. Chính vì số lượng quà có hạn nên kính mời mọi người chiều mai đến tận hưởng tại quán cafe bên trong đảo hồ ở Thuyền Quang nhé!!! (Riêng F84 và Una có quà riêng do bé é é...)
    Mọi người ui....tớ nhớ hình như mình còn vài vụ khao khiếc gì của những người mà ai cũng biết là ai đó thì seo nhể??? Tớ nghĩ mình có nên để lâu đến Thế hay không kẻo nó hoá bùn mất.......
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là bạn, là người tôi đang nghĩ đến hiện tại. Thì có lẽ tôi sẽ buồn lắm khi bạn quyết định như thế. Bi giờ đã đang buồn lắm rồi đây này, chỉ hy vọng đó là quyết định tạm thời, chỉ là thời gian ngắn để bạn lấy lại tinh thần thôi. Tôi sẽ ghét bạn lắm, nếu bạn quyết định bỏ đi, đừng để tôi phải ghétt bạn đấy. Nghỉ ngơi đi rồi một ngày bạn lại trở về nhé, tui chờ đó.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    BRAVO
    Nhiệt liệt biểu dương tinh thần có trách nhiệm cao của Comay, đấy, hai tên kia nhìn và học tập nhé, nhìn gương Comay mà học tập nhá, phải như thế mí đúng tính thần rất đáng iu chứ, comay nhờ. Hai tên kia phải phạt vì cái tội cố tình lờ lớ lơ đi mí được, chiều mai họp lên bản phán quyết và tổng kết tại nhà nhá
    Mà cho tớ hỏi nhỏ, có ai được nằm tay ai đó lãng mạn dạo trên bờ biển cát êm không nhỉ, kể lể chia sẻ chút cho những người ở nhà với
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng muốn làm người lớn đâu anh...............
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ xin chấp hành mệnh lệnh của Cỏ may, chiều mai có mặt đúng giờ măm quà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này