1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tối mai tớ ko đi được. Tối mai bố mẹ tớ về rùi, tớ đi thể nào cũng bị nói
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui mang tiếng dân HP chết đi được, thịt trâu chọi chỉ bán đúng hôm trọi trâu thui. Mà trọi trâu thì tổ chức vào dịp têt nguyên đán. Bi giờ làm gì còn thịt trâu trọi tươi, Tớ mang cho mọi người là thịt trâu trọi khô
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết mà vắng vẻ thế này ?
    Anh là nỗi nhớ trong em.
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Được sự uỷ quyền của Nhím tớ post lịch xem phim tối nay.
    Tối này đúng 7.30 mọi người có mặt ở cổng rạp chiếu phim Quốc gia để xem phim Harry Porter.
    Vì chưa có số lương người đăng ký chính thức nên nhím ko mua vé trước, đề nghị mọi người đến đúng giờ để còn kịp mua vé xem phim
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày không có ttvn, thấy nhớ cả nhà hichic. Tối đi xem phim đê
    Cô Hoa: Đi chơi vui về nhớ có quà nhé, tui vẫn ghét cô vì lần trước rủ đi ko đi, bi giờ đi ví cơ quan, mang thật nhiều quà về đền bù cho cả nhà nhé
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 14/07/2006
  6. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà giờ nì chắc tay xách nách mang, sắp vào rạp với vé xem phim, bắp rang bơ và nước ngọt đầy ứ ự! Thèm quá!
    Chúc cả nhà xem phim thú vị và thoải mái!
    To All: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, trẻ khỏe và mới mẻ!
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ui là nhớ í chứ
    Một buổi chiều oi bức, ra đường nóng như lò nung Làm đầu ai cũng nóng phừng phừng và dễ tức giận
    Thế nhưng tuyệt vời làm sao khi sau đó đc chui vào rạp, mát lạnh, buôn chuyện... và thưởng thức 1bộ fim kinh dị rất hay K0 còn j phê hơn
    Dù giờ đó k0 có Harry và chiếc cốc lửa như dự tính, nhưng k0 ngờ fim ''Cô độc trong đêm tối'' lại hay như thía... Chẹp chẹp, hành động có, tình củm có, kinh dị có Em khoái nhất mấy đoạn bắn cái con ... gọi là con rì nhỉ , đại loại là ng bắn yêu quái.... chẹp.....công nhận đc, âm thanh cũng rất hoành tráng.... hehe, nhất là ngồi trong rạp tối nay cũng... hay
    Sau đó phải cảm ơn chị songda và chị ruangoc, 2ng đã cho những ng còn lại cơ hội đc chứng kiến sự tiếp đón nồng nhiệt của chị songda Hnay đói meo, ăn thấy ngon hơn hôm trc, giờ vẫn còn no
    Em cũng thích phát sinh việc uống trà đá , hôm nào phải đi bụi 1bữa như vậy xem cảm giác thế nào nhỉ

  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng đơ khủng khiếp, chẳng bon chen đc để post bài chứ đừng nói là post nhạc
    Tranh thủ mạng đang ngon, em post tiếp nhá, 1bài khác nữa của Lệ Quyên, vẫn chủ đề đó

    Hạnh phúc nơi đâu
    Ngày xưa ấy đã qua còn đâu
    Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước
    Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày
    Mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn
    Người ra đi như quên hết muôn lời ca
    Người mang theo những khao khát một cuộc sống
    Mất hết tin yêu phút giây ngọt ngào
    Mờ phai trong đêm vắng em còn đây
    Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt ly
    Chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ
    Có chăng mình đã sống êm đềm ​
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thú vị rồi đây. Rùa Ngọc và Sông Đà là 2 người khác như chứ không phải là một như Hoa Mùa Hè nói.
    Tối qua đi ăn uống với mọi người trong phòng. Tớ không uống nhiều. Đến cuối buổi có lẩu. Lúc đó một mình tớ chiến đấu với một nồi lẩu gà hay vịt gì đó. Cứ ăn mà chả nhớ là ăn con gì . Tớ muốn lên cân mà chả lên được lạng nào cả
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cô Nhím kìa ,vào mà xem Songda hẹn hò 7:30 kìa .Bi giờ thì tui bít seo mọi người bảo Songda là điệu kinhhhhhhhhh khunggggg rùi .
    Anh là nỗi nhớ trong em.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này