1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Post nhạc nào Lâu lắm rồi k0 có nhạc nhẽo gì cả, k0 khí tự nhiên trầm hẳn xuống
    Bài này hum nọ có ng quảng cáo, bít tên về nghe thử, hoá ra là nghe nhìu rồi mà k0 nhớ tên

    Mơ một hạnh phúc _ Hiền thục
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm nag ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh​
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 11/07/2006
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ....
    Everybody needs a shoulder to cry on
    Everybody needs a friend to rely on
    ....
    It''s within me
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái gì là sai hay đúng đâu, cuộc sống vốn nó thế cái gì cần đến sẽ đến. Có một câu nói "Ông trời trao cho con những thử thánh mà con đủ sức vượt qua", và tin rằng sunglasses82 đủ sức vượt qua tất cả.
    Câu bôi vàng ấy có vẻ hơi tiêu cực chắc do sự việc còn mới nên sunglasses82 nghĩ thế. Chứ sau nó nhạt dần, nhạt đi chẳng còn gì, gặp lại thì "bình thường thôi".
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, tớ nghĩ cũng thường thôi chứ nhỉ mặc dù cũng cần có 1 thời gian, đừng tiêu cực tuyệt đối thế chứ nếu vẫn còn 1 tập thể để muốn hoà nhập vì mọi người chẳng muốn chối bỏ ai cả. Hãy mỉm cười với tất cả mọi việc, mọi thứ sẽ mỉm cười lại với you, vượt qua nhé
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nhà mình dạo này tiếng anh tiếng em sợ quá, làm kẻ kém cỏi như tớ cứ hoa hết cả mắt, chong shết cả mặt, đọc mãi cũng chẳng hỉu rì...
    Tớ cứ thấy có cái mặt khóc là lo rùi, nhất là 2 mẹ con Tina em, có tớ đây nè, hihiihihi
  6. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    *****nglasses82: Everything in moderation! It''s one of the rules of the life. You must try your best. ''Coz the result isn''t your business. What will be will be! You only can accept and receive what belongs to you... Moreover, only time will tell... tell the truth of your life and your love... Believe in it, believe in you!
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Sau cơn mưa trời lại sáng .Bạn đã nói :ngày mai là 1 ngày mới mà .Tự tin lên nhé, hãy là chính mình nhé sunglasses82.
    Anh là nỗi nhớ trong em.

  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết là luôn có cậu mừ hi hi
    Tối nay có hẹn hò à, mấy giờ ý nhỉ, thông tin chính xác để tớ sắp xếp nào
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chị đã về đây. Phù, nhớ mọi người quá. Thật ra chị về rùi chị lại đi ngay, cuộc đua đến Nhà Trắng chưa chấm dứt. Nhưng chị không muốn ai đó bỏ nhà ra đi mà ngay cả chị còn chưa bít mặt, vậy thì chị không để yên cho đâu, chị sẽ tận HN tìm và uýnh cho đấy, không những vậy, chị còn kêu cả nhà uýnh hội đồng, cả nhà đồng ý không?
    @sunglassses: All rùi sẽ qua. Ở đời chỉ cần tâm niệm là mình không làm gì có lỗi, mình không làm gì sai, ko hại ai, ko thẹn lương tâm là tốt rùi. Đến ngày nào em có thể nói 02 từ này "chiện nhỏ" thì nụ cười, 1 cái bắt tay hay gọi tên nhau cũng là "chiện nhỏ" thui mà em
    @Mactoc iu quý: nick biennho tuy lun ở trạng thái invisible nhưng luôn luôn welcome 02 mẹ con Tina em mừ Có gì báo cho chị bít nhá, đừng có , Tina em sẽ theo đấy. Mà, Tina em thì phải toe toét, nói như chim suốt ngày giống như Tina chị mí được chứ, đúng không nào
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này