1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Xin kính thông báo cùng cả nhà thì là mà rằng tớ đã nhận được quà của Hoa chuyển giao!!! Nhờ mọi người tìm nhanh giúp giờ hẹn lẫn địa điểm để tớ chuyển lại kẻo trên đường vận chuyển bị hao hụt mất!!! Dạo này công việc tớ hơi nhìu chút nên không vô mạng thường xuyên được nên nhờ Nhím or smkt giúp tớ với nhá!!! (nhờ hai cậu nhắn tin cho tớ nếu có thể nha!!! Thank kiu và iu các cậu nhìu!!!)
    @hbb: may cho cậu rằng hôm qua cậu mời tớ không bít đấy nhá!!! Nếu không cậu mất toi 30k thêm rùi....giá mà mình bít được trả hộ thì đã đi xem lại HP rùi...hu hu
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Uh, hay nhờ em nhờ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hông bít là món gì, vì hôm nay trời mát mát tớ lại bỗng thích ngồi êm êm rùi, hihihi
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi, post lun cả bài kia nữa nha chị
    Em đang ngồi nghe lại, nhưng quả thực nghe Mỹ Tâm hát live thì phê hơn hẳn... Để làm nóng không khí thì bài này quá được lun
    Vì đâu - Mỹ Tâm
    Khi ta chia tay có gì để nói không anh.
    Bao nhiêu yêu thương có gì để nhớ không anh.
    Đôi ta yêu nhau bao ngày xưa của nay đâu.
    Xa rồi, tình vỗ cánh bay thật xa.
    Khi tình yêu, trong tầm tay.
    Đôi ta đâu hay đến những đổi thay.
    Khi giờ đây, bao mộng say.
    Tan theo mây bay biết đâu ngày mai.
    Đã quên rồi, giấc mơ nào.
    Con tim cô đơn đang khóc thầm.
    Đã xa rồi, nỗi đau nào.
    Bao nhiêu đau thương bởi do hợp tan, còn đó...
    Khi ta chia tay có gì để nói không anh.
    Bao nhiêu yêu thương có gì để nhớ không anh.
    Đôi ta yêu nhau bao ngày xưa của nay đâu.
    Xa rồi, tình vổ cánh bay thật xa.
    Chia tay, chia tay có gì để khóc cho nhau.
    Bao nhiêu yêu thương chẳng còn gì để cho nhau.
    Cơn mơ hôm qua nay vì đâu nở xa xôi.
    Quay mặt, người bước đi trong vội vàng​
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hê nô cả nhà. Hôm nay có một số cái âm ỉ đây...nhờ
    Khổ thân i ốt, hôm qua gọi điện giọng mệt mệt, bùn thiu, nghe thương thế. Gì chứ cái cảnh ở 1 mình nơi đất khách mà ốm tớ bít rùi...tủi thân ghê gớm, lại chẳng có ai chăm sóc hỏi han nữa...Cố lên em nhé, mau khoẻ, người cò hương mà cứ ốm lặt vặt thía thì bao giờ mí bụ bẫm lên 1 tí được để mà còn dám đi ngoài đường trời gió to to, để mà bon chen được ví nhà mình. Lẻo khẻo như thế là làm việc không tốt, phấn đấu làm sao mà đi ra ngoài này chơi ví nhà mình được. Chẹp, túm lại là cần phải bảo quản sức khoẻ, nhá...nhá...để có gì còn bon chen ví bon chị được, bít chưa, cố lên, i ốt, cố lên...
    Mà cả nhà mình nữa nhé, đợt này thời tiết chập cheng, cũng đừng có coi thường mà đầu trần chân đất, nó đang nắng ào mưa một cái là ốm ngay được đấy. Ăn uống cũng đầy đủ vào, không được bỏ bữa nữa, ko là tèn tén ten mất đội hình đẹp đấy, bít chưa
    Sư tỷ đặc biệt được đưa vào chế độ chăm sóc tăng cường để có lực đón tiếp đoàn sứ giả CT nhá, nghiêm cấm mọi biểu hiện ốm yếu, hihihi
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Chúc mọi người 01 ngày mới tràn ngập niềm vui
    Chúc Nhím iu quý hôm nay sẽ bít mình đang đi về đâu nhá
    Sáng nay đi hỏi khách sạn cho 2 cô nhà mình. Trùi ui, chỗ nào cũng hết phòng, đặc biệt là khi nghe nói thứ 7, CN, hic hic... Không bít 2 cô nhà mình chắc chắn chưa để chị tìm rùi đặt phòng ngay bây giờ, chứ để gần đến ngày đó có nguy cơ "đêm ....nằm nghe con sóng đang vọng về...."
    Ới ời 2 cô iu quý sắp về biển ơi, confirm 1 tiếng cho chị lo phòng ốc nào
  7. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chị ui chị đặt cho 2 đồng chí kia mỗi người 1 fòng nhé, đừng cho ở chung với nhau để nếu em mà có vù ra đó được thì em ké 1 fòng hihi. Hi vọng là khỏi ốm để có thể vù ra đó chơi 1,2 hôm được.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    I ốt yên tâm, 1 mình thì ngại chứ 2 mình thì em in tâm, 1 phòng thui cho tiết kiệm, cho em ngủ chung phòng lun, hihiihi, phòng nào cũng có 2 giường mờ. Hồi trước đi SS cũng thía, vẫn chung phòng đấy có sao đâu, nhà mình bít nhau rùi mờ, hihihihi, tin tưởng nhau được. Tối còn buôn bán chứ. Mờ tối thứ 7 chị vào đến nơi đấy, em căn nhé, nếu đến trước thì nhận phòng, dọn dẹp để còn đón 2 thầy trò chị. Hi vọng em mau khỏi
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hặ, toàn 'ỏằâng chào cỏằ kơa, ghât thỏưt, không thăm ặ hỏằư rơ à. Cho cỏÊ nhà xem ỏÊnh lang thang nă...xào xỏĂc lĂ ỏằY HN hôm trỏằi mặa mặa nhĂ, 'ỏằ' mỏằi ngặỏằi 'Ây là 'ặỏằng rơ
    [​IMG]
    hông 'ặỏằÊc, chĂn thưa
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/07/2006​
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Lên rùi đấy, mà tinh vi chụp thế ai chả biết đấy là đường nào, thế mà cũng phải đố, cô sờ mờ kờ tờ à
    @ pner :
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này