1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho cả nhà mãi bình yên!
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    He he....Cỏmay mà lị (được khen có khác...thung thướng quá!!! ) Còn cái chuyện nhỏ nhỏ kia thì đâu có đâu, tớ đi một mình mà.... có nắm thì chỉ nắm ..... cái tàu dừa thui...he he....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ nếu đúng là cậu ấy, cậu ấy sẽ không bỏ hẳn đi đâu, vì ở đây có nhìu người iu quý và quan tâm cậu ấy như thế mà. Nhưng cậu ấy cần 1 thời gian, hãy để cậu ấy tĩnh tâm. Cậu ấy luôn là thành viên nhà mình và mãi mãi là thế, một thành viên được yêu thương, cậu nhỉ. Mong lúc...chạm cốc của cậu ví nhà mình, hihihi, là nhanh thui nhé
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ủa, còn việc vác quà thì đâu cậu ơi!!! Cậu mang có nặng không?? Có cần tớ qua giúp đỡ không???
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    I may know who you are and what you are talking about. It''''s very, very hard to overcome this kind of shock but try your best guy! Try 2 be a better guy - you will not hurt any one else.
    Good luck and keep in touch!
    1 more thing: Do not leave us!
    Được bive_vn sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 10/07/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, ngỡ như mây trắng vẫn còn bay... Thế mà ngày hôm nay, đám mây dịu dàng ấy bỗng biến đi đâu mất. Cũng có thể là nó chưa từng ở đó, tất cả chỉ có trong trí tưởng tượng quá fong fú của ta mà thôi.
    Ngày hôm qua, đã có những con người hồi sinh. Ngày hôm qua đã có những cái chết. Ngày hôm qua, ta đã hồi sinh, nhưng cũng đã chết...
    Ta đã trách mình, ta đã trách người, ta đã trách số fận. Trách mình quá ngây thơ, khờ dại chẳng fân biệt được những tình cảm bền lâu và những cảm xúc thoáng qua. Trách người độc ác, fũ fàng, bỏ rơi ta đúng lúc ta cần người nhất. Trách số fận nghiệt ngã, đắng cay, sau bao năm chờ đợi chỉ cho ta một cái kết ko có hậu. Ta đã trách, trách tất thảy... Thậm chí trách cả những giọt nước mắt cứ rơi mãi, rơi hoài, biến ta thành kẻ yếu đuối, ngu ngốc và vô tích sự.
    Nhưng cuộc sống là thế, tình yêu là thế. Mọi thứ chỉ là tương đối. Ta chỉ có thể biết hôm nay mà chẳng thể chắc gì ở ngày mai. Ta đã sai, chỉ có ta sai thôi, vì ta ko hề biết cách sống cho ra sống, sống một cách khôn ngoan hơn, thông minh hơn và tỉnh táo hơn.
    Vậy thì có gì mà buồn bã, có gì mà than trách? Tất cả đã được định trước, như lời một bài hát mà ta yêu thích "Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau".
    Sau cùng, ngày mai lại là một ngày mới và ta có nhiều điều để làm, để suy nghĩ, để cống hiến. Ta sẽ lại là chính ta. Nhưng một ngày nào đó, nếu ta có gặp người trên đường đời, người đừng chờ đợi ở ta một tiếng chào, một nụ cười, một ánh mắt. Đơn giản, vì tất cả đã hết rồi. Hết từ cái ngày hôm ấy...
    Tạm biệt tình yêu của tôi
    Được sunglasses82 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 10/07/2006
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì mà anh muốn, em tin anh thừa bản lĩnh để làm được Ngoại trừ một điều, đừng từ bỏ bạn bè Anh k0 đc làm như thế, k0 được phép, em k0 cho phép
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    A,quà quà riêng nữa chứ
    K0 bít là quà rì nhỉ Tò mò quá chị comay ui
    Còn cái vụ khao khiếc mà chị nhắc đến là vụ rì nhỉ? Em có thấy vụ rì đâu, hehe, hay chị có thông tin mật
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho em spam chút xíu nhá, chả là bài sau em định post nhạc, để sang trang mới thì nhìu ng buộc phải nghe, hìhì
    Lâu rồi k0 thấy anh Xung đâu nhỉ, ai thấy anh ấy ở đâu thì nhắn giúp là có em Fz hỏi thăm nhá ... hôm nọ k0 đc uống cafe ông anh mời, giờ vẫn tiếc hùi hụi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này